1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa xôi cách trở có yêu nhau được ko ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiamosempre84, 08/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Xa xôi cách trở có yêu nhau được ko ????

    Ko biết bây giờ ở hà nội có em nào chờ người yêu đi du học ko nhỉ ??

    Hoặc là có anh nào đi du học mà có người yêu ở hà nội ko ?

    Cho em hỏi kinh nghiệm , làm thế nào yêu nhau được khi ko ở gần nhau . Và làm thế nào đánh đuổi được mấy thằng tình địch khi mình ko có ở nhà ?
  2. qtce

    qtce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Yêu gần còn mất như chơi nữa là yêu xa. Tớ có mấy thằng bạn đi du học có người yêu ở nhà, thời gian đầu thì cũng nồng thắm lắm ấy vậy mà có giữ dc đâu. Các em ở nhà thiếu thốn tình cảm, quân giặc thì nhiều như ong giữ thế đếch nào dc. Mà cái trò đi du học rồi thì làm sao mà về liên tục dc, lâu ngày ko gặp thì cái hình ảnh của ta nó cũng nhạt nhoà dần đi. Tóm lại theo tớ tình yêu trong xa cách cũng có nhưng mà hiếm lắm.
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cũng có 1 số cặp vẫn yêu nhau khi xa cách. Lý do đơn giản là cả 2 chả có ma nào đến vo ve hoặc chả vo ve được ma nào nên đành cắn răng chung thuỷ chờ đợi nhau
  4. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Lí do chính đáng, thực tế là nó cũng "trần trụi" như vậy!
  5. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào mình vừa mới đi được 2 tuần , đã chia tay rồi .
    Sự thật nó phũ phàng quá :(
    Chắc tại vì quân địch đông quá , mà trước khi đi , mình ko củng cố vững vàng thành trì ...
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Thầy tdna lại phát biểu hay ho nữa rồi. Mai này lấy chồng phiền thầy làm chủ hôn cho nó máu.
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cám ơn . Từ lâu tớ đã có ý định là nếu có nhà nào mời làm chủ hôn này kia thì tớ sẽ chuốc cho chú rể thật say và đêm đến, tớ sẽ lẻn vào buồng cô dâu Nhà em FIJ nhớ cẩn thận phòng bị gậy nhé ( chú chồng thì cẩn thận chứ em FIJ có khi lại ko )
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Thầy tdna lại nói hay ho nữa òi, tên con đẹp thế mà thầy sửa ra tên con đọc hông được. Con mời thầy làm chủ hôn là để thầy uống giùm chồng con đó chứ, con biết thầy uống siêu mờ
  9. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Có chứ bạn, quan trọng là người trong cuộc thui, hạnh phúc nằm trong tay mà ko nắm thì dù có hay ko có người thứ 3 nó cũng tuột mất thui...
  10. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đúng , mọi chuyện đều có thể xảy ra trong ....tình yêu và..... truyện cổ tích.
    Bạn gì trên kìa chỉ trụ được 2 tháng thôi à , Buồn thật đấy nhưng vậy cũng tốt ,để lâu chỉ thêm khổ lâu thôi .
    Chuyện của em trụ qua tận 2 năm liền ,trải qua đủ sóng với gió,cô ấy đi du học mình ở nhà ,bọn em 1 tuần 4 ngày chat yahoo ( 2 h/1 ngày), 2tuần 1 thư tay ,mặc dù nàng đi vắng nhưng em sang nhà nangvà ăn cơm còn nhiều hơn ở nhà .Năm đầu cũng ối anh tấn công nhưng chắc nàng chưa ưng ai , nên sang năm thứ 2 mình càng tin tưởng nàng hơn , đã từng nghĩ mình sẽ có cái kết thúc có hậu đây , đánh liều mùa hè 1 thân 1 mình sang thăm em với tư cách bạn trai để anh em bên ấy biết mà tránh , thế mà mình về đến VN 2 tháng sau , nhận đưọc tin yahoo báo tử mối tình 2 năm luôn . Vẫn còn ngáo ngơ , tưởng nàng đùa , vậy mà cũng đã được 6 tháng hơn kể từ khi em " chia tay qua yahoo " . nghe mà sao buồn qua , tình cảm mình thì thật nhưng chia tay thì như 2 đứa trẻ con mời yêu vài tuần. Không nghe được cả câu mình chia tay của nàng nữa , những chữ cái không dấu thì vô tình.
    Thất vọng nhưng cũng khuyên những ai đang yêu xa , hãy cứ tin vào tình yêu của mình , tin vào nngười yêu của mình ( để sau này dẫu ko được 1 kết thúc có hậu thì cũng không phải hối hận vì đã không cố gắng hết mình ) Kèm theo 200 tin tưởng và 500 VND may man cho những ai yêu xa.

Chia sẻ trang này