1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xaaa.............!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vuhoangcong, 18/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Xa từ khi quen nhau cho đến cả bi giờ...........
    Bao h mới hết xa????????????
  2. vuhoangcong

    vuhoangcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Không biết nữa?!Nhưng anh biết em giận anh ...
    Làm sao anh giải thích được đây? Vì anh biết ..!Anh đã sai ..!
    Chỉ một câu xin lỗi..! Đơn giản vậy sao ..!Không .. anh biết là không thể...Vì điều anh có thể làm em vui ! anh không làm đc!
    20/10 không một lời chúc.. không một lời hỏi thăm...!
    Cún ơi ! không phải vì anh không muốn vậy ..
    Anh muốn nghe giọng nói , nghe nụ cười nghe em nói! em thạt hp khi đc nói chuyện cùng anh ..!
    Cún có biết ngày đó anh buồn và nhớ cún thế nào không ??
    Anh đi trung quốc vì công việc từ hôm 18 . ngày 21 anh mới về đến lào cai !
    Dù anh có giải thích thế nào đi chăng nữa .. Anh biết cún buồn !
    Anh có lỗi ! môtl điệu hát làm anh thấy mình thật sự là người vô tâm ! dù anh không muốn vậy !....''''...người có lỗi là anh ,trăm ngàn lần là anh ...''''.....
    Cún ơi ! hiểu cho anh nha .....
    Từ khi wen nhau , anh luân để em phải chơ đợi !
    Đừng giận anh nha cún ! Nói vậy thôi chứ anh biết em ghét anh ,giận anh nhiều lắm!..
    Nhưng hay tin anh ! dù chi một lần thôi !
    Anh yêu em! bây jờ và mãi mãi....
    Em nói với anh ! anh là đồ ngốc...! Anh nghĩ mình ngốc thật đó !môt thằng ngốc vì đã chót yêu e, yêu em mà chẳng cần wuan tam em có yêu anh hay không !... yêu em mà chẳng cần biết t/y đó có đc nhận lại ji hay không !
    Yêu em nhiêu lắm ! củ chuối của anh !.....
    Đừng !.. dừng làm anh buồn nha cún .....
    Yêu em lắm .. củ chuối của anh .........
    Ở đây anh thấy mình cô đơn nhiều lắm ....
    Xa.....!!! Anh sợ cảm jiác này ...
    Mùa thu hà nội đẹp lắm ... trong văn thơ .trong suy nghĩ của mọi người mùa thu hà nội..Nhưng cơn gió heo may ,,,,,,nhưng cái lạnh vô cảm...Mọi người thấy nó đẹp lắm ...
    Còn với anh ! mọi thứ quanh anh jời đây vô nghĩa khi vắng em ...
    Khi chúng ta vẫn còn ....Xa...........................................
    Yêu và nhớ cún của anh nhiều lắm ....!
  3. RedAnt85

    RedAnt85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 1 tháng nữa em được về bên anh, xà vào lòng anh, trong vòng tay ấm áp- nghĩ tới thật hạnh phúc! Yêu xa- cần nhiều lắm 1 sự tin tưởng, 1 sự kiên trì, 1 tình yêu cao thượng. Chúng ta tuy xa mà gần phải ko anh? Xa về khoảng cách, nhưng gần về tinh thần. Chả biết anh có đọc được những dòng chữ này ko, nhưng bây giờ em nhớ anh quá, đọc ngay topic này, viết vài chữ cho xả cái nhớ Mà ghét anh lắm cơ, có mỗi cái webcam mà cứ quên hoài, mãi ko chịu mua
  4. vuhoangcong

    vuhoangcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không chỉ là lời nói... nó là trái tim .. là cái ta cảm nhận đcj
    Nuôi dương nó... khó lắm ... nhưng biết làm sao .. Khi em đã đến đã lấy đi trong anh t/y lớn nhất .. anh không nói đâu .. và sẽ không bao jờ nói ..
    Mọi câu hỏi đều có câu trả lời ... đừng bồng bột hay nghi đi ,,,, nghĩ để không hối hận .....yêu em ...
    không hối hận đâu... chỉ hối hận một điều sao chúng ta không gặp sớm hơn ... để yêu em nhiều hơn ........
  5. vuhoangcong

    vuhoangcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ em! làm sao bỵa jơ??//
    chỉ hy vọng gặp em ? bây jờ ư....
    hay sống với thực tại ...... mơ mộng chỉ làm con người đau khổ...
    mong rằng đêm nay gặp em trong giấc mơ anh ... đi bên em... nhìn em hp ....
    Cún ơi! củ chuối của anh ........
    ngủ ngon nha cún....
    yêu em.............................................................................
    Đừng hỏi anh vì sao ?...vì anh không trả lời đc đâu cún à...!~
  6. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Mày yêu ! Xa lắm rồi nhỉ !
    ...... Lần trước tiễn mày ra sân bay, tao bảo chúng mình xa nhau rồi, chẳng biết khi nào gặp lại nữa.
    ........3 tuần sau gặp lại mày, chạm vào bàn tay lạnh giá và cứng ngắc của mày để thấy...mày thật gần mà đã xa mãi mãi..
    Thế nào là xa ?
  7. vuhoangcong

    vuhoangcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận quá chẳng có thời gian mà viết nữa.....
    Nhiều điều để nói với em .....nhưng lại wên rồi
    Mấy ngày chỉ có 1 cuộc gọi nhỡ là số máy đó....Số máy của người anh yêu ,,,,,,,
    Tối qua gọi cho cún ,,,!Cún có biết anh cảm thấy nhưng hồi chuông sao dài dến vậy....
    Lần 1 cún không nghe......Lần 2 cũng vậy .....Môt lần nữa.....cún nhấc máy.... anh không biết!!một giọng nói vừa gần vừa xa,,,,,,,,,,
    Vậy là cũng biết cún dận anh rồi!,,,,,,,,
    ,,,''''...em có cảm giác như anh đang lưa rối em!....''''
    Anh yêu cún lắm .....
  8. vuhoangcong

    vuhoangcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không ai biết trước!..Anh biết cún có nhều điều phải lo....
    Chẳng biết nói jì với cún vì anh biết anh chẳng giúp đc gì nhiều... Nhưng anh biết anh có thể và muốn nghe cún nói ,,,, anh muốn lắm ,muốn cún nghi đến anh khi cún buồn, khi cún khóc ....
    Anh yêu cún ... yêu nhiều lắm ...
    Cảm giác xa sôi.....
    Anh biết cún buồn ,,, anh biết jờ đây cún có nhiều điều không thể nói với anh ... anh biết anh không dận cún dâu ...
    cún biết không ?
    anh dận bản thân mình vì không lo đc cho cún .....
    nhiều lúc với cún ... anh cứ nghĩ mình xa lạ....
    nói yêu cún .... nói muốn chia xẻ cùng cún ...... vậy mà anh ở dâu khi cún cần ... anh nhớ cún lắm biết lkhông
    dù sao đi nữa anh xẽ mãi yêu và yêu minh cún
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    xa em ...xa thật
    nay gần em ...mà anh vẫn thấy xa.
    những lời anh đã nói bằng mắt , những hình ảnh anh dã lưu bằng óc , những kỉ niệm anh dã trao bằng trái tim vẫn còn nguyên , nhưng đó là em của ngày xưa chứ kô còn là người con gái đang đứng trước mặt anh
    và như thế là Xa !

Chia sẻ trang này