1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả Xú-Páp ......

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 24/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    @Natna vốn giỏi ngoại ngữ nên kiếm được một chân dạy tiếng Việt cho mấy chú Xô-ma-li. Học được mấy buổi bỗng một chú Xô-ma-li thắc mắc:
    - Tao thấy ở nước mày ?ochân tình? với ?ochân thật? nó cứ giông giống nhau, mày giải thích rõ cho tao được không???
    Nghĩ một tí rồi @Natna trả lời:
    - À, chân tình nằm giữa hai chân thật!!!



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  2. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Người ta kể rằng, một hôm MC đi uống rượu, uống mãi không thấy say, hắn bèn bỏ về.
    Về đến nhà, hắn nằm lăn ra sàn nhà ngủ.
    Đang say sưa giấc nồng thì hắn chợt thức giấc vì cảm thấy có ai đó đang lau mặt cho mình. Biết trong nhà ngoài hắn ra chỉ có vợ (bereu) nên hắn chẳng thèm mở mắt, quay mặt vào phía gầm giường, làu bàu: ?ochửi thì cứ chửi chứ việc gì phải khăn nóng khăn lạnh như thế!?.
    Vẫn không thấy vợ nói gì, hắn nghĩ, lạ! sao hôm nay vợ hắn hiền thế nhỉ? Hắn mở mắt quay ra nhìn vợ, nhưng chỉ thấy con kiki của nàng đang đứng đó, nhìn hắn, nghiêng nghiêng cái đầu?
    u?c bitter_beer s?a vo 16:41 ngy 28/11/2003
  3. Nhoc_Kieu_Sa

    Nhoc_Kieu_Sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    thu luôn 2 người này ( zulu và beba ) 2 người thô quá đi chời à , chằng có chịn gì nữa hay sao mà toàn kể chuyện lung tung đầu độc óc trẻ thơ thôi à .......... Lần sau thì đừng có mà nói chịn kiểu đó nữa nghe 2 bác thân iu
    nghìn năm trươc em tuỗi tròn 19
    sao bây giờ mới 20
    nghìn sau em bước vào 21
    ánh mắt bờ môi vẫn rạng ngời
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    He he, chào bé em, chắc bé chưa được "miễn dịch" nên mới kêu la ầm ĩ thế này chứ rì. Anh thì anh thấy mấy chuyện này cũng bình thường mà, không tin em cứ hỏi Nhoclocchoc thì biết. Cố gắng học hành để mai mốt ra HN gặp anh em nhé . Ngoài này nhiều cái hay lắm, ra đây anh Natna chỉ cho. He he...



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  5. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Em Nhóc là vì sống chung với lũ nên phải làm quen với lũ , nếu không sẽ bị lũ cuốc trôi .
    To nhóc kiêu sa : Tót nhất là đứng có gặp Zulu với Nata .Nhất là Natna ...eo ơi..gặp người khác cứ hỏi em có thích ăn bánh hai trứng không?
    Tim ai khắc một chữ nàng
    Mà tim Nhóc một chữ chàng khắc theo
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ặc, Zulu nhá, đừng có mà tính chuyện đầu độc các em bé ở nhà nữa đi. Đúng là trẻ không tha, già không thương gì cả.
    Vì tương lai con em chúng ta , đả đảo những âm mưu và hành động dụ dỗ trẻ con của Zulu và Natna đê!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  7. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    To Nhóc:
    Dạo ni em hư hè, lâu lắm rồi mới thấy lò mặt ra mà chưa chào anh thì chớ lại còn xuyên tạc sự thật, chụp mũ biến anh thành kẻ Zu thủ Zu thực thế à. Mà em vẫn còn hậm hực vụ anh không cho ăn bánh hai trứng à ???
    To Hoabaoxuan:
    Hê, anh đã dụ dỗ em hồi nào đâu nhỉ???

    The Soul of NgheTinhIIR
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    È, tại vì em không phải là con nít, mần răng anh dám dụ dỗ em được??
    Còn chuyện bánh hai trứng của nhóc á, hihi. Em nhớ là anh có cho Nhóc mà, bữa tối bữa trung thu đó, đó... nhớ chưa?
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  9. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hê, anh quên mất là tối hôm đấy em chứng kiến lễ anh trao bánh hai trứng cho Nhóc đấy? Chẹp, cuối cùng sau nhiều tranh chấp vất vả em cũng giành được một trứng, nhỉ? Thảo nào nhớ ghê thế!

    The Soul of NgheTinhIIR
  10. Nhoc_Kieu_Sa

    Nhoc_Kieu_Sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hì.... em tưởng bánh 2 trứng là bánh gì , ai ngờ là bánh.. trung thu <-- thua luôn . Mà 2 sis yên tâm đi , em ko dể gì cho 2 anh ấy dụ giỗ đâu à , không chừng ngược lại thì đúng hơn à hì.... . Mà dù sao nếu tết này gặo thì chắc chắn sẻ biết tay em thôi à
    nghìn năm trươc em tuỗi tròn 19
    sao bây giờ mới 20
    nghìn sau em bước vào 21
    ánh mắt bờ môi vẫn rạng ngời

Chia sẻ trang này