1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả xì - trét

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi 02mercury, 16/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thà nắng nóng tí còn chấp nhận đuoc, chứ mưa như xả cái gì thế này thì đi đâu cũng ngaị. Đang hí hửng mai về quê thì nghe đâu ở quê cũng mưa như ở HN. Topic này mình thấy mấy pha " đá xoáy" đẹp phết
  2. 02mercury

    02mercury Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    mie sao lại có loại em cô quái gở như nó nhỉ. Sẽ chẳng sao nếu như không đọc được những gì nó viết , không hiểu tại sao bằng này tuổi đầu rồi mà nó lại nghĩ như thế.bực mình không thể chịu nổi. phải nói thẳng là sống mà ngu quá. đúng là đời không phải cái gì cũng dễ dàng cả. mình muốn yên mà không yên được với nó. biết phải làm sao đây?
  3. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    chạy như ku li...bực
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Sao cái box này lúc nhônk nhịp lúc lại hoang hoá thế....
  5. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mấy tháng nay rồi cứ sáng lại đi
    Đi đi loanh quanh muộn về là ngủ
    Hôm nay chưa đi chui vào rum tủ
    Lại thấy trong ta một chút yêu đời
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    SO-DZI!!!.....AI-LOVE-AI....?!?!?

    ?oSống vững chãi bốn ngàn năm sừng sững[/bigchar][/bigchar]  [/bigchar]Lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa[/bigchar]".....[/bigchar]
    .................................................................(Huy Cận)[/bigchar]




    <link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Chung%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-Lis
    Được dinhlehung sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 14/09/2009
  7. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ''Ác mộng'' với chàng khi ''yêu'' gái còn trinh
    Có được sự trinh trắng của một cô gái là một điều các chàng luôn mong đợi, nhưng khi được ?okiểm nghiệm? thực tế, nhiều chàng đã bị vỡ mộng.
    Ảnh minh họa
    Sau đây là 5 lý do được các chàng tiết lộ vì sao lại là ác mộng khi ?olên giường? với cô gái còn trinh.
    1. Lần đầu với nàng chỉ là buổi học phụ đạo về "chuyện ấy"
    Không giống một phụ nữ có kinh nghiệm, một cô gái còn trinh thực sự không biết làm gì trước tiên và nhiều nàng còn có cảm giác sợ. Điều này có nghĩa là các chàng sẽ phải nỗ lực hơn trong việc ?ogiảng giải? cho nàng và phải làm cho nàng cảm thấy thoải mái và không còn cảm giác sợ sệt.
    Những nàng càng lớn tuổi lại càng khó ?ophụ đạo? vì bản thân nàng đó đã luôn có quan niệm bảo vệ giữ gìn ?ocái ngàn vàng? của mình từ lúc nàng bắt đầu có ý thức về cái đó tới lúc nàng học cấp 3, Đại học, ra trường và đi làm. Chính điều này khiến các chàng trai luôn gặp khó khăn trong việc ?odụ dỗ? nàng trao tất cả cho mình.
    2. Nếu bạn không thích nhìn một cô gái khóc, đừng "yêu" gái trinh!
    Khi quan hệ với một cô gái còn trinh, bạn luôn phải cố gắng làm cho nàng có cảm giác thoải mái trước, trong lúc quan hệ và thậm chí cả khi việc đó đã xong. Và điều đặc biệt, cô ấy là người quyết định lúc nào phải dừng cuộc vui.
    Bởi vì đây là lần đầu tiên của cô ấy và người được thừa hưởng cái quý giá của cô ấy cũng chính là người phải chứng kiến sự hoang mang, sợ sệt, lo lắng hay những cảm giác như tội lỗi, bàng hoàng khác của cô ấy.
    Cô nàng còn trinh có thể đã phải nghĩ đến việc quan hệ trong một thời gian dài và luôn mong buổi đầu tiên sẽ là một buổi hoàn hảo nhất với mình.
    Chính vì thế, thậm chí điều nhỏ nhất không theo ý muốn cũng có thể làm rơi lệ và có khi phẫn nộ khi không như nàng nghĩ trước đó. Vì vậy, thực sự nếu bạn không thích nhìn thấy một cô gái khóc, đừng nên "yêu" gái trinh!
    3. Cô gái trinh muốn "yêu là cưới"
    Các cô nàng liễu yếu đào tơ thường có suy nghĩ chỉ ?otrao thân gửi phận? cho chàng trai mà nàng sẽ lấy làm chồng. Rất ít cô gái tưởng tượng nàng quan hệ lần đầu với một người để rồi người đó quay mặt lại bỏ rơi nàng.
    Vì thế nếu bạn không có ý định làm bạn trai nàng hay không có ý định yêu là cưới nàng thì đừng có dại mà lấy đi sự trinh trắng của nàng. Những cô gái mỏng manh và luôn coi trọng sự trinh tiết mà bị phản bội sẽ có phản ứng rất mãnh liệt vì cô ấy sợ phải đối mặt với dư luận hoặc nàng chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ bị bỏ rơi sau khi đã mất cái quý giá nhất đời mình.
    4. Nàng thiếu các kỹ năng cần thiết
    Các nàng còn trinh sẽ thiếu trầm trọng các kỹ năng trong việc ?oquan hệ?. Đó là lý do các chàng vỡ mộng khi lên giường với gái trinh. Nhiều cô gái dù cũng đã tìm hiểu trước khi đánh mất trinh tiết của mình nhưng với sự thiếu kinh nghiệm thực tế, nói chung, bạn cũng sẽ không thể thấy hài lòng và thực sự thoải mái khi quan hệ.
    Nếu bạn chỉ cần quan hệ với gái trinh để chứng tỏ quyền lực, sức mạnh và kinh nghiệm thì đó là điều tốt. Nhưng nếu bạn muốn cảm nhận cả hai cùng ?olên tiên? thì tốt hơn bạn hãy tìm một người khác có kinh nghiệm hơn trong quan hệ ********.
    Theo VTC
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Anh minhluat và chị mecury...cũng đi đâu mất roài nhỉ?
    Vắng vẻ....
    Chẳng còn ai chơi zới mih nữa, hok còn ai để chí choé, để gét, và nói xía nhau nữa nhỉ? minhluat nhỉ? hiiiiiiii
    Nhớ wa 1 thời.....
    Mún hét thật lớn....
    ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
  9. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    http://songvan.net/viewforum.php?f=143 Trời đã tạnh mưa nhưng dư âm của cơn mưa buổi sáng nay vẫn còn. Cậu hàng xóm tự nhiên tìm bài hát về NB, mở đi mở lại làm gì thế không biết.. Làm tớ cũng nhớ NB thêm....
  10. minhchanbh

    minhchanbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mâý cái xe chở bùn, làm ăn cẩu thả, vương vãi đầy ra đường, bụi bay mù mịt...làm ăn tắc trách...

Chia sẻ trang này