1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả... xú páp

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi a4u, 14/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    hiểu được cái óc bé xíu của chúng nó nghĩ cái quái gì mình chết liền
    một lũ thần kinh
  2. Van_Boi_Long

    Van_Boi_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp một thằng Director thần kinh chập mạch
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    nói rồi cũng tự nhận thấy mình cũng thần kinh chả kém vì chịu đựng quá giỏi mấy năm nay
    hoan hô mình
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Đợi lĩnh xiền... lần lĩnh cuối cùng của năm cũ và công ty... cũ
    Nhưng mừ lâu quá... bao nhiêu việc đang chờ
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    MK, tự dưng dây vào của nợ. CTSBCCĐK , grrrr
    Tại tại, chửa hoang ra đấy cũng tại
  6. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tự nhin mún chưởi ... CTSBCC ... thì dịch được ... ĐK ... thì chịu ... thui thì tự diễn: Mịa ... già ... hâm ... dở hơi ... phuh ... sao ghét nh~ đứa được bố mẹ nó chiều thế ... ở đời ph bit mình là ai chứ
  7. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    CTSBCCLN tự dưng mua chuyện vào thân
    Không biết là
    Ngựa non háu đá hay sao
    Ngựa hay có chứng
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    chẳng nhẽ lại chửi bậy nhưng bực ông sếp cũ ko thể tưởng tượng được. Câu chuối vậy mà ông ấy cũng có thể phát ngôn ra được . Chẳng hiểu thường ngay ông ấy ăn gì mà........
    điên khùng
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Dở hơi, bận gì thì cũng fải trả lời chứ. Đã thế kệ xác
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Đói quá, hôm qua ý, các cô còn được ăn ngay, tớ thì còn fải lang thang tìm "người nhớn lạc" mãi đến 9h mới được ăn.
    Mà có cái gì để ăn đâu: táng mỗi 1 cái bánh my?, 1 ít bơ, 1 ít pho mát, dưa chuột muối, ca? chua, jăm bông mỗi thức vài lát va? 1 cốc nước cam thôi . Đó là may buổi trưa đi ăn ở quán Ngon được có 1 bánh xèo, 1 bánh cuốn, 1 bánh hỏi thịt nướng (tất cả được tính bằng đĩa đó nhá), 1 bún thang và 1 sinh tố dưa hấu rồi đó nhá, k thì k biết đói đến cỡ nào
    Sáng nay cũng thế, mua hộp bánh ngọt 6 cái, chén mỗi có 5 thôi à, còn thì mời đồng nghiệp ăn 1 cái thôi
    Chán quá cơ, dạo này chả ăn được cái gì mấy , à còn 2 quả cam, ăn trưa xong chắc lôi ra chén vậy.
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 17/02/2006

Chia sẻ trang này