1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả... xú páp

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi a4u, 14/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bực cái group của mình quá đi mất. Toàn mấy đứa lười, hay quen thói ỉ lại. Đã phân công rõ ràng rồi, thế mà làm vớ va vớ vẩn. Hôm nay lên present chán quá. Đã thế khi bị hỏi chúng nó lại còn câm như hến, dồn cho mình trả lời một mình. Cái bọn rõ chán. Hờ, cũng may cô cho điểm theo cá nhân trong nhóm, đứa nào không làm tốt thì đừng mong được điểm cao. Mình xem điểm rồi, cũng không đến nỗi tệ lắm. Lần sau phải nghiêm hơn với chúng nó mới đươc, cái bọn mải chơi.
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    grr, bạn iu anh iu cũ của mình, giờ cứ có chuyện gì tiềm ẩn nguy cơ tan vỡ chuyện tình cảm là bạn đổ riệt cho mình hoặc nghĩ rằng bạn của mình làm chuyện đó... grrr
    Đáng ghét thật, điên rồ ngộ dại, vô duyên hết sức... grr
  3. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Bạn... ừ thì bạn...
    Bạn thân... ừ thì bạn thân...
    Bạn thân mà không hiểu người kia nghĩ gì à?
    Bạn thân mà lại sẵn sàng nói những câu không suy nghĩ à?
    Bạn thân mà phải cố tình lôi kéo vào câu chuyện tình cảm cho thêm phần lãng mạn sao?
    ừ kể ra thế thì cũng xứng đáng là... bạn thân thật..
  4. chuminha

    chuminha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cứ phải nói nhiều mới chịu được à , kể lể , soi mói , đay nghiến .còn gì làm nốt đi , sống yên chẳng sao , cứ động đến tôi làm gì cơ chứ hả trời .
    mấy người có bị điên k , thần kinh có vấn đề à . tôi chưa đủ sung sướng hay sao mà còn muốn tôi thành thế nào nữa mới vừa ý mấy người ....tôi k phải con dối .
    chết hết đi .
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Đang rất muốn nói những câu cay cú, đang rất muốn nguyền rủa ai đó, đang rất muốn đập phá cái gì đó... Nhưng nghĩ cho cùng, tất cả những điều đó chỉ chứng tỏ rằng mình đang nghĩ tới họ quá nhiều... mà như thế nghĩa là chẳng biết đến khi nào mình mới thấy hết buồn... Sẽ kệ họ với những toan tính và mưu mô, sẽ coi như mình chưa từng quen biết họ... thế có tốt cho mình hơn không nhỉ
  6. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Cái gì ý nhỉ...
    Thành thật, thẳng thắn thì thua thiệt.
    Lươn lẹo, lật lọng lại lên lương

    Bực!!!
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    gggggrrrr
    Đáng ghét
    Chết tiệt
    ggggrrrrrr
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Đang nói chuyện tự dưng tắt máy.. Thế là sao? Hết pin? Chán? Mất hứng? Ngủ quên?.... fải có lý do gì chứ Rõ vô duyên, bắt chuyện trước rùi bỏ lơ thế đấy
  9. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    đen đủi đến thế là cùng đen đủ đường luôn, chẳng chừa lại một đường nào để tạm gọi là an ủi .
    Mình cứ tưởng bao năm nay đen bạc rồi thì .... thế mà ... .
    Ôiii cuộc đời .... ờ đâu cứ fải tốt với người ta rồi người ta tốt lại đâu, fũ fàng quá! Fũ fàng đến thế là cùng!
    Cuộc sống sao mà bi đát thế
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Học cùng bạn bao nhiêu năm mà chẳng khi nào nhớ ra sinh nhật bạn. Hôm qua lần đầu tiên đi sinh nhật đúng ngày - nhậu nhẹt - bù khú - dưa lê - tâm sự - trở về nhà vào lúc rất khuya nhưng thấy việc trốn học để đi dự sinh nhật bạn có lý đấy chứ, biết được những điều nhiều hơn mình tưởng.
    Vẫn những câu chuyện buồn của bạn, vẫn những nụ cười nửa miệng, vẫn những câu nói mát mẻ...
    Chẳng muốn nghĩ hay nghe hay gì cả, nhưng bạn nghĩ cũng hay đấy chứ, chẳng lẽ mình lại không nhận ra rằng mình "quá ghen tuông" nên làm những điều như vậy. Hay thật, giờ mình mới biết rằng mình có khả năng chung thuỷ cơ đấy....
    Mà chuyện mình "nhạt nhẽo" cũng đúng đấy chứ; Lá số tử vi của mình bảo rằng "chỉ hấp dẫn người khác lúc ban đầu, còn về sau thì không có khả năng, nên họ cũng thấy chán"; mà các cụ mà nói là chớ có sai, nên mình fải tự biết mà lượng sức
    Người xưa có câu "Gái đĩ già mồm".. mình cũng chẳng biết so sánh thế có khập khiễng không, nhưng mà câu này thấy đúng quá thể, cứ bù lu bù loa lên, cứ mồm loa mép giải... cứ thế để làm gì...
    Túm lại là .... BAO NHIÊU CHUYỆN ĐÃ CHẤM DỨT VÀO HUM QUA, MỌI CẢM GIÁC VỀ BẠN SẼ CHẲNG CÓ GÌ CẢ...

Chia sẻ trang này