1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả... xú páp

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi a4u, 14/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    To bác a4u: cái vụ này phải cần đến vài chục lít bia ý nhờ bác nhờ.. hì hì... bác hạ hoả đi nào, thấy bác cáu thế, baby nhà em đạp uỳnh uỵch. Nó bảo em là mẹ bảo bác a4u ra HN offline lần 2 đi ạ, đi uống bia cho bác đỡ căng thẳng.
    Hihi... bác trả lời cháu thế nào đây ạ??
  2. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hình như cuộc đời đang cố đánh ta cho bầm dập, thế thái nhân tình đang làm cho ta xói mòn niềm tin, ta đang trở nên hung hãn, đố kỵ, bực tức và chán nản. Đâu rồi ta! Bao dung, rộng lượng, đằm thắm và thiết tha.
    Ta lại phải làm việc với nhà ngươi. Ta muốn hét, muốn chửi. Ta muốn làm tất cả những gì mà đôi khi ta vẫn ghê tởm chỉ với mục đích thấy ngươi phải đau khổ, phải quỳ lạy trước một ta ngạo nghễ.
    Bực tức vẫn hoàn bực tức
  3. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hình như cuộc đời đang cố đánh ta cho bầm dập, thế thái nhân tình đang làm cho ta xói mòn niềm tin, ta đang trở nên hung hãn, đố kỵ, bực tức và chán nản. Đâu rồi ta! Bao dung, rộng lượng, đằm thắm và thiết tha.
    Ta lại phải làm việc với nhà ngươi. Ta muốn hét, muốn chửi. Ta muốn làm tất cả những gì mà đôi khi ta vẫn ghê tởm chỉ với mục đích thấy ngươi phải đau khổ, phải quỳ lạy trước một ta ngạo nghễ.
    Bực tức vẫn hoàn bực tức
  4. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chú định chửi ai vậy?
    Hét thì cũng vừa thôi - họng đang đau cơ mà ?
    Chắc dạo này chỗ làm có xích mích nội bộ à?
    Đánh bỏ mệ chúng nó đi - ra Hà Nội với box Cuộc sống!
    Chân thành đấy!
  5. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chú định chửi ai vậy?
    Hét thì cũng vừa thôi - họng đang đau cơ mà ?
    Chắc dạo này chỗ làm có xích mích nội bộ à?
    Đánh bỏ mệ chúng nó đi - ra Hà Nội với box Cuộc sống!
    Chân thành đấy!
  6. wlncha

    wlncha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    gửi ké bác vài dòng, mượn đỡ cái topic chửi cái cho sướng miệng:
    Mày có tin là tao đập mày chết không????????
    Tao chỉ mong mày lượn lờ vào đây để mà dọc được những dòng này. Tao thất vọng vì mày quá. Mày đối xử với tao quá tệ rồi đấy..
    Hy vọng ngày mai khi tao thức dậy, không còn thấy cái mặt của mày nữa!
  7. wlncha

    wlncha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    gửi ké bác vài dòng, mượn đỡ cái topic chửi cái cho sướng miệng:
    Mày có tin là tao đập mày chết không????????
    Tao chỉ mong mày lượn lờ vào đây để mà dọc được những dòng này. Tao thất vọng vì mày quá. Mày đối xử với tao quá tệ rồi đấy..
    Hy vọng ngày mai khi tao thức dậy, không còn thấy cái mặt của mày nữa!
  8. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hmmmm điên tiết quá, 0 thể chịu được nữa cái thằng cho'' chet, 0 biết nó thù oán j với mình mà lại viết ra những câu thối tha thế cơ chứ. tức quá đi mất, trời ạ, giá mà lúc đó mình ngồi ở máy thì cũng còn đỡ, đằng này ... đúng lúc mình đi ra ngoài thì sếp vào đó ngồi .
    Trời đất, điên đầu quá, giờ thì ... nói năng kiểu j đây cho mọi người khỏi hiểu lầm. Huhuhu .... điên đầu quá.
    Sáng nay tới tìm trong cái đống msg achieve mà 0 tài nào tìm ra cái nich cho'' chet đấy để mà trút giận.
    biết làm thế nào bây giờ ????
  9. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hmmmm điên tiết quá, 0 thể chịu được nữa cái thằng cho'' chet, 0 biết nó thù oán j với mình mà lại viết ra những câu thối tha thế cơ chứ. tức quá đi mất, trời ạ, giá mà lúc đó mình ngồi ở máy thì cũng còn đỡ, đằng này ... đúng lúc mình đi ra ngoài thì sếp vào đó ngồi .
    Trời đất, điên đầu quá, giờ thì ... nói năng kiểu j đây cho mọi người khỏi hiểu lầm. Huhuhu .... điên đầu quá.
    Sáng nay tới tìm trong cái đống msg achieve mà 0 tài nào tìm ra cái nich cho'' chet đấy để mà trút giận.
    biết làm thế nào bây giờ ????
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0

    Tại sao có mỗi một chuyện mà nói hoài cũng chẳng thay đổi? Sao cứ phải buộc mình dùng đến những ngôn từ mạnh, thô, thẳng?
    Ghét cứ penalty 50USD cho biết mặt!!!

Chia sẻ trang này