1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả... xú páp

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi a4u, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    oa... công nhận Chua "chua" thật ... xả xú páp hay đấy k fải như cái bọn khác xả ...xú uế
    Cô của cháu là thế nào, người thân hả??? Cũng thấy ghét ghét Chua vì lảm nhảm nhiều quá, đọc chả hiểu nói cái gì nữa
    Êy, tối nào đi ăn ốc luộc đi, hay chè sắn...ở gần nhà tớ thôi, rủ cả Hảo hoặc xuống nhà Hảo ăn ngô luộc hoặc chén chè sắn dưới đó cũng ngon
    Thôi, tớ chả có gì xả cả, ghét Chua thì bảo ghét Chua, thế là xả rồi, bây jờ thấy 2 đứa "chua" gần như nhau nên hết ghét
  2. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Máy móc chán wá ... ngóm hẳng thì dễ chữa ... đây lại lỗi vớ lỗi vẩn ... mạnh tay cài lại hết thì ngại ...
    Chiều vác đến nhà thằng bạn cho nó sửa ... keke ... thui thì làm Lý Thông tý zậy ...
  3. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hic tức boss wé đi mất đầu óc căng thẳng thì boss xả hết vào mình. Chuyện quái gì đến mình đâu làm sao mình biết được mây thứ đó chứ . Mới đi làm thì đâu phải chuyện gì cũng bít mịa thía mà cứ ăn mắng xơi xơi, Ai có súng cho em mượn phát để làm một phát vào đầu cho hết suy nghĩ
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    tự dưng đầu óc lại bần thần khi bắt gặp một cái nick
    chán mình ghê
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    đói quá, 2 anh chị kia đâu roài bỏ rơi người ta thía này à
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn về cty, õng ẹo thế nào va vào cái cột mới sơn...may quá gợt nước kịp trước khi sơn khô, nhưng kết quả là chiếc áo...gần như bị giặt
    Bây jờ ngồi rét run, ngủ k ngủ được, cứ ngồi chơi vơ vẩn đợi đến jờ cô nàng kia về
    Gọi cho anh zai thì bảo ngủ chả thấy ngủ, lang thang ở đâu rất chi là ầm ĩ...bảo tối gọi lại á... tối đắp chăn, tắt máy, cho gọi thoải con gà mái luôn
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Vừa phải làm nhân viên Toàn Mỹ xong
    Bờ tờ sờ đứa nào đi toilét ... tởm quá ... đã dẫm vào thì đi ít thôi ... lê khắp fòng, chạy sang cả fòng kế toán, ra cầu thang nữa. Bà là bà biết con nào rồi, nhưng mà chức to hơn bà nên bà k muốn nói. Với lị bà ở sạch, bà k chịu được nên bà fải dọn ... bờ sờ tờ nhà mày chứ.
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Khiếp - Mọi rợ...
    Trông mặt xinh thế mà đi cứ phun phì phì...
    May mà mình đi xa tầm nước phun

  9. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Lão sếp già.... bắt mình ngồi một cục ở đây chờ đợi.... m.... ngồi không cẩn thận kẻo lại bất thiện. Hay là về kụ nó HN đi nhỉ..... dù sao cũng x làm gì.
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Cứ fải ngồi ... đợi thế này thật là chuối.. lại đi kâu... bài vậy, cô kia đến nhanh lên
    Ưm [nick]the other king[/nick], lần sau nhớ khai ra trước nhé, dạo này tớ cứ hay hoạnh hoẹ thế đấy

Chia sẻ trang này