1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả... xú páp

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi a4u, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi chiều ngồi nhà chờ ông anh lên dạy học, ổng lên đến nơi cầm quyển sách và phán câu xanh rờn: "Chuẩn bị tinh thần thi lại em ơi"===> cú. Ngồi tán phét 1 lúc ông chạy về còn mình thì vẫn ngu như cũ mẹ ơi điên quá
  2. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Cả một ngày ngồi trên thư viện chỉ để nhai cái môn ĂM&BVKL, mà cóc hiểu mình viết gì, thầy cho ghi những gì nữa, lạy chúa...
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    hết 12 tiết vàng ngọc của tôi rồi
    cày dập mật và nghiêm chỉnh cho đến Tết rồi
    thứ 6 ngày 13 ...ôi ngày tôi lên chảo ...grruuu
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    có cái số đt cũng k nhớ
    cái k cần nhớ sao nhớ rõ thế
    chết đi
  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ặc ... Phờ râu rùi ... đến CQ mà chân nọ đá chân kia ...
    Hôm nay lại ngồi nhìn nhau ... chat ... web ... chẳng có việc dek gì làm ... đúng là đầu năm ... chẳng mấy chốc thì ú ụ cả lũ ...
  6. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thế mới ức chứ! Rõ ràng mình chẳng động chạm đến ai liên wan đến cả lò cả lũ nhà chúng nó!Ấy thế mà mấy con ruồi con muỗi ấy nó cứ bám lấy mình
    mịa kiếp,nó cứ tưởng cái thế giới của mình liên wan đến nó k bằng...bố khỉ
    Ruồi muỗi muôn đời chỉ là ruồi muỗi...muôn đời chẳng khá lên được...ui, ông đập mày một trận bây giờ...lại đốt ông mày rồi
  7. yeu_la_cuoi

    yeu_la_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ngày gì mà đen thật, phi 10km lên đến nơi mà không được cái cóc khô gì, đã thế còn tốn tiền.
    Vừa lên đến nơi nhìn cái bản mặt câng câng của nó là muốn đập rồi. Đã cố tỏ ra niềm nở, hỏi thăm chào hỏi mà nó còn tinh vi, lơ đi. Tưởng mình thiên hạ đệ nhất chắc, qua nốt cái ngày kia đi, thì không thèm nhìn mặt nó nữa, để rồi xem liệu còn tồn tại được lâu bền, cái thứ chỉ xây dựng trên giả dối, khoe mẽ.
  8. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đáng ghét! Tinh vi nó vừa thôi chứ, cứ tưởng mình là ai...xí...sms thì k thèm reply...thế nhưng lát nữa lại gọi điện cho ngta xin lỗi...hic...bày đặt cành cao, cành thấp...chảnh
  9. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------
    ------------------------------------

    Ô hay ,sao lại chửi thề thế nhỉ?
    Khg liên quan, thế còn cái vụ định cho con mình gọi vợ ngta là mẹ thì sao nhỉ? Rõ là thúi.
    Tiên trách kỷ ,hậu trách nhân ,khg biết à? Cái vụ biết người ta có vợ đi xa, tranh thủ "nhào dô" rồi kêu la ầm ỹ đòi đưa mẹ ở HP lên để gặp nhà ngta ăn vạ ,rồi cứ đòi cho con mình gọi vợ ngta là mẹ ,để đến nỗi nhà kia phải đến dằn mặt cho mới chịu bỏ thói ăn bẩn.
    Khg liên quan sao cứ đòi ngta nhận cho đứa con khg cha nằm trong bụng mình.???Rõ khổ.
    Đống phân ,lấy lá đậy lên lâu ngày rồi nó cũng phải khô đi ,đằng này thỉnh thoảng lấy que khều lên ,nó mới thúi .Ruồi muỗi có đậu vào thì đập làm sao được ,chỉ tổ nó vung vào mặt cho thôi,biết chưa???
    Ngu lắm V ạ . Đã thế lại còn chửi người lớn ngu ,nên càng đáng ăn đòn.
    ĐÃ BIẾT TRÊU PHẢI RUỒI TRÂU CHƯA? Hả V ??? Khổ thân mày lắm V à.
    Nếu ngta khg cứng lòng thì để mày phá tan HP nhà anh chị kia rồi .Cũng chỉ vì dị ứng với thói tranh chồng người khác ,và cũng vì rất yêu mến vợ chồng nhà kia mà fpi đây sẵn sàng đi theo mày đấy ,biết chưa?Bao giờ yên là do mày đấy . Gieo hạt nào sẽ mọc cây nấy mà .Mau tỉnh ngộ mà tâm phục khẩu phục đi ,tìm đến nhà ngta mà xin lỗi ,may ra họ tha cho .
    Còn sủa ông ổng thì đừng trách ai cả ,mà hãy trách mình ,rõ chưa???
    Con cái thế nào rùi? Tháng nào đẻ báo tin mỗ gửi quà cho.
  10. bodegai

    bodegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trò đời!
    Biến đi cho tao nhờ!
    Kệ mẹ nó, tai đứa nào gần mồm đứa ấy nghe

Chia sẻ trang này