1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả... xú páp

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi a4u, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    ặ thỏ bodegai vỏằ>i girlcodien là 1 ngặỏằi a? hehe
  2. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi chả phải vào đây xả . hehhe vui vẻ, thanh thản . Đúng là ng ta nói ko sai : Hạnh phúc là = lòng với những gì mình có . Yêu anh lắm tồ tẹt ạ
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    To girlcodien à trên đời này có cả người giống ruồi lắm à
    Ruồi mà gặp Chua thì chết ngay ..tức thì
    Khắc tinh với Dấm mà
    Tớ sẽ xử lý cho
    Dù sao mình cũng là con gái với nhau rất thông cảm với những người bị ...ai đó chơi đểu
    Chua sẽ rủ cả nhà Chua sang đây trị ruồi cùng cậu
    Thầy tớ giỏi trị ruồi lắm à
    TO FBI ...Con gì mà ăn nói hay nhỉ ...phần Con chiếm nhiều hơn phần Ngưòi rồi à
    Nói với phụ nữ như thế mà không nghĩ mẹ mình là ai à
    Về xin lỗi mẹ ngay đi
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 11/01/2006
  4. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    ô hô hay quá, sắp lại có cái để xem rồi
    Thêm tí nhạc cho khí thế nào
  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hài thật ... Xả xú páp là nơi xả rác ... rác bẩn trong nhà mang đi đổ còn chưa xong lại còn moi rác người khác ra xem ... xem hôm qua nó ăn gì ... nó ị ra cái gì ...
    mình ghét nhất đứa nào vào nh~ chỗ xả rác này để Reply ư ... Quote ư ... để tranh luận ư ...
    Thui ...keke ... éo thèm quan tâm đến rác thiên hạ ... xả tý đã:
    Mịa ... ghét quá ... chưa ngày nào mình ghét nó như ngày hôm qua ... õng à õng ẹo ... cứ như là bố đời không bằng ... mày stress dễ thường ông ko stress à
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    mới sáng sớm đã đâm đầu vào đống rác, rõ khổ
  7. nguoidixayhokego

    nguoidixayhokego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ít nhiều cũng phân biệt được ai là ai, ai như thế nào. cái đồ "lợn ỉn" thế mà cũng lừa được con nhà ng ta: có vợ rồi bỏ nhẫn ra chơi gái mà hều hều 1 cái vòng trắng ơn ởn trên ngón tay ý mà k biết đường...đã thế đâm bổ đâm nhào vào cái "hole" đó, đúng là "ỉn lợn"
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Khỉ nợ. Cơ mà đúng nhể
  9. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ có cô nàng đỏng đảnh sang giúp cậu rồi
    Chua + Đỏng Đảng thì ruồi nhặng nào cũng chết
    Chua qua thời kỳ đỏng đảnh rùi
    Chuyển sang tầng lớp cao hơn
    Wái thai ngâm dấm
    Công nhận đỏng đảnh nhà ta ...tinh mắt thật[r2)
    Rùi sẽ còn nhiều người nhà mình sang đây à
    To hang ga-To Trông cô em sinh thé mà lai được mỗi cái hóng hớt kéo lại ...
    Chưa goi đã có mặt ...giống ruồi wá
    Xả Xù páp của Chua
    Thằng ******** nào đi đứng như thế ..đâm vào người ta ..rồi bỏ chạy trên phố Hàng Khoai
    Người ta bất tỉnh ra đường ...công an đến đưa vào bênh viện giờ thì bị liệt toàn thân rồi
    Không biết còn có khả năng nói được nữa không ..hiên tại không biết gì
    Thằng ******** mày không được yên thân đâu ...sống thì làm con chó ghẻ ..chết làm con chó quay ..chín vàng ...ăn toàn của phế thải của đời ...đúng là loài chó điên ...chó dại...
    Đẻ ra thằng con trai như thế chia buồn với các ông các bà ...
    Cô của cháu tớ bị nó tông xe vào ...ngày mai la ngày 13-thứ 6 cầu cho ruồi nhặng thối rữa ra ...bâu vào thằng ******** cho kiếp sau cùng kiếp làm Ruồi
  10. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    hô hô hô, chị chua ơi, hóng hớt là đặc tính chung của giống cái mà , cũng giống như nhà chị đấy thôi . còn ruồi mà chết vì chua thì em mới nghe lần đầu đấy hâhhhaa, thú vị gớm
    Còn chưa gọi đã có mặt ý mà , lởm , nhìn lại chị đi kia kìa

Chia sẻ trang này