1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả... xú páp

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi a4u, 14/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mayvothuong

    mayvothuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Cho tôi xả stress 1 chút với ạ!!!

    haizzz
  2. thuyetbatdac

    thuyetbatdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Oa! Sặc mùi cay cú
    tâm hồn không giống cái tên
  3. mayvothuong

    mayvothuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    ồ, tôi cũng chỉ là con người thôi, dù tôi chưa đạt đến cái độ biết "thả trôi những tị hiềm", nhưng tôi đủ dũng cảm để sống thật với bản thân mình! Như thế cũng đáng để tôi ngẩng cao đầu rồi!!!
  4. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    tiết kiệm thì mới giàu đc chứ :D chẳng nhẽ lại "giữa dòng đời tập nấp bỗng vấp phải cục kim cương" or "bỗng dưng ăn đề :))"
  5. thuyetbatdac

    thuyetbatdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ....................................................................
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái bác này lạ
    Bác ở trên trời rơi xuống à?
    Thế mà cũng bức xúc

    Thôi thì ủng hộ bác một tay vậy
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Mấy cái thằng đánh bài dăm sáu chục triệu rồi giết người cướp của để lấy tiền đánh bạc ấy, hồi bé nó cũng chỉ đánh dăm ba ngàn với cái kẹo cái bánh thôi bác ạ.

    Nguỵ biện lợi dụng lòng thương hại (ad misericordiam)
  7. peacock.

    peacock. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bực mình !!!!!

    anh chị cho em vài lời khuyên với. Tình hình là em đang điên hết cả ng với đứa bạn ở cùng phòng với em. nó lấy khăn tắm của em để cho ngy nó lau chân chứ trong khi em ngồi lù lù trong nhà, nó chả thèm hỏi gì ~X hic đến lúc em bảo ơ khăn tắm của tao thì nó bảo với ngy là con nè nó lắm khăn lắm, nào là khăn này, khăn này. chịu nó^:)^. Mà không chỉ có chuyện đó. còn nhiều chuyện như lũ chuột nhà em lượn như hội điên, có hôm ngồi trong nhà em còn thấy cái hội chuột í xông vào đến cửa ngồi nhìn chứ, đuổi nó mới chịu ra, vì thế mà em đã phải lấy gạch chèn cửa lại rồi, thế mà em bảo nó đến chục lần là đi ra đi vào phải chèn gạch vào vậy mà......đc mấy buổi lại thấy đâu lại về đó.chán chả buồn nói[-(
  8. ngkhang09

    ngkhang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    thì hôm sau lấy khăn tắm của nó cho ngy em lau chân là đc chớ gì, còn nó quên lấy gạch chặn chuột thì bắt lấy mấy con chuột cho vào gối, chăn của nó, rồi bảo chuột tự chạy vào đấy, một lần là nó sợ ngay sau ko dám quên nữa
  9. KhaTA

    KhaTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  10. thuyetbatdac

    thuyetbatdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    :)):)):)) Cao kiến

Chia sẻ trang này