1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa xôi cách trở có yêu nhau được ko ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiamosempre84, 08/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ các chị này quá cơ
  2. xulanh_suwon

    xulanh_suwon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    nhím con ơi nếu chưa rơi vào trường hợp này thi ta yêu nhau đi để có kinh nghệm chat voi may ban trong forum này ... anh đang kiếm người yêu, để cảm nhận được sự đối đầu giữa khoảng cách địa lý và tình yêu. hợp đồng đê anh chỉ còn ở Vn 1 tháng nữa.
  3. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Ôi mấy bạn ở đây có vẻ bi quan về chuyện này nhỉ. Mình cũng có KN về chuyện này. Đã chia tay với người ở nhà sau khi ra đi được 1 năm. Nên đối với mình chuyện yêu mà xa cách thật là ko tưởng. Nhưng rất nhiều anh chị ở bên mình đã cưới người iu ở VN sau khoảng 5,6 năm chờ đợi đấy. Phục dễ sợ. Phục mà bít mình ko thể bắt chước được. Có lẽ là tuỳ người nhỉ.
    Nói chung tỉ lệ có người iu ở nhà mà thành vợ chồng được thì khoảng 10 % theo như những trường hợp mình bít. Cũng khá ít và hình như chỉ dành cho những người tin tưởng tuyệt đối thôi. Còn bạn gì đã nghi ngờ thì cũng khó lắm.
    MÌnh muốn nói thêm 1 điều nữa, yêu nhau mà xa cách sẽ có nhìu khó khăn, nhìu ấm ức, nói chung rất nhìu thứ mà nếu ko có nhìu tin tương để bù lại thì....Phải cố gắng đấy.
  4. traidattolamkhogai4phuong

    traidattolamkhogai4phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    [/
    Khổ, lại sắp sữa có thêm một bịnh nhân vào chữa trị ở đỉnh TVTY.
    Các chú cứ lơ ngơ lác ngác giống như đang ở trên đỉnh Phù Vân, khuyên bảo không khéo.. các chú nói anh này nọ. Có còn được yêu trong xa cách hay không.? không phụ thuộc vào các chú hay bạn gái mà nó phụ thuộc vào những thằng khác. Túm lại là:
    - Gái xấu: chẳng thằng nào thèm -> ku giai có cơ hội yêu tiếp.
    - Gái thơm tho chút chút: trai nhìn vào là thèm -> 99.99 % mất trắng sau 15 ngày (nếu gặp phải người tốt).
    Bác này đừng nói vớ vẩn.Bác không ủng hộ em tthì thôi từ sau đừng xiía vào chuyện của em như thế nữa .Vả lại em ko cần bác fải khuyên nhủ cái quái gì sất em chỉ đóng góp 1 ý kiến cá nhân thôi .Ngay trong thâm tâm bác lúc nào cũng tính toán so đo xấu xinh ... thì em nghĩ cuộc đời những ai nghĩ như vầy quả thực tầm thường và ko có mấy sự chân thành. Vầy ha chào cả nhà..
  5. lalalaconmeo

    lalalaconmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ xa xôi cách trở vẫn yêu nhau được, nhưng vẫn phải tuỳ người. Trước khi anh ấy đi, mình tin tưởng lắm, nhưng cứ xa nhau lâu, ko liên lạc thường xuyên là mình lại buồn, lai nghĩ lung tung. Thấy nhỏ bạn mình với người yêu nó xa nhau cả nửa vòng trái đất mà vẫn thắm thiết như ngày nào, thiệt ganh tị hết sức. Nói vậy thui. chứ ko hẳn mình đã hết lòng tin vào tình cảm của mình và anh ấy. Mình nghĩ nếu một trong hai người đã hết lòng vì tình cảm của mình rồi thì cho dù có ko thể ở bên nhau thì đó vẫn còn là một kỷ niệm đẹp. Các pác có nghĩ vậy ko?
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Đúng,
    Đối với những đối tượng có triệu chứng lâm sàng bại não như thế này.. thì anh cũng chẳng khuyên dạy làm gì.
    Mấy hôm trước anh có cá độ ngựa ở trường đua Phú Thọ, đối tượng này làm anh nhớ tới mấy con ngựa ở trong đó. Con ngựa cơ bắp bự như thế, nhưng muốn điều khiển nó cũng khá nhẹ nhàng.. là bởi vì do 2 miếng vải da che 2 bên mắt của nó. Nó chỉ nhìn thấy một đường thẳng ở phía trước, còn.. bên trái, bên phải, phía đằng sau đít nó hoàn toàn không biết những gì đang xảy ra. Cứ thế nài chỉ việc leo lên lưng, và ung dung quất roi vào ngựa.. ngựa rất sung sướng vì được chạy, và còn hí.. hí... vang động cả trường đua.
    Thế, nhân gian lắm kẻ mình người.. nhưng cốt ngựa.

Chia sẻ trang này