1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa xôi cách trở có yêu nhau được ko ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiamosempre84, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chết cười nhà chiến sĩ này. Không khuyên các chiến binh khác rút kinh nghiệm xương máu thì thôi, lại xúi thiên hạ đi theo vết xe đổ của đồng chí là thế nào?
  2. boclua

    boclua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    3 năm 8 tháng rồi...
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Đến chết cười mất với việc thay avatar "Cô Khoa, tôi yêu cô" bằng một vị sư dzỏm của thầy tdna. Mẹ ơi, sặc mất [​IMG]
    @ bạn Mây Gió: Rất thông cảm với bạn, nhưng nói thế có phải là con gái luôn là người dễ thay lòng đổi dạ hơn khi xa mặt cách lòng? Khi yêu, bạn có bao giờ nghĩ đến hôn nhân? Cô ấy có đặt vấn đề hôn nhân với bạn bao giờ chưa? Nếu có thì phản ứng của bạn lúc đó là gì?
  4. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    @ TDNA
    Nhiều khi khuyên thật lòng họ cũng không làm theo đâu bác ạ . Đằng này vừa đấm vừa xoa thì may ra họ mới để ý tí chút .
    mà bác chuyển quả avatar đỉnh thật , lần nào em vào, nhìn thấy cũng cười vỡ bụng.
    Nói túm lại là : đấy , bạn cũng đọc trên box tâm sự rồi tình ******** yêu, tvty , toàn có kết cục nhu tui vậy , dẫu biết có khuyên bạn stop thì bạn cũng bỏ ngoài tai thôi , vậy thì cứ cố gắng cho quyết định của mình , bao h có kết quả ( 99% là xấu ) thì nên thông báo tin buồn cho mọi người biết .
  5. traidattolamkhogai4phuong

    traidattolamkhogai4phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    có em đây đang -đã - sẽ mãi tin vào Ty trong xa cách.Mong sự ủng hộ động viên của quý thành viên và admins.
  6. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Xa địa lý chứ đừng để xa "trái tim", quan trọng là phải biết nuôi dưỡng tình cảm 2 bên. Lấy sự "xa xôi" làm lợi thế cho tình yêu , tình yêu mà trở nên lãng mạn sẽ lâu bền.
    Còn câu hổi đánh đuổi tình địch hả? -> tốt nhất không cần đánh, càng nghĩ cách đánh càng mất sức, hehe, chỉ cần "strong yourself" là được rồi
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Khổ, lại sắp sữa có thêm một bịnh nhân vào chữa trị ở đỉnh TVTY.
    Các chú cứ lơ ngơ lác ngác giống như đang ở trên đỉnh Phù Vân, khuyên bảo không khéo.. các chú nói anh này nọ. Có còn được yêu trong xa cách hay không.? không phụ thuộc vào các chú hay bạn gái mà nó phụ thuộc vào những thằng khác. Túm lại là:
    - Gái xấu: chẳng thằng nào thèm -> ku giai có cơ hội yêu tiếp.
    - Gái thơm tho chút chút: trai nhìn vào là thèm -> 99.99 % mất trắng sau 15 ngày (nếu gặp phải người tốt).
  8. loarererere

    loarererere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách xa nhất là giữa cái sống và cái chết.
    Khoảng cách xa nhất không phải giữa cái sống và cái chết mà
    Khoảng cách xa nhất là khi anh đứng trước mặt em nhưng em không biết rằng anh yêu em.
    Khoảng cách xa nhất không phải là anh đứng trước mặt nhưng em không biết rằng anh yêu em mà
    Khoảng cách xa nhất là chúng ta biết rằng chúng ta yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau!
  9. phan_langsen

    phan_langsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Với tôi có lẽ thật phũ phàng khi quan niệm " xa mặt cách lòng " thật quả không sai .[​IMG]
  10. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đến khổ :
    Vắng trăng trời đã có sao
    Vắng anh em có biết bao nhiêu thằng

Chia sẻ trang này