1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả xú páp... Bác nào có chuyện gì bực mình thì cứ nhào vô đây (nghiêm cấm chửi bậy nhé.. lock vĩnh v

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có nằm trong chăn mới biết chăn có rận he he bạn gì ui ! thú thực với bạn đây là số ĐT của thằng điên ở HP ban đầu nó nháy nhầm mình vì nó nghĩ mình ở Vĩnh Bảo(là 1 người bạn của nó ) rồi sau đấy mình đã nói nhầm rùi mà nó vẫn nháy rất nhiều đến mức cô bạn cùng phòng mình cũng phải điên thay mình và nhảy vào cuộc thì cũng bị nó nháy rất nhiều hic hic tụi mình có gọi cho tổng đài cảnh cáo 2 lần,nhẹ nhàng có,thậm chí là chửi cũng có nhưng mà nó có hiểu cái gì đâu.
    Thông báo cho bạn biết là nó làm bốc dỡ hàng ở Cảng HP đó,có lần con bạn mình về HP hẹn gặp nó thì nó bảo " nếu em đánh anh thì sao? " chết cười,con trai đấy.Lúc nào nó cũng nháy được,bất kể giờ nào,nhiều lúc đang bận việc bị nó nháy chỉ ước nó ở bên cạnh để đập cho 1 phát thôi.............mà bạn mình gọi hẳn lại nói chuyện tử tế thì nó lại ú ớ chả nói được gì nữa hic hic dạo này không thấy nó nháy !
  2. from_heart_to_heart

    from_heart_to_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Có nằm trong chăn mới biết chăn có rận he he bạn gì ui ! thú thực với bạn đây là số ĐT của thằng điên ở HP ban đầu nó nháy nhầm mình vì nó nghĩ mình ở Vĩnh Bảo(là 1 người bạn của nó ) rồi sau đấy mình đã nói nhầm rùi mà nó vẫn nháy rất nhiều đến mức cô bạn cùng phòng mình cũng phải điên thay mình và nhảy vào cuộc thì cũng bị nó nháy rất nhiều hic hic tụi mình có gọi cho tổng đài cảnh cáo 2 lần,nhẹ nhàng có,thậm chí là chửi cũng có nhưng mà nó có hiểu cái gì đâu.
    Thông báo cho bạn biết là nó làm bốc dỡ hàng ở Cảng HP đó,có lần con bạn mình về HP hẹn gặp nó thì nó bảo " nếu em đánh anh thì sao? " chết cười,con trai đấy.Lúc nào nó cũng nháy được,bất kể giờ nào,nhiều lúc đang bận việc bị nó nháy chỉ ước nó ở bên cạnh để đập cho 1 phát thôi.............mà bạn mình gọi hẳn lại nói chuyện tử tế thì nó lại ú ớ chả nói được gì nữa hic hic dạo này không thấy nó nháy !
    Hic, "người cùng cảnh ngộ" rồi. Tớ mà gặp được nó tớ sẽ đập cho nó 1 cái, nhưng 2 hôm nay không thấy nó nháy nữa. May quá, thoát nợ. Mà cũng tại cái bác Onggia80hp, không biết sao lại cho số điện của thằng điên này. Không biết có họ hàng gì không? Hê xin lỗi bác nếu mạo phạm nhé
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thì đã bảo là tất cả bắt nguồn từ tớ và đứa bạn cùng phòng nói trên mà vì thế nên mọi người mới biết số của nó
    Bạn tớ còn lập hẳn 1 topic bên sở thích mang tên : Hội những người thích nháy máy nhưng 2 hôm thì bị khoá !
    Sau đó bạn tớ lại lập 1 topic giúp đỡ trong mấy box ở HP nhưng các mod nói đó là spam topic nên cũng khoá luôn bi giờ cũng không thấy nó nháy nữa thì bọn tớ cũng thôi bạn à !Nhưng mà cũng phải thông cảm những lúc cơn điên của nó đang ở giai đoạn đỉnh cao

  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    hẹn với chả hò,chán chả buồn chết
    Mình đã bẩu ra tượng đài Liệt Sĩ thì lại ra tượng đài Lê Chân có mà thấy ma ở đấy à?(ối zời tượng ơi là tượng )
    May mà ông còn gỡ gạc được cốc nước mía và được xe ôm tháp tùng về tận nhà không thì hôm nay ông đến tận nhà chặt đầu đá bóng kẻ nào làm ông khốn đốn như tối qua nhá
  5. from_heart_to_heart

    from_heart_to_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ! Chúc mừng ! Đã được vào danh sách những người bị làm phiền vì có điện thoại. Tớ nghe câu này quen lắm rồi, lúc nào cũng bị nháy chỉ với lí do " cho tớ nghe nhạc 1 chút nhé ". Cho dù chẳng quen biết gì. Nhưng kể ra những lúc buồn mà không có ai nháy nhó gì thì còn buồn hơn.
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    mình hết bị nháy rùi ha ha sướng
  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Thế có muốn tiếp tục " được bị " nháy không ?

Chia sẻ trang này