1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả Xú-Páp ......

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 24/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Xả Xú-Páp ......

    Lý do ly hôn

    Hai vợ chồng @Natna@Hoabaoxuan dẫn nhau ra tòa ly hôn. Quan tòa nhìn @Natna một hồi, rồi khuyên:
    -Anh chị nên suy nghĩ lại để hàn gắn cuộc hôn nhân này, con cái chúng nó đỡ khổ. Hay là để tôi giới thiệu một cố vấn gia đình nào đó.
    @Natna khăng khăng lắc đầu:
    -Không được. Tôi không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa. Tôi nhất định phải ly hôn.
    -Thôi được. Vậy anh cho tôi biết lý do tại sao anh muốn bỏ vợ.
    -Vì cô ấy hút thuốc
    -Hút thuốc đâu có phải là lý do chính đáng để anh đòi bỏ cô ấy
    -Nhưng mà cô ấy lại cứ nhất định đòi gạt tàn vào tai tôi.





    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chứ ko phải gạt tàn vào rốn ah ?
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Zulu làm cái dìa thế này? .
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Ê, chắc em lại to nhỏ gì với thằng Zulu hả???

    The Soul of NgheTinhIIR
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hờ... mấy bác định tổng công kích em, được lém.
    Nhưng mà Zulu nhé, cái lý do lý trấu anh gắn vào mồm anh Natna để đổ thừa cho em là không đúng dzồi. Nhìn Avatar và title của Natna cũng bít thừa ai là kẻ nghiện thuốc ở đây mờ.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0

    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Vì ri nè, Hoabaoxuan ơi
    ---------------------
    Tại sao Zulu chưa có người yêu?​
    Sau một thời gian quen biết và gần gũi nhau ở BoxNT, Zulu rất cảm tình với cô bé xinh xắn và hiền hậu Hoabaoxuan.
    Một ngày CN đẹp trời, Zulu quyết định ngỏ lời với Hoabaoxuan. Ăn mặc chỉnh tề đến nhà để mời Hoabaoxuan đi chơi, Zulu gặp mẹ Hoabaoxuan đang ngồi gọt hoa quả ở phòng khách liền lân la nói chuyện để xin phép.
    Mãi nói chuyện với Zulu (vì anh chàng này dẻo mồm quá), mẹ của Hoabaoxuan bị đứt tay....Zulu liền nhanh nhảu:
    "Không sao đâu bác ạ, chó liền da, gà liền xương.........."
    --------------------
    http://www.ttvnol.com/quangbinh/253025/trang-4.ttvn
    <P><STRONG><FONT color=indigo size=4><EM>Life is a comedy</EM></FONT></STRONG></P>
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 27/11/2003
  8. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là tại sao Zulu chưa có người yêu
    Sau khi thất bại ở nhà Hoabaoxuan, Zu quyết định sẽ đi làm ăn xa. Một bữa Zu ta lặn lội đến nhà một nàng dân xứ Thanh chơi. Chè chén đã đời xong Zu khệnh khạng ra về. Zu vừa đi khuất thì bố cô nàng bạn gái phát hiện ra Zu nhà ta để quên cái mũ, ông lão đang chẹp miệng thương cho thằng cu lặn lội từ xa đến chơi mà ra về lại quên mất cái mũ. "Thôi thì của nó cũng như của nhà mình, cứ cất vào đây cuối năm làm phần thưởng cho thằng cháu nội học giỏi cũng tốt", ông lão đang tự nghĩ và còn chưa kịp cất cái mũ vào cái hòm gỗ ở đầu giường thì đã thấy Zu ta hồng hộc chạy vào. Không để cho ông lão kịp nói điều gì và cũng chẳng thèm thưa thốt, hắn lao ngay vào giật phăng cái mũ từ tay ông lão tội nghiệp cổ họng đang nghẹn cứng vì tiếc của, làm ông cụ mất thăng bằng suýt ngã nếu như không may mắn huơ tay vịn được vào cái cột nhà. Zu nói: "M. kiếp, tí nữa thì mất". Ông lão bàng hoàng không tin vào tai mình. Còn Zu nhà ta thì thản nhiên phủi phủi cái mũ và chụp ngay lên đầu, miệng nở một nụ cười toe toét: "Ấy, cháu xin lỗi bác, cháu lỡ lời. À mà bác ơi", hắn tiếp, "dân ở đây đúng là gấu thật, lúc nãy ra ngõ, tí nữa thì cháu phải choảng nhau với một thằng già như bác. ****** nhà nó chứ, già thế mà còn húng. Khiếp thật!!!"

    The Soul of NgheTinhIIR
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    mới đi học lớp "đầu gấu phổ thông về có khác "
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  10. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Nhờ ?ocái dẻo mồm? và cặp kính cận trí thức mà @Natna tán được một em tên là S? Hôm nàng dẫn hắn về nhà nàng chơi, gặp phải ông nhạc tương lai là đệ tử Lưu Linh cứ bắt hắn làm vài chén. Quen uống Dimah nhiều đường nên mới dzô có vài lần mà hắn đã thấy biêng biêng. Bước chân nam chân xiêu ra về, đến cổng vai áo mắc và hàng rào, hắn quay lại khoát tay:
    - Thôi cháu uống thế đủ rồi, bác để cháu về.



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào

Chia sẻ trang này