1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÁC NHẬN NỢ...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi dunghoitaisao, 05/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    bác vaity_xyz còn nợ em một chầu cafe+ ômai nhé ....chầu cafe bác cho em chuyển nhượng cho đại đội sát thủ nhà em được không thế???
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chú varity_xyz có vào đây đâu mà xác nhận nợ cho em cơ chứ, nhưng mà không sao, anh tự nguyện nhận làm chân thu hồi nợ cho em (chứ cái vụ này là từ nợ chờ xử lý phải chuyển sang nợ khó đòi rồi), miễn là ăn chia sòng phẳng .


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

    Được sửa chữa bởi - truongdu vào 10/05/2002 00:28
  3. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    chỗ nào có món ăn ngon ở HN thì chỉ có Chúa............và tớ mới biết thôi, sao không liên hệ với tớ nhỉ?
    darling so share with me, your love if you have enough
  4. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    to truongdu: hì ,đúng ngành quá anh nhỉ ???Nợ khó đòi thì chơi theo kiểu xã hội đen ,anh có thấy tiểu đoàn sát thủ nhà gà tụi em kia kìa...chỉ sợ chuyển thnah2 nợ quá hạn thôi á
    to Thang: ấy biết thì ấy cứ dẫn tớ đi ăn nhá ,ấy giới thiệu nên lần đầu ấy trả tiền ,còn lần thứ hai tớ trả nhưng chỉ sợ lần thứ hai nó lại trở thành nợ quá đát 1!!
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Anh đã bải rồi, anh sẽ trả nợ cho bé, anh chỉ sợ đội sát thủ nhà em, giết chết anh thì bé mất cả vốn lẫn lãi thôi. Chứ làm sao mà thành hai cái nợ quá hạn được.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  6. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hờ,thế thì anh chấp nhận tính lãi 20% ,mà tính theo lãi chiết khấu ha sao ???
  7. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Okie, xác nhận nợ cho đừng hỏi tại sao: ai nợ ĐHTS cái gì thì trả đê kìa, chứ ai lại để em nó đòi mãi. Mà cái vụ nợ nần của anh em mình là chuyển nhượng như thế nào đấy, chuyển cho phi đội gà trả hộ à. Hay đấy nhỉ.
    To ĐHTS: ĐỪng cho gã TruongDU đòi hộ, lão này lấy lãi xuất cao lắm, mà lại khó lường nữa, có gì anh em mình thoả thuận kín mà, sao em lại đưa lên bàn dân thiên hạ thế này.
    To TruongDu: Ậc ậc tức quá, ông dùng tàu ngầm nguyên tử chạy tán loạn hết cả lên thế này, lại còn dùng cả gián điệp với bảo kê để doạ tôi nữa chứ. Mà công nhận đúng thôi, cẩn thận không lại bịbóp nát quả cam

    Bụt không D sao gọi là hoa dâm bụt Chúa không D sao gọi là chúa Giê su
  8. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Anh rai Trường Đú cứ việc giả hết nợ nần cho DHTS ,chỉ khi nào ông anh không giả nợ cho DHTS đại đội chúng tôi mới ra tay
    Cho nên nếu ông anh sợ chết thì chỉ còn cách giả nợ thôi
    kinkin
  9. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    to xyz: sao lại liên quan đến hội gà trả chứ ....khi nào chuyển thành nợ quá hạn thì sẽ bít nhưng mà khi đi nhận nợ tất nhiên phải có khách mời đại diện làm chứng muh ,cái đó em sẽ lên dnah sách mời sau...
  10. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    to madcat: ấy nợ tớ cái gì thì tự đọng mà khai đi á ,đừng đợi nhắc nhớ nhé,hì
    to viethoa: mộtt chầu kem chưa trả nhá
    to sol : tui nợ bà ,thanh toán ngày nào cho bà chọn

Chia sẻ trang này