1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiaki_co_len06, 21/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Xả vào một buổi tối thứ 7!
    Này, các cậu...
    Tôi chả thấy việc các cậu cặp hết anh này đến anh khác, và vẫn đánh tiếng với 1 anh khác nữa là có j hay cả. Nhưng tôi cũng chả ngăn, đó là cách sống của các cậu. Thế thì tôi, chê 1 anh giàu, và thik 1 anh ko thik mình cũng là cách sống của tôi. Ờ, vung tiền mà mua được cả tự do lẫn chính con ng` tôi thì đừng hòng.
    Tôi chả thấy việc các cậu lúc nào cũng có vài anh dự bị, khi cãi nhau với anh này có anh khác đến vỗ về là có j hay cả. Tôi ko có thói quen lấp lửng với ng` tôi ko thik. Nhưng các cậu thik thì cứ việc, tôi ko care.
    Tôi ko phải là ng` coi thường vật chất, nhưng các cậu đã làm tôi thấy thế đấy. Xe, rồi điện thoại di động, rồi quần áo hàng hiệu, tất cả là cái quái j mà các cậu phải chạy theo trối chết thế? Tôi vẫn đang dùng cái samsung C100 cách đây 6 năm đấy, sao?! Vì nó là của anh trai tôi mua khi mới bước vào năm thứ 2; thế thôi.
    Tôi chả thấy việc các cậu được ng` yêu mua cho cái này cái kia đắt tiền rồi lấy đó làm sĩ diện thì có j hay cả. Nhẫn ah, di động ah, nhưng một bó hồng thì các cậu chê, đúng ko?
    Tôi cũng chả quan tâm đến việc các cậu tự hào rằng có ng` yêu, rồi còn tỏ ý "tội nghiệp" tôi vì đến giờ vẫn online tối thứ 7. Nhưng tôi khác các cậu; tôi có thể sống mà ko cần sự chăm bẵm của 1 anh chàng nào đó, biết ko? Các cậu cứ bỏ anh này, tháng sau đã có anh khác, và chửi tôi ngu khi 1 năm rồi mà vẫn nghĩ về 1 ng`.
    Ôi thôi, tôi phát ngán lên rồi.
    Tôi ko đi giày mũi nhọn và cao gót, tôi ko biết mốt nào đang thịnh hành, tôi ko biết anh chàng đẹp trai đang nhe nhởn cười trên mặt báo là ai, tôi chưa từng có ng` yêu, uh, tôi quê!
    Tôi sẵn sàng từ chối dứt khoát với ng` tôi ko thik. Tôi muốn yêu 1 ai đó, chứ ko thể à ơi tình cảm của ai đó dành cho tôi khi mà tôi chẳng có chút rung động. Uh, tôi ngu!
    Và tôi chỉ cần 1 ng` yêu tôi và tôi yêu thay vì hàng chục ng` vây quanh tán tỉnh và tranh giành để thấy mình được giá. Tôi ế đấy, tốt thôi!
    Và còn nhiều thứ nữa cơ... Nhiều! Có lẽ vì thế mà đến giờ vẫn chưa có anh chàng nào xấu số đến rước tôi cả. Nhưng tôi cũng chẳng cần, tôi lựa chọn cách sống này, và thoải mái với nó, đơn giản vì tôi là tôi và các cậu là các cậu, thế thôi.
    Tôi sống thật, và tôi nghĩ những ng` tôi sẽ gặp ko thể ai cũng giả mãi được. Thế nhé!
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    có duyên ghê ha,
    nhiều khi mây buồn , chẳng biết làm j, như lúc này. lại nhảy vô box tamsu, tầm sư
    nhìn nhắm những thân phận khác đang mệt nhoài truớc những buớc ngoặt . hoá thân vào họ , cảm nhận họ. thấy thi vị hơn là sống với nhạt nhẽo mình hiện tại
    nhưng chạm vào cảm xúc , tư tuởng của họ với 1 cái bao tay
    ở đây biên độ dao động của các loại ng rộng hơn, lớn hơn.
    đủ các loại
    cậu bé trong vai ngôn từ truởng thành hay nguợc lại
  3. SirDarkTempla

    SirDarkTempla Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    15
    dở hơi biết bơi
  4. shizuaka

    shizuaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Con người sinh ra có người thế lọ người thế chai. Có người may mắn ngay từ khi sinh ra, có người lại phải mang những khiếm khuyết hay thua kém.
    Nói "tôi là chính tôi" cũng đúng. Nhưng ko nên có suy nghĩ như bạn. Cuộc sống với t là 1 chuỗi công việc,mình ko phấn đấu sẽ bị đào thải. Vì thế trong tất cả mọi chuyện tôi luôn làm việc bằng tất cả sức mình để bù lại những khiếm khuyết của mình. Có thể sinh ra người ta đã là người bản tính chậm chạp, thiếu nhanh nhẹn, thiếu họat bát, thiếu hòa đồng. Nhưng chính vì thế người ta luôn cần cố gắng để hoàn thiện mình,
    Đến lúc đó dù có thất bại, ta vẫn luôn ngẩng đầu. Ko ai có thể trách mình,chỉ trách ông trời thôi

Chia sẻ trang này