1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xa xôi quá khứ

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi hoadai, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadai

    hoadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    xa xôi quá khứ

    Ngày xưa( khoảng 1/2 năm ), nghe thấy 2 tiếng XD là nó bủn rủn chân tay. XD có nghĩa là người ấy. (nhắc lại mà nôn nao hết cả gan tim). Đàn ông thế mới là đàn ông ch­ứ, mạnh mẽ, ga lăng và nói chung la ko chê vào đâu đ­ược. Thế mà bây giờ ......
    hồi sau sẽ rõ............
  2. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    xa rồi em hỡi bỏ lại anh theo tháng năm
    còn đâu nữa tiếng yêu nghe lòng phai dấu thời gian
    super Moderator of svxd.com
  3. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Con trai XD ngày xưa thế,bây h thế và sau này vẫn thế đấy hoadai!Nếu đã tin rồi thì cứ tin đi,chắc không có sai lầm đâu!Còn XD thì cũng chẳng có những cái mà em bảo đâu,không khiến ng ta nhắc đến mà bủn rủn chân tay,,mà còn khối cái để chê đấy,nhưng mà "phải cái" là yêu chắc cũng "không đến nỗi đâu"
    Tại Nokia chúng tôi gọi đó là công nghệ mang tính nhân bản
  4. JihadV

    JihadV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ ý kiến của anh Jonny, con trai XD mãi mãi là con trai XD, có nhiều cái "yêu chắc cũng "không đến nỗi đâu"". Thậm chí giờ đây ko học XD nữa nhưng tôi tin rằng hì hì tôi vẫn còn nhiều điểm đáng yêu của con trai XD lắm. Ko tin thì Hoadai hãy thử yêu tôi đi!
    ТолOко о ,ебе я всегда ме?,аZ,
    ~, когда ,​
  5. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện tưởng nhớ này cũng dễ hiểu thôi, vì trong thực tế thì người ta cũng lấy tên những người đã chết để đặt cho ngõ, phố chứ có ai đi tạc tượng những người còn sống bao giờ. Và bản thân tớ cũng ko hề nghi ngờ về sự tuyệt vời của các tiền bối chúng ta, những người đặt thước, kẻ tay từng nét vẽ qua hàng đêm liền cho cái đồ án tỉ mỉ cả chục bản kết cấu, mà vẫn đủ sức đặt "kịch" phát người yêu như con voi còi lên gióng xe mà đạp. Mà xe?chạy hẳn hoi nhé.
    Còn mấy em gái này chơi bời cái kiểu tiện tay thì vào box thả "tõm" 1 nhát rồi mất hút con mẹ hàng lươn thế thì các anh XD biết galăng với các cô kiểu gì. Lẽo đẽo đi theo giải trình cho các cô vô tâm đến mức dễ thương này mãi tớ mệt quá rồi.
    Mệt thật. Làm tí mật ?trăng honeymoon đã. Bee đâu !
    -----------------
    How many roads must a man walk down, before you can call he a man...

Chia sẻ trang này