1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả xú páp đi các anh chị ơi !!!

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi allthingsmustpass_away, 28/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. allthingsmustpass_away

    allthingsmustpass_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Xả xú páp đi các anh chị ơi !!!

    Phù... Thế là cũng đã xong một ngày. Hôm nay em vừa mới gặp mấy chuyện xui kinh dị. Đầu tiên là buổi sáng đi học thì bị Mrs Chủ Nhiệm đuổi khỏi lớp vì tội vừa thiếu khăn đỏ vừa đi học muộn. Giờ ăn trưa lại bị đuổi khỏi hàng vì tội nói chuyện trong giờ. Khổ nỗi là giờ ấy cả lớp đều buôn chứ riêng em đâu, chẳng qua em ngu si thế nào mà lại đứng ra chịu tội. Sau đấy đến giờ ngủ trưa thì lại tiếp tục bị gọi ra vì tội lấy chiếu đập vào đầu bạn. Tức nhất là bả cứ bảo mình là đồ con gái vô giáo dục, rồi lại còn bảo chắc bố mẹ ở nhà cũng thế nên không dạy được con. Trung thu gì mà đen thùi như nước cống thế không biết.

    Nhưng có một chuyện này thì các anh chị nhất định phải nghe... Lúc ấy lớp em đang tổ chức liên hoan. Em mượn cái máy CD của đứa bạn để bật đĩa George. Đầu tiên em đã phải nằn nì nó gãy cả lưỡi, buộc phải làm tài xế cho nó 1 tháng để được bật đĩa George chỉ trong 15 phút giải lao. Thế mà em vừa bật cái đĩa ấy lên thì 1 làn sóng mạnh mẽ trong lớp bùng lên phản đối. Đầu tiên nhiều đứa cười cợt chê bai em xài đồ quá đát, nghe loại nhạc lỗi thời đáng vứt đi. Sau đấy một đứa lén tắt , đứa thứ hai rút dây cắm. Lợi dụng em ra ngoài một lúc thì y rằng có đứa lấy đĩa ra và quăng ngay xuống đất, làm cái đĩa ấy tan tành. Lúc ấy em tức quá chửi ầm cả lên : "Đứa chó nào nghe đĩa thằng Lam Lừa thế hả !" Thế là một bầy con gái xúm vào bóp cổ em. Em tức muốn chết. Em ra bảo đứa cho em mượn máy CD thì nó bảo cứ bật đĩa A2 đi, mày nghe beatles mãi rồi. Thế mà cuối giờ nó vẫn cứ vác cái mặt vênh váo chết tiệt ấy bắt em đèo về. Không còn gì trơ trẽn bằng.

    Từ hồi em thích Beatles thì em giống y chang vật thể lạ. Thật là quái dị. Như thế thì có gì xấu đâu, vậy mà kể cả GVCN, bố mẹ cũng lôi Beatles ra chửi em. Thôi, nói xàm thế là đủ rồi. Chào các anh chị nhá .
  2. AXL-ROCK

    AXL-ROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    anh khoái câu chuyện của em quá. he he, thế thì em phải cố mà làm quen với cái chuyện này đi, làm sao để như anh , lâu lâu không bị chửi thì tự nhiên lại thấy người lâng lâng như thiếu một cái rì đó, chẳng biết phải làm gì cả, và suy nghĩ xem mình có làm một cái điều gì kì cục quá để mọi người nhẹ nhàng với mình. Thực ra cái chuyện này nó cũng qua đi khá lâu rồi, đã quen với cuộc sống thoải mái ko bị mắng chửi thường xuyên rồi, nhưng nghĩ lại thời đó đúng là Livin'' on the Edge, haha... cũng phải thế thì mới lớn được
  3. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Tuanbeat đang bận với vụ dạ hội ở trường nên không tham gia cùng anh em tập luyện chuẩn bị được!Nhưng kể ra thu theo bài hoàn chỉnh là hay nhất, chỉ sợ nhà Đài không chơi thôi vì biết đâu mình thu mãi không được bài nào thì nhà Đài móm àh?
    Có khi để thêm tí thời gian cho anh em tập được không? Nhưng nếu mọi người đã quyết tâm thì xin theo mọi người!!!
    ALL TOGETHER NOW
  4. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ngày ở huyện thôi all ơi. Tớ chưa bị đến mức ấy bao giờ nhưng nói chung là đôi khi cũng phải xác định sống chung với những chuyện vặt ấy. Mà có gì đáng buồn đến thế đâu, thú vị đấy chứ, tự nhiên có cớ cãi lộn chửi bới, luyện tập tinh thần chiến đấu. Cố lên all
    Tuanbeat nhầm topic rồi, chuyện đàn đóm, luyện tập sang chỗ khác đi!
  5. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    ôi, chẳng xả gì cả.
    trời lạnh thấy hay hay
    chỉ muốn chúc mọi người ngủ ngon thui, yêu quá cơ! chụt chụt chụt! :x :x :x
  6. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

  7. phuongdzung1902

    phuongdzung1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Oài.... càng nhìn càng thấy sir dạy Lý đẹp chai ko chịu được Ko hiểu trường kiếm đâu ra thầy đẹp chai thía ko biết mỗi tội nụ cười của thầy thì hơi hắc ám Hôm trước kiểm tra 15 ph thấy thầy cười cười tưởng thoát kiểm tra goài ai ngờ ... Thầy cười đẹp thía làm em cả buổi kiểm tra cứ nghĩ mãi ---> ko làm được bài Thầy <---- con người nham hiểm
  8. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Xả xả xả xả xả xả xả sáng sơm nay xả hết rồi nay chẳng còn gì để xả, thôi thì bây giờ đi nạp cái gì đã rồi xả sau vậy.
    Chúc anh em có cái để mà xả, xả xong rồi thì nhớ viết ủng hộ một bài ngon ngon cho Box Beat nhé....
  9. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ Mình cũng chẳng có rì để xả cả
    Ngoài việc cái mạng như củ chuối dơn lâu không chịu được
    Mẹ oai con mún đi ngủ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tuần sau quyết chí ngủ bù hù hù
  10. allthingsmustpass_away

    allthingsmustpass_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Sáng : 7h 30'' có mặt tại trường. Khăn đỏ không có. Cô chủ nhiệm nhìn bằng ánh mắt rực lửa : "Lần sau đến muộn thì chị đừng thi tốt nghiệp nữa !!!"
    Tiết toán 1 : Thầy nói câu : "Không hiểu thì thôi" sau khi cả lớp đồng thanh : "Bọn em chả hiểu gì cả."
    Tiết toán 2 : Thầy nói câu hay hơn : "Cái lớp này học dốt bỏ m.. ra, hiểu hiểu cái gì mà giảng !" sau khi có hs bảo "Thầy giảng lại được không ạ ?"
    Tiết GDCD : "Bạn Trang muốn ở lại lớp 9 phải không ạ ? Không nộp bằng tiểu học thì chị đừng thi nhé !"
    Tiết ...x : "Bạn Trang không đeo khăn đỏ thì mời bạn về"; "Bạn Trang thích nói chuyện thì mời bạn về" ; "Bạn Trang thích rung chân thì mời bạn về" ; "Bạn Trang thích viết bút xoá lên bàn ghế... "Bạn Trang thích nằm bò ra bàn... " Bạn Trang..."
    Giờ về : "Bạn Trang còn thích đi học thì mai bảo bố mẹ đến gặp tôi"
    ... Còn tiếp !!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này