1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả... xú páp

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi a4u, 14/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày gì thế cái mệt thấm từ một năm trước, từ chặng đườnghơn 15 nghìn cây số,ta đã đi qua gần một năm nay. Sáng nay, ta không muốn dậy nữa, không muốn phải dắt chiếc xe ra khỏi nhà, và phóng như điên với vận tốc 80km/h để có thể kịp giờ làm, để thời gian ta trải qua trên đoạn đường cả đi lẫn về ngắn lại. Nhiều lúc tự hỏi sao mình phải như thế này, mỗi ngày hai buổi, sáng từ lúc 5g30 đến tối mịt mới về đến nhà. Hôm nay, chả biết, có lẽ là 8g30 mới dạy xong. Sáng đi làm thì vẫn còn ráng được vì đấy là bắt buộc, nhưng đến hết ngày khi cơ thể đã rã rời vì mệt mỏi thì điều căm ghét nhất là phải dắt chiếc xe để lại trở về. Đường trơn, mưa lạnh. Hôm qua còn vài việc phải làm nốt, không về ngay được khi hết giờ. Bên cạnh là một lão thầy (chả dạy mình ngày nào, chẳng qua lão từ cái nơi mình đã tốt nghiệp) vừa ngồi chấm bài vừa lải nhải mấy thứ linh tinh với người đồng nghiệp của ta, từ chuyện công việc đến chuyện gia đình. Nào thì thằng nhóc này tiến nhanh thật, lên báo suốt, có khả năng sắp lên phó khoa (dù nó học cùng khoá với mình, mới 26 tuổi), nào là tự hào về vợ, về con, nào là phụ nữ bây giờ tốn tiền cho mỹ phẩm và shopping ghê thật, v.v... Ah, có chuyện đặc biệt ta rút được từ câu chuyện ấy. Hóa ra đàn ông lấy vợ không quan tâm ngoại hình, điều quan trọng là nó (tức vợ) có thể sống mà không có người chồng ở bên cạnh, để khi mấy ông ấy có đứt bóng hay vì lý do nào đấy không muốn liên quan đến gia đình, thì bà vợ đấy vẫn có thể nuôi con của mấy lão nên người. Triết lý đơn giản và sâu sắc thế mà đến giờ ta mới hiểu. Thì ra cái điều mập mờ về người được lựa chọn (là ta) là như thế. Hoá ra thế mà ta nghiễm nhiên được chọn lựa để từ một kẻ độc thân lông bông được dán mác kẻ có gia đình, và kẻ có gia đình giờ thành sắp ly dị. Tuyệt, bây giờ mới hiểu sao quãng đường ta đi về đấy đầy rẫy tai nạn, lâu lâu lại thấy máu me khắp nơi, nhưng riêng ta thì chừa ra. Ôi điên hết cả đầu, xả ... xú páp hay gì thế này, đau đầu quá !
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1

    Chết tiệt
    bên Tác phẩm văn học thế nào mà chẳng vào được, đang ngấp nghé copy nốt truyện mà
  3. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    đồ trời già kia, tôi có tội gì mà ông hành hạ tôi như thế. Tôi vì miếng cơm manh áo cho con mà phải làm việc từ sáng sớm đến tận bây giờ, mà ông còn làm khổ tôi. Mưa như trút nước như thế thì làm sao mà tôi về với con được cơ chứ. Huhuhu, khổ thân tôi, tôi biết đi đâu về đâu bây giờ. Tôi đã phải rơi bao nhiêu nước mắt rồi, không muốn rơi thêm giọt nước mắt nào nữa, vậy mà bây giờ phải làm sao??? Em ơi, biết thế nào bây giờ. Chị chẳng muốn đên nay phải lang thang vật vã ở cái đất Sài Gòn này đâu, chị chỉ muốn về với con thôi. Biết giờ này em chưa về nên chị cũng không gọi đâu, thôi đành liều, chị về đâu, chắc ông trời có giáng sấm sét thì cũng sẽ chừa chị ra :((
  4. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhìn thấy cái mặt hầm hầm của nó là tôi đã sôi lên rồi. Chả hiểu nó ghét gì tôi (tìm mãi không hiểu) mà nó cứ định chơi tôi. Và nó đã chơi tôi không ít một lần rồi. Nhưng mà vì cuộc sống, vì vợ vì con và cũng vì mình bất tài nên chưa thay đổi, chưa dám thay đổi. Mà mình cũng có đâu kém, phấn đấu có được ba tấm bằng đại học, cũng đã thử gân nhiều chỗ rồi thấy mình cũng không yếu lắm, thế mà bây giờ để một thằng gần cuối đời học tại chức nó chỉ đạo - thế mới đau. Cuộc sống của người đi làm mà luôn có thằng nó rình rập để mình phạm lỗi gì là nó chơi mình. Còn lỗi thằng khác thì nó bảo là nhầm là lẫn.
    ước gì mình có quyền lực vô biên chỉ trong chốc lát, để xem ********* kia nó sủa gâu gâu xem thế nào.
    Bạn có như tôi bao giờ chưa?
  5. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, học được nửa tiết thì bạn lên chơi. Thế là lại cà phê, cà pháo. Đúng lúc trời mưa như trút. Lòng thầm nhủ: Người có dạy buổi tối không?
    Chiều, thèm ăn kem, có 1 mình nên chả thèm đi. Online nhưng không gặp. Cũng thinh không lắm Người à!
    P/S:
    Ở nơi ấy
    Sự sống vẫn xanh lên như cỏ
    Kiêu hãnh như hoa đào trong buốt giá mùa đông

    Được hoaxuanca_Trinh sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 05/10/2005
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Vớ vỉn
    Hết sức vớ vỉn
    Kẻ điên nào lại còn "private number" nữa
    Thi thoảng nháy máy vài lần, "alô" bên kia dập máy...
    Xì, vớ vỉn... chẳng thèm nhấc là lại thôi chứ gì...
    ... Cái loại như vầy chị ứ thèm chấp, em có rảnh thì nháy cả ngày, chị để điện thoại 24giờ/ ngày - 7 ngày/ tuần luôn...
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Có người bạn chuyển cho Nhi cái này. Đọc cười chết. Cách xả này hơi bị được.
    When you occasionally have a really bad day, and you just need to take it out on someone, don''t take it out on someone you know, take it out on someone you don''t know.
    I was sitting at my desk when I remembered a phone call I''d forgotten to make. I found the number and dialed it. A man answered, saying "Hello."
    I politely said, "This is Chris. Could I please speak with Robyn Carter?"
    Suddenly a manic voice yelled out in my ear "Get the right f**in
    number!" and the phone was slammed down on me. I couldn''t believe that anyone could be so rude. When I tracked down Robyn''s correct number to call her, I found that I had accidentally transposed the last two digits.
    After hanging up with her, I decided to call the ''wrong'' number again. When! the same guy answered the phone, I yelled "You''re an arsehole!" and hung up. I wrote his number down with the word ''arsehole'' next to it, and put it in my desk drawer.
    Every couple of weeks, when I was paying bills or had a really bad day, I''d call him up and yell, "You''re an arsehole!" It always cheered me up.
    When Caller ID was introduced, I thought my therapeutic ''arsehole'' calling would have to stop. So, I called his number and said, "Hi, this is John Smith from the Telstra. I''m calling to see if you''re familiar with our Caller ID Program?"
    He yelled "NO!" and slammed down the phone.
    I quickly called him back and said, "That''s because you''re an arsehole!"
    One day I was at the store, getting ready to pull into a parking spot. Some guy in a black BMW cut me off and pulled into the spot I had patiently waited for. I hit the horn and yelled that I''d been waiting for that spot, but the idiot ignored me. I noticed a "For Sale" sign in his back window, so I wrote down his number.
    A couple of days later, right after calling the first arsehole (I had his number on speed dial) I thought that I''d better call the BMW arsehole, too. I said, "Is this the man with the black BMW for sale?"
    "Yes, it is", he said.
    "Can you tell me where I can see it?" I asked.
    "Yes, I live at 34 Mowbray Blvd, in Vaucluse. It''s a yellow house, and the car''s parked right out in front."
    "What''s your name?" I asked.
    "My name is Don Hansen," he said.
    " When''s a good time to catch you, Don?"
    "I''m home every evening after five."
    "Listen, Don, can I tell you something?"
    "Yes?"
    "Don, you''re an arsehole!" Then I hung up, and added his number to my speed dial, too.
    Now, when I had a problem, I had two arseholes to call. Then I came up with an idea. I called Arsehole #1. "Hello."
    "You''re an arsehole!" (But I didn''t hang up.)
    "Are you still there?" he asked.
    "Yeah," I said.
    "Stop calling me," he screamed.
    "Make me," I said.
    "Who are you?" he asked.
    "My name is Don Hansen."
    "Yeah? Where do you live?"
    "Arsehole, I live at 34 Mowbray Blvd, Vaucluse, a yellow house, with my black Beamer park! ed in front."
    He said, "I''m coming over right now, Don. And you had better start saying your prayers."
    I said, "Yeah, like I''m really scared, arsehole," and hung up.
    Then I called Arsehole #2. "Hello?" he said.
    "Hello, arsehole," I said.
    He yelled, "If I ever find out who you are..."
    "You''ll what?" I said.
    "I''ll kick your arse," he exclaimed.
    I answered, "Well, arsehole, here''s your chance. I''m coming over right now."
    Then I hung up and immediately called the police, saying that I lived at 34 Mowbray Blvd, Vaucluse, and that I was on my way over there to kill my gay lover. Then I called Channel 9 News about the gang war going down in Mowbray Blvd, Vaucluse. I quickly got into my car! and headed over to Mowbray. I got there just in time to watch two arseholes beating the crap out of each other in front of six cop cars, an overhead police helicopter and a news crew.
    NOW I feel much better.
    hehe haha
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    @0904699565:
    Điên à
    Rồ à
    Rõ giơ
    Mẹc, đã đổi số rồi, có nhu cầu dùng thì lại bị quấy tiếp
    Kể ra đỉa còn k dai bằng
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 06/10/2005
  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    @0915522158:
    Đừng có mà nháy nhá
    Tớ post lên đây cho cả làng nháy lại...mới biết thế nào là bực mình nhá
    Thôi, khinh ....k thèm nói nữa.
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 06/10/2005
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chẳng xả gì hết, chỉ định thử xem chữ ký mới thế nào
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 07/10/2005

Chia sẻ trang này