1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả xui, giảm tải "Sì_Chẹt", trút cơn giận, thất tình... for thành viên f_177

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tintin111, 23/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Điểm lành, điểm lành, chỉ còn 1 việc là hân hoan chờ đón tin vui
  2. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chùi ui là chùi
    Sao mà iem vào F177 từ cái đời tám hoánh nào rùi mà hổng kiếm được ai để iu hết chơn hết chọi dzậy?
  3. cammuoi

    cammuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Biết thế không thèm tốt nữa
    Những nỗi buồn bất chợt thường làm ta lúng túng, có những nỗi buồn đến mà không báo trước...
    Vậy nguyên nhân vì đâu???
  4. BaXaTinTin

    BaXaTinTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng định cho cô nàng một trận nhưng nghĩ kĩ lại thôi vì cô nàng sinh năm 1977 mà vẫn chưa có người yêu,chắc là xấu quá nên phải online để tìm bạn.Thôi tha cho cô ta. hihi
    Được BaXaTinTin sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 25/11/2004
  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Trời, hihi tớ đâu có bảo bạn cho ai đó một trận đâu, hehe tớ bảo bạn cho họ "biết tay" thui mừh , thế có nghĩa là chìa tay mình ra cho họ biết , chứ ai lại..... bạo lực thế .
    Oài.... cứ lang thang trên NET nhiều thành ra lại càng ... xì trét vi mãi chả làm xong việc.
    Thôi fải out đây 0 thì ... die mất
  6. BaXaTinTin

    BaXaTinTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bạn hoa hướng dương ơi
    Mình mới chỉ định cho cô ta biết tay thôi,chứ đã cho đâu ,hihi,chưa gì bạn đã nghĩ mình bạo lực roài,chánnnnnn
    đúng là vào đây đã bị stress lại càng stress hơn!!!!
    Được BaXaTinTin sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 25/11/2004
  7. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ý chị là sao thế?
  8. BaXaTinTin

    BaXaTinTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ý chị là sao thế?
    [/QUOTE]
    Ý của chị hả, tức là nếu ImD1 có tung cánh chim tìm về tổ ấm thì xin hãy lượn một vòng trên đầu của cậu Ixx, hihhihi..( Cái này thì đã hơn là bò nhiều đấy nha), may mà cậu Ixx không cảm ơn trời phật là" Ồ, cũng may ImD1 không biết bay " hic. vui vẻ mà, hiihi, cô bé thông minh thế mà lại cần chị giải thích hay sao?..
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    ha.............ha đọc đến cái đoạn nói ImD làm chim lượn 1 vòng trên đầu Ixx rồi tượng tượng ra....................ac..........ac........... fải nói là cười lộn đầu từ trên ghế xuống đất , thử nghĩ quà tặng sẽ nặng gấp bao nhiêu % nhỉ? , chắc nhận được Ixx chết ngắc luôn...........cười thế này thì xì trét làm sao được chứ
  10. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ý của chị hả, tức là nếu ImD1 có tung cánh chim tìm về tổ ấm thì xin hãy lượn một vòng trên đầu của cậu Ixx, hihhihi..( Cái này thì đã hơn là bò nhiều đấy nha), may mà cậu Ixx không cảm ơn trời phật là" Ồ, cũng may ImD1 không biết bay " hic. vui vẻ mà, hiihi, cô bé thông minh thế mà lại cần chị giải thích hay sao?..
    [/QUOTE]
    Chị vui tính quá . Mờ em phải hỏi lại chị tại vì đọc bài đầu tiên của chị em thấy có ý so sánh em với con bò . Chị giải thích xong rồ, em vẫn thấy ý so sánh em với con bò trong bài chị . Nhưng mờ em biết là cái ý so sánh đó vô hình trung nó nằm ở đó (chị chỉ nói vui thôi chứ không có mục đích gì khác).
    May mắn cho các bác trai(nhất là các bác hay lăng nhăng) là phụ nữ không biết bay. Phụ nữ mà biết bay thì các bác trai ra đường phải đội nón cối.
    Chị baxatintin hết xi-trét chưa chị?
    Chúc chị vui.

Chia sẻ trang này