1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả... xú páp

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi a4u, 14/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0

    Tại sao có mỗi một chuyện mà nói hoài cũng chẳng thay đổi? Sao cứ phải buộc mình dùng đến những ngôn từ mạnh, thô, thẳng?
    Ghét cứ penalty 50USD cho biết mặt!!!
  2. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Vào TTNV, có ai gặp như ta khôngnhỉ. Cáu vật, cáu quá trời nhưngkhông biết làm sao nữa. Chịu đựng nhiều quá rồi. Biết kêu ai bây giờ đây. Hát một bài và chờ chăng? (Chờ đế ế ế ế ế ế n baooo giờ).
    Server Error in ''/'' Application.

    Server Too Busy
    Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
    Exception Details: System.Web.HttpException: Server Too Busy
    Source Error:
    An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
    Stack Trace:
    [HttpException (0x80004005): Server Too Busy] System.Web.HttpRuntime.RejectRequestInternal(HttpWorkerRequest wr) +146

    Version Information: Microsoft .NET Framework Version:1.1.4322.573; ASP.NET Version:1.1.4322.573

    Chán, chả buồn sign (thực ra chả biết sign)
  3. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Vào TTNV, có ai gặp như ta khôngnhỉ. Cáu vật, cáu quá trời nhưngkhông biết làm sao nữa. Chịu đựng nhiều quá rồi. Biết kêu ai bây giờ đây. Hát một bài và chờ chăng? (Chờ đế ế ế ế ế ế n baooo giờ).
    Server Error in ''/'' Application.

    Server Too Busy
    Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
    Exception Details: System.Web.HttpException: Server Too Busy
    Source Error:
    An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
    Stack Trace:
    [HttpException (0x80004005): Server Too Busy] System.Web.HttpRuntime.RejectRequestInternal(HttpWorkerRequest wr) +146

    Version Information: Microsoft .NET Framework Version:1.1.4322.573; ASP.NET Version:1.1.4322.573

    Chán, chả buồn sign (thực ra chả biết sign)
  4. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Rầm!!!!!
    Xoảng!!!!!
    Thế là ta ngã xuống, đau ê ẩm.
    Tí nữa thì ta-một "nhân tài"- trở thành người thiên cổ. Sinh ra mắt cho chật mặt à! Mặt cứ tớn lên không thấy đèn đỏ à! Mồm còn liến thoắng à! Muốn chửi mà không được!
    Một ngày đen như kún!
    Vận đen còn bám theo ta đến bao giờ.
  5. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Rầm!!!!!
    Xoảng!!!!!
    Thế là ta ngã xuống, đau ê ẩm.
    Tí nữa thì ta-một "nhân tài"- trở thành người thiên cổ. Sinh ra mắt cho chật mặt à! Mặt cứ tớn lên không thấy đèn đỏ à! Mồm còn liến thoắng à! Muốn chửi mà không được!
    Một ngày đen như kún!
    Vận đen còn bám theo ta đến bao giờ.
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ok, tớ vào đây cũng được. Mọi người giấu nó cả năm nay rùi, làm sao tớ biết mà moi móc lên chứ
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hăm hở gõ, hăm hở nhắn tin, hăm hở câu kéo số bài post lên... đôi khi mình hiếu chiến thật.
    Thích người nọ, quý người kia, rùi đến lúc chẳng muốn nói gì với ai hết... tự thấy chán với tắt cả mọi thứ
    Ngày nào cũng bận rộn với công việc - hẹn hò cho đến mệt nhoài, chìm vào giấc ngủ để tiếp tục tới một ngày khác... Cuộc sống của mình cũng có gì hay ho đâu... mà sao có người cứ muốn bắt chước...
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Số bài tăng trưởng với tốc độ đáng nể đấy
    Tớ đi Bắc Ninh ăn cưới đây, có xe ôm...là bạn tớ
  9. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    WỚ làng ôi ! THi xong rồi //khỏe quâ / ôi vui quá///
    Tôi vui qua trời ơi!
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ghét thật, tự dưng gửi nhầm số điện thoại, để rùi chắc họ lại tưởng tượng ra mình cố tình. Không thấy cả tăm hơi gì nữa, híc híc..
    Đúng là kẻ đáng ghét..

Chia sẻ trang này