1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiaki_co_len06, 21/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Xả

    Ừh
    Thì tui là đứa khác thường, chả giống ai. Tui không làm những thứ mà người ta thích làm, toàn làm những việc ngớ ngẩn, nói những câu ngớ ngẩn, cũng chẳng thèm bợ đứa nào. Xem ra tui khá vị kỉ, tui có thể quan tâm hết lòng, có thể chẳng cần ai, tui có thể bẽn lẽn vì sợ sệt, có thể chửi rủa lầm rầm trong bụng. Tui chẳng quen khoe mình, thi thoảng bốc lên như mấy người, nói toàn lí lẽ rùi lại tự vỗ tay.
    Nhưng ít ra tui chẳng hơi sức đâu đi dối mình, thậm chí ai đó đến nghĩ còn không dám nghĩ thật, toàn phỉnh mình phỉnh người. Khi nhờ vả thì người ta ngọt ngào đến thế, tui thấy người ta ngớ ngẩn tui cũng chả có hứng phá lên cười, đến người ta thấy tui ngớ ngẩn, tạm ngưng cái trò nhờ vả tui thì người ta cười lăn lộn. Khi người ta ngu tui chỉ nghĩ ờ thì ai chả có lúc như thế, rùi đến tui ngu, người ta được thể khinh báng, sau cái khinh ấy lại (vả) nhờ....
    Tui chẳng cần dỗi hờn ai, người ta bảo tui hiền đấy. Có sao đâu, ít ra tui chẳng cần bắt chước cả xã hội. Chỉ là người ta nghĩ tui hèn kém 1 tí, thiệt thòi 1 tí, đáng cười 1 tí.... thế thôi!!!
  2. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng vậy không ai có thể làm tôi cười được những lúc sắp cười tôi thường cắn vào lưỡi cho đau vậy là ko cười nữa, tôi ko bao giờ làm cho mình nổi bật tôi lẫn vào đám đông những người bt tôi ko bao giờ nói chuyện với ai mà tôi không quen . ai cũng bảo tôi khó gần nhưng ko ai hiểu đc tôi tôi luôn là người lãnh đạm tôi ko muốn ai thương hại mình nhiều lúc tôi chỉ muốn một mình đi bộ như vậy với tôi là bình thường và tôi thích điều đó tất cả đơn giản vì TÔI LÀ CHÍNH TÔI
  3. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Lãnh đạm chỉ để khẳng định "TÔI LÀ CHÍNH TÔI", thật nực cười! Đây là biểu hiện của 1 kẻ thất bại, tự ti trước xã hội, sống yêu thương, vui vẻ chưa đủ sao mà phải làm bộ cái "mẹt" hằm hằm.
    Được duongxavandam sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 22/11/2008
  4. vodkaman

    vodkaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Anh bắt đầu thích mày rồi đấy. Mày làm Anh đang ăn mì tí nữa thì phọt ra đằng mũi vì buồn cười. Kiểu hiệp sĩ mặt buồn Mario đến cứu công chúa nấm sau khi đã đánh bại con Natasa trong thành đất. Quá đỗi cảm kích, công chúa bèn đề nghị chàng hiệp sĩ mặt buồn làm bát cháo lưỡi cho bõ những lần chàng bị teo cơ, mọc sừng hay rơi xuống vực. Nhưng chàng vẫn kiên quyết lắc đầu từ chối nụ hôn kiểu Pháp bởi vì sau nhiều lần cắn lưỡi luyện công, lưỡi của chàng đã không còn nữa.
    Anh cho rằng mày thuộc dân tộc Khẳm, dân tộc rất rất thiểu số của nước ta mới được xóa mù chữ. Và cũng có thể ăn quá nhiều lá ngón nên mày có những suy nghĩ thường thấy ở các bậc vĩ nhân Châu Quỳ. Hoặc từ nhỏ mày uống nước sông Tô Lịch thay sữa nên giờ viết văn tâm sự không cần chấm phẩy.
    Anh vốt sao vì rất thích lối tư duy bò cái của mày, thật đấy!
  5. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Con người mình thì quá phúc tạp, ai cũng bảo vậy, mọi người không thể đoán đc mình nghĩ j và sẽ làm j, đôi lúc mình cũng cảm thấy mình là mảnh vụn của nhiều mảnh vụn, có thể vì thế mà mình không thành công lớn đc, mọi người cũng bảo thế. Túm lại là khó hiểu, nhưng mà không sao, cứ sống và chiến đấu, đương đầu, thik nghi, bởi một điều đơn giản nếu không mình sẽ bị đào thải.
  6. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Đây là cái kiểu viết mà chẳng biết mình đang viết gì. Đáng buồn thật.
  7. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    đây là tâm sự các bác à nó ko phải là nơi các bác vào và cười trên những điều mà họ nói ra nếu như vậy các bác vào truyện cười nha đây dành cho những người đưa ra lời khuyên chân thành và những người cần đc sẻ chia ko phải là nơi các bác vào đọc và cười em mong các bác hiểu
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Zời ơi, ko quan tâm nhiều. Sống sao cho mình vui vẻ, thoải mái, ko ảnh hưởng đến ai, thế là được. Khi mình tự biết thế là đúng hay sai, thì ng` ta có đánh giá j cũng mặc kệ!
    Còn ng` ta thế nào, ha ha, thì mặc họ. Đương nhiên mình chả a dua, nhưng cũng chả thèm phản đối. Mình có là alien trong mắt ng` khác thì đó cũng là việc của họ, chả liên quan j. Tớ cũng là ng` có tư tưởng khác ng`, một mình mình 1 ý kiến, 1 cách sống cũng chả sao, vì mình thấy hài lòng với điều đó.
    @ Nguyenvmanh: "Đây là tâm sự các bác à. Nó ko phải là nơi các bác vào và cười trên những điều mà họ nói ra. Nếu như vậy các bác vào truyện cười nha. Đây dành cho những người đưa ra lời khuyên chân thành và những người cần đc sẻ chia; ko phải là nơi các bác vào đọc và cười em. Mong các bác hiểu."
    Dù đoạn viết còn lặp từ và ko hay lắm nhưng ít ra cũng sẽ dễ đọc hơn. Cậu nên tập thói quen dùng các dấu câu, chấm - phẩy và viết hoa; và tập cách diễn đạt ý rõ hơn. Đây là lời góp ý chân thành của tôi.
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc
    Không phải phản đối cách sống của họ - tui tôn trọng mọi cách sống- mà là phản đối cách họ phản đối cách sống của mình. Thêm nữa dù phản đối cũng không có quyền phỉ báng mang người ta ra làm trò đùa. Trong cuộc sống ai cũng có lúc ngây ngô lỡ lời, thế mà có vài kẻ thích mang đó ra để hạ nhục người khác. Tui thì chẳng cần người ta khen để thấy giá trị của mình, nhưng quá đáng thì tui cũng phản ứng. Đấy gọi là xả thui, có gì đâu. Đời cũng biết mình là ai tí chút
  10. trixflix

    trixflix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình luôn cảm giác mặc cảm về sự bất tài kém cỏi của mình nhưng dần dần thì cải cảm giác ấy cũng quen.
    Mình chấp nhận như đó là số phận, là cuộc đời của mình, mình thấy thanh thản
    //Coi lại cái nick chiaki_co_len06 mình lại nhớ tới cái phim gì gì chiếu lâu rồi
    Được trixflix sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 22/11/2008

Chia sẻ trang này