1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa xôi cách trở có yêu nhau được ko ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiamosempre84, 08/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tại sao phải thế nhỉ?
    Tại sao phải đánh đổi thế nhỉ?
    Tại sao phải sống lủi thủi,đi hội lủi thủi,Tết kủi thủi,đêm lủi thủi nhỉ?
    Cái giá để lủi thủi một nơi phương trời là gì nhỉ?
    Trả lời câu này anh em xem xét cho em nó.
    Khuyên mấy đứa yêu nhau cách trở:
    Sống cho mình cái đã,đừng gồng gánh gì ba cái mớ lý tưởng,lý trí nặng nề làm gì.Không phải tớ nói trêu đâu mà các bạn nên buông nhau ra,cho nhau sống những tháng ngày ko phải lủi thủi như thế,thời gian có bao giờ trở lại đâu,,,,
    Chân thành đấy,
    Trừ khi có một cái giá nào đó đủ đắt để đánh đổi lại quãng đời LỦI THỦI đi về,
  2. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    thế mối tình 1735 km thì thế nào? chú tdna đâu rồi cho ý kiến cái nèo?
  3. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    - 40 ngày. Nghĩa là..em chờ nàng được - 40 ngày...tức là 40 ngày nữa nàng đi...tức là em sẽ chờ tiếp 4 năm nữa. 10 ngày cho một năm, 1 ngày cho 36,5 ngày . Biết làm sao nhỉ, thời gian cứ dần dần trôi, từng giờ và từng khoảng cách. Rồi sẽ như nào, sẽ ra sao. Tất cả phải có niềm tin. Niềm tin cũng chưa đủ, thêm một chút cố gắng, một chút thôi, phải không ?!.
    À, thêm nữa, nàng của em sắp đi Mẽo, nguyên xi một nửa vòng trái đất...12 tiếng đồng hồ
    Được john_lenon sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 22/05/2006
  4. klump111

    klump111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì chịu thôi bác ah. Bạn gái tớ cũng đi xa và ... để mất tớ. Con gái ở xa thì khó mà chung tình nổi lắm.
  5. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với bác này...không giữ nổi bác hở. .
    Trời mưa to ghê. Tự dưng nổi hứng vác cái máy ra dưới hiên ngồi gõ nốt cái luận văn chít tiệt này. Hà hà, giá mà luận văn của em nó không phải là về máy tính, mà chuyển thành luận văn văn học thì thế nào tớ cũng được 10 điểm. Đã hứa với em là không nghe những lời "đầu độc" của các bác, nghe vào rồi thấy sợ, sợ rồi lại mông lung...cuối cùng chẳng được gì .....Hì, nói thế các bác đừng có cáu nhé...
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã từng trải qua và cũng đã từng là người trong cuộc, tui cũng hiểu rằng khi hai người xa nhau thì khó khăn lắm, chắc có người nhớ rằng cách đây một năm tui đã jkhủng hoảng và bùn bã thế nào vì phải chia tay với mối tình đầu và bao niềm hy vọng để đến bây giờ tui vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi chuyện đó,
    Các bạn ạh, khi người ta yêu cụ thể là từ một phía có rất nhiều cách để giữ tình cảm của mình khi ở xa, điều quan trọng là cả hai người đều phải tin nhau, tui cũng đã từng coi Net là bạn đồng hành trong những năm qua, ko ngày nào là tui ko truy cập và chỉ để nhắn cho cô ấty rằng hôm nay tui thế nào và người đó như thế nào, và viết mail, các bạn tin rằng số lượng mail của tui viết cho cô ấy có thể dày đến mấy nghìn trang giấy ko, hòm thư của tui bi h ngoài gửi cho mấy người bạn thì nặng đầy 50% tưc là 500Mb mail và các bức ảnh thui kèm theo, trong đó thì khoảng đến 70% là mailk chữ , và tui còn nghĩ ra cách lkà viết thư trên work để attack vào maik gửi để nội dung thư đẹp hơn, Trong mấy năm xa cách tui ko bao giwò thấy rằng tui xa cô ấy cả,
    Vậy mà tui và cô ấy chia tay khi ở gần nhau mới chết chứ, đấy các bạn xem, gần nhau chưa chắc đã tốt, và các bạn hãy cố gắng đừng để mất nguwòi mà bạn yêu thương nhất rồi để bị ảnh hưởng vì nó, buồn bã, chán nản, lắm lúc muốn buông xuôi tất cả, muốn ngủ một giấc thật lâu và mãi mãi để mỗi lúc dậy ko bị cảm giác lạc đường nữa, sự cô đơn trong đêm tối và tất cả những sự thương hại và những kẻ ngày xưa là tình địch của tui và tui coi chúng nó như bạn thân thì quay ra cười phả vào mặt mình, nhcụ nhã ê chề, tui đã cố gắng gượng dậy để rồi mỗi ngày đi bộ khi đi học về, đi làm về tui thường hay phải nói chuyện với mỗi mình để an ủi và để nói rằng :"có là gì đâu, hãy bỏ qua nào" may mà trong nhwũng lúc khó khăn đó tui vẫn còn đủ tỉnh táo để hành động thật đúng đắn, vượt qua được các môn thi và các bài tập đồ án mà tui tưởng chừng muốn vứt bỏ tất,
    Các bạn hãy đừng để mất người mình yêu quý chỉ vì những cái nhỏ nặht và những sai lầm nhỏ nhất, mong rằng dù xa nhau các bạn cũng đừng nghĩ drằng đó là quan trọng nhưng nói trước là nếu xa nhau và có vấn đề gì thì người con gái vẫn là người thiệt thòi nhất, nếu có xảy ra chuyện bạn gái đi du học mà yêu người khác thì cũng đừng trách họ vì họ có quyền được chăm sóc và chia sẻ những khó khăn và thiếu thốn về tình cảm gia đình và bạn bè, tui có ý kiến thế, mong bà con cô bác đừng như tui nhé
  7. lalalaconmeo

    lalalaconmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hix, người iu em đi được 1 năm rồi, lúc đầu thì còn thư đi tin lại nhưng dạo gần đây em chẳng còn bít tí gì về công việc và cuộc sống của anh ấy cả. Thỉnh thoảng nói vài câu vui đùa vậy thôi. Buồn lắm các pác ạ! Cảm giác đi về lủi thủi 1 mình buồn không thể tả. Tụi em quen nhau cũng khá lâu, cũng đã đề cập chuyên đám cưới, nhưng cứ tiếp tục như vầy, hix, không biết 1 đám cưới hay 2 nữa (mỗi người 1 đám). Tệ nhất là em nhớ anh í nhìu lắm kìa. Cứ bảo với bản thân là để chuyện tự nhiên, tới đâu thì tới nhưng lại làm ko được. Cứ suy nghĩ, cứ trông đợi, cứ lủi thủi và buồn, hix... Anh í hình như bít em iu anh í nhìu nên cũng chẳng lo đề phòng tình địch gì cả. Nhìu lúc em cũng ko bít anh í có bít ghen hay ko nữa. Trong thời gian đi làm xa, anh í có về thăm em được vài lần, gặp nhau thì "thắm thiết" trở lại, đến đi xa nhau lại "lạnh lẽo". Em cũng hết biết luôn! Nhìu lúc tự hỏi có khi nào anh í có người khác rồi nên mới vậy. Làm sao biết anh í có người khác ko? Có pác nào có kinh nghiệm giữ người iu, chỉ bảo em với. Đa tạ đa tạ...
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Nó ko ghen là nó có người khác ròi em ạ, ko có cái j` là Anh í hình như bít em iu anh í nhìu nên cũng chẳng lo đề phòng tình địch gì cả đâu. Bi jờ mỗi lần gần nhau, em dek "thắm thiết" nữa xem, nó sẽ nói lời chia tay ngay, thà rằng là vậy
  9. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bác cảm động quá. Đúng là con gái thường thiệt thòi hơn con trai ở bất kì hoàn cảnh nào. Bác biết thông cảm thế thì cũng nhẹ lòng phần nào rồi. Mong trái tim bác lại được tình yêu thắp sáng lại lần nữa.
    Em thì em nghĩ rằng, gần hay xa thì cũng thế thôi, miễn là yêu và có quyết tâm níu lại khoảng cách, cả khoảng cách hữu hình và vô hình để cùng nhìn về một phía. Cái chính vẫn là biết đặt niềm tin và tạo niềm tin ở nhau.
  10. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    ùh thì đúng thế mà , tớ chỉ nói thế, nói chúng chỉ có những người ko tin tưởng nhau và ko cứng rắn về lập trường nên mới bị mất nhau khi xa nhau, còn nếu lạc quan, cùng tiến một hưóng và điều quan trọng là luôn làm một điều gì đó dù là nhỏ để khoảng cách giữa hai người ko bao giờ bị coi là xa cả, ví dụ như thỉnh thoảng gửi một bài hátm, thỉnh thoảng klàm một bài thơ ssến sến, chẳng ai cần thơ hay cả, miễn là nói về cảm xúc nhớ người yêu thế là ổn rồi, miễn làm sao khi bạn mình đọc cảm thấy xúc động và cũng thấy nhớ mình là được

Chia sẻ trang này