1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xác suất của giải trí với truyền hình

Chủ đề trong 'Toán học' bởi nguyenthianhhang, 08/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanha2000vn

    tuanha2000vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    to: nguyenthianhhang
    Thôi gọi TuanHA là ANH đi nhé, anh năm nay 29 tuổi rồi, có 1 thằng con trai cực xinh 9 tháng tuổi (ảnh bên) mà anh là Hoàng Anh Tuấn chứ không phải Tuấn Hà đâu
    to: all
    Tôi giải thích đủ rồi, tôi nghĩ CHÚNG TÔI không làm gì bậy nên cũng chẳng hoặc chưa thấy sợ.
    Cái gì cần nói, tôi đã nói và tôi không muốn giải thích thêm. Mong rằng mọi người xem topic này và topic http://www3.ttvnol.com/f_176/306521/trang-1.ttvn xem để tự đưa ra đánh giá.
    Dù sao chúng tôi cũng tự hào thu hút khán giả truyền hình quan tâm hơn tới các chương trình của VTV và mang niềm vui tới cho nhiều khán giả đã từng trúng thưởng với 19001570.
    TuấnMobile: 0904108487Home: 5598042 - 8553722Office: 7718518YIM: tuanha2000vn
  2. laivancam

    laivancam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  3. Diwoman

    Diwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    1-Doanh thu từ tài trợ quảng cáo trong chương trình tính ra cũng có tới chín (9) con số không (0) ở sau hơn nhiều lần mấy con di động ghẻ có vài triệu.
    Tôi nghĩ bạn nói đúng thôi, nhưng cách nói thì không nên đại diện cho VTV.
    Vả lại tui làm truyền hình lương cũng đủ ăn, các bác làm bưu điện chắc cũng không bị đói... các bạn có nghĩ là chúng tôi sẽ đổi việc lĩnh lương mỗi tháng 1 cái di động sang... thỉng thoảng ăn trộm di động không?
    Chắc là nhiều bác vẫn nghĩ là có ... ai trong chúng ta chẳng có lúc làm cái gì đấy không phải đạo? Tôi thì nghĩ cái "đạo" ăn trộm này nhỏ quá, không đáng
    Có lẽ bạn muốn tâm sự với chúng tôi, chúng tôi xin cảm ơn sự chân thành này. Có điều chuyện ăn trộm lại nói ra như vậy sẽ khiến không nhiều người đặt câu hỏi rằng phải bao nhiêu mới bõ công bạn ?
    Tuy nhiên: Số điện thoại của tôi 0904108487 và 8553722 và 5598042 dự đoán nhiều lần mà CHƯA BAO GIỜ TRÚNG. Vào C*** gõ searcho box kiểm tra đi
    Hiển nhiên là không nên để bản thân trúng rồi, có lẽ các bạn ở đây sẽ không kiểm tra bạn đâu.
    Mấy cái "phát hiện" của các bạn, tôi đã chuyển qua C*** để kiểm tra thêm, tuy nhiên:
    Bác đã bao giờ biết chuyện nhiều "thiên tài" 1 ngày gửi BẰNG TAY vài ngàn tin nhắn chưa hoặc hồi World Cup có mấy chú Đà Nẵng chịu khó ngồi gọi điện từ SÁNG tới ĐÊM chưa
    Chuyện này thì cho mình xin lỗi, xét theo quan điểm kinh tế khó mà chấp nhận được. Nếu bạn có hứng thú ta có thể mổ xẻ để xem xét vấn đề này.
    Có bác ở Sài Gòn 2 lần trúng còn gọi điện cho tôi hỉ hả mời khi nào vào đó đi uống bia Họ ăn gian thì chắc cũng không khai với tôi đâu, cứ nghĩ mà xem.
    Xin cho mình có câu hỏi tại đây. Tại sao bác SG lại biết bạn nếu bạn ở HN? Nếu vì nhận quà thì bác phải được nhận tai SG chứ chả lẽ lại bay ra HN (lại vấn đề không kinh tế)?
    Tôi đồng ý CÓ THỂ cũng có sai sót KỸ THUẬT chứ chụp mũ ĂN GIAN thì các bác cứ suy nghĩ kỹ rồi làm đơn lên bộ công an hoặc VTV gửi thư đuổi bác Tuấn về nhà chơi game cho khoẻ (ôi Prince of Persia hay quá mà tôi lại có gamepad không dây + FX5600)
    Chuyện sai sót kỹ thuật thì đúng là hoàn toàn có thể xảy ra. Có thể qua đây các bạn trong ngành kiểm tra luôn để khỏi có sự đáng tiếc nào khác.
    Mong các bạn tranh luận theo tinh thần xây dựng. Hình như đã có một số bài đăng nhưng bị DEL đâu mất rồi ?
  4. tuanha2000vn

    tuanha2000vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Được tranh luận với người hiểu biết đúng mực thật là thích, cảm ơn bác diwoman nhe.
    Có thể bạn không làm công việc này nên không hiểu chứ như hồi chúng tôi là chương trình "Sảng khoái cùng SEA Games" ngày nào cũng có khán giả ở đường Phạm Hùng, Vĩnh Long trúng thưởng. Bạn có biết họ làm cách nào không? Nói chính xác là ở đó có 1 DÒNG HỌ luôn tham gia để trúng thưởng, ông, bà, cô, gì, chú bác, con, cháu (Có thể coi là 1 nghề hẳn hoi). Tôi không hề có ý hạ thấp họ đâu nhé nhưng bạn kiếm tiền nghề này, tôi kiếm tiền nghề khác, họ kiếm nghề khác, miễn không phạm pháp thì có gì là xấu.
    Vả lại chuyện mất 500 được cái T610 bạn không muốn liều, tôi không muốn liều nhưng không phải ai cũng coi chuyện đó là điên đâu nhé. Tôi CHỨNG KIẾN có ông ở Phù Cát - Bình Định nạp 300.000 vào tài khoản để dự đoán liên tục trong có 1 ngày và trúng luôn. Những người này không chỉ bỏ tiền cho vui, họ bỏ công sức, sự nhẫn nại và trí thông minh để giật giải đấy. Nên phục họ thì hơn, đừng coi thường nhe. Phần lớn (có lẽ phải hơn 99% ) các "thiên tài" 2 lần trúng thưởng đều là họ. Chỉ tiếc là họ không trúng liền 2 giải nhất trong 2 ngày liền để các bạn "phát hiện" cho nhanh.
    Tại sao bác SG lại biết TuanHA ở HN?
    Đơn giản là khi thời gian dự đoán kết thúc (phút thứ 45), sau khi có kết quả tạm thời (vẫn còn chưa biết kết quả thắng hòa hay thua), tôi phải gọi điện phỏng vấn cả 15 (hoặc chỉ 3 ông nhất) khán giả trúng thưởng (cả ba trường hợp thắng, hoà, thua) giới thiệu TuanHA đang gọi và tìm hiểu thông tin cá nhân của họ để thông báo cho mọi người (đại loại ông Nguyễn Văn A, ở số 49 quận Thủ Đức... trúng thưởng). Tôi làm thế vì cần cho khán giả xem TV biết việc trúng thưởng là NGƯỜI THỰC VIỆC THỰC chứ không phải mù mờ lung tung.
    Còn chuyện nhận quà thì dễ lắm, khán giả trúng thưởng gửi giấy xác định họ là chủ thuê bao số trúng thưởng, tôi gửi giải cho họ qua chuyển phát nhanh (chỉ vài ngày là có quà) còn ở Hà Nội thì tới lấy luôn ngay sáng hôm sau. Thời buổi này mà bắt họ bay từ SG ra HN lĩnh điện thoại thì họ chẳng đăng báo chứ không lên TTVNOL phàn nàn đâu.
    <P>Tuấn
    Mobile: 0904108487
    Home: 5598042 - 8553722
    Office: 7718518
    YIM: <A href="ymsgr:sendIM?tuanha2000vn">tuanha2000vn</A></P>
    Được tuanha2000vn sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 19/01/2004
  5. LucNhatTu

    LucNhatTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    133
    À quên, trong danh sách những diễn viên bỏ sót mất phần cảm ơn ở lần trước, 614 "quên mất " tuanhavn2000 và một diễn viên mới nữa, đó là Diwoman. Diwoman là clone của tuanhavn2000 và tuanhavn2000 "múa tay trong bị" mà vẫn cứ diễn mãi. Này nhé:
    Trích từ bài của Diwoman viết lúc 17:13 ngày 19/01/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bác đã bao giờ biết chuyện nhiều "thiên tài" 1 ngày gửi BẰNG TAY vài ngàn tin nhắn chưa hoặc hồi World Cup có mấy chú Đà Nẵng chịu khó ngồi gọi điện từ SÁNG tới ĐÊM chưa
    Chuyện này thì cho mình xin lỗi, xét theo quan điểm kinh tế khó mà chấp nhận được. Nếu bạn có hứng thú ta có thể mổ xẻ để xem xét vấn đề này.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Có thể bạn không làm công việc này nên không hiểu chứ như hồi chúng tôi là chương trình "Sảng khoái cùng SEA Games" ngày nào cũng có khán giả ở đường Phạm Hùng, Vĩnh Long trúng thưởng. Bạn có biết họ làm cách nào không? Nói chính xác là ở đó có 1 DÒNG HỌ luôn tham gia để trúng thưởng, ông, bà, cô, gì, chú bác, con, cháu (Có thể coi là 1 nghề hẳn hoi). Tôi không hề có ý hạ thấp họ đâu nhé nhưng bạn kiếm tiền nghề này, tôi kiếm tiền nghề khác, họ kiếm nghề khác, miễn không phạm pháp thì có gì là xấu.
    Vả lại chuyện mất 500 được cái T610 bạn không muốn liều, tôi không muốn liều nhưng không phải ai cũng coi chuyện đó là điên đâu nhé. Tôi CHỨNG KIẾN có ông ở Phù Cát - Bình Định nạp 300.000 vào tài khoản để dự đoán liên tục trong có 1 ngày và trúng luôn. Những người này không chỉ bỏ tiền cho vui, họ bỏ công sức, sự nhẫn nại và trí thông minh để giật giải đấy. Nên phục họ thì hơn, đừng coi thường nhe. Phần lớn (có lẽ phải hơn 99% ) các "thiên tài" 2 lần trúng thưởng đều là họ. Chỉ tiếc là họ không trúng liền 2 giải nhất trong 2 ngày liền để các bạn "phát hiện" cho nhanh.
    Trích từ bài của Diwoman viết lúc 17:13 ngày 19/01/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Có bác ở Sài Gòn 2 lần trúng còn gọi điện cho tôi hỉ hả mời khi nào vào đó đi uống bia Họ ăn gian thì chắc cũng không khai với tôi đâu, cứ nghĩ mà xem.
    Xin cho mình có câu hỏi tại đây. Tại sao bác SG lại biết bạn nếu bạn ở HN? Nếu vì nhận quà thì bác phải được nhận tai SG chứ chả lẽ lại bay ra HN (lại vấn đề không kinh tế)?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tại sao bác SG lại biết TuanHA ở HN?
    Đơn giản là khi thời gian dự đoán kết thúc (phút thứ 45), sau khi có kết quả tạm thời (vẫn còn chưa biết kết quả thắng hòa hay thua), tôi phải gọi điện phỏng vấn cả 15 (hoặc chỉ 3 ông nhất) khán giả trúng thưởng (cả ba trường hợp thắng, hoà, thua) giới thiệu TuanHA đang gọi và tìm hiểu thông tin cá nhân của họ để thông báo cho mọi người (đại loại ông Nguyễn Văn A, ở số 49 quận Thủ Đức... trúng thưởng). Tôi làm thế vì cần cho khán giả xem TV biết việc trúng thưởng là NGƯỜI THỰC VIỆC THỰC chứ không phải mù mờ lung tung.
    Còn chuyện nhận quà thì dễ lắm, khán giả trúng thưởng gửi giấy xác định họ là chủ thuê bao số trúng thưởng, tôi gửi giải cho họ qua chuyển phát nhanh (chỉ vài ngày là có quà) còn ở Hà Nội thì tới lấy luôn ngay sáng hôm sau. Thời buổi này mà bắt họ bay từ SG ra HN lĩnh điện thoại thì họ chẳng đăng báo chứ không lên TTVNOL phàn nàn đâu.
    Được tuanha2000vn sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 19/01/2004
    Có phải là clone không hả tuanvn2000? 29 tuổi rồi mà còn dại, ngu lắm em ạ! Hơn nữa, chẳng có ma nào tự dưng lôi cả tel nhà riêng - cơ quan, YIM tuốt tuồn tuột thế này lên mạng cả
    Tuấn
    Mobile: 0904108487
    Home: 5598042 - 8553722
    Office: 7718518
    YIM: tuanha2000vn
    Mà Hoàng Anh Tuấn là tác giả xây dựng chương trình 19001570, anh ta thi được điểm khá cao trong một kì thi lấy bằng tin học quốc tế, vậy mà anh ta lại phải lên mạng ttvnol để hỏi về một cái đèn đỏ nhấp nháy của ổ cứng, một cái card Creative loại "trung", một cái đĩa DVDPS2 và post vớ vẩn lên box khoa học của trường LÊ HỒNG PHONG thế này! Sắp sang năm con Khỉ rồi, bỏ cái trò khỉ đó đi, tuanvn2000 và clone Diwoman!
    HẠ ĐÌNH ANH TÀI PHÁT TIẾT
    TVAD NHÂN KIỆT GIỞ TRÒ

    LụcNhấtTứ
  6. tuanha2000vn

    tuanha2000vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Mà Hoàng Anh Tuấn là tác giả xây dựng chương trình 19001570, anh ta thi được điểm khá cao trong một kì thi lấy bằng tin học quốc tế, vậy mà anh ta lại phải lên mạng ttvnol để hỏi về một cái đèn đỏ nhấp nháy của ổ cứng, một cái card Creative loại "trung", một cái đĩa DVDPS2 và post vớ vẩn lên box khoa học của trường LÊ HỒNG PHONG thế này! Sắp sang năm con Khỉ rồi, bỏ cái trò khỉ đó đi, tuanvn2000 và clone Diwoman!
    ---------------------------
    Úi hoá ra tui rơi vào box của trường Lê Hồng Phong rồi, thảo nào toàn ông to, bà lớn chênh quá... vẫn còn đang run
    Tui có bao giờ có bằng tin học nào đâu nhỉ? Hồi cấp 3 luôn học dốt toán nhất lớp cơ mà (cái này thừa nhận không xấu hổ)
    ---------------------------
    Tôi đã nói rồi, nếu góp ý, chê bai nên dựa trên cái gì đó thực tế một chút hơn là kiểu bảo người ta ngu kẻo kẻo người ngoài người ta lại tưởng đây là box chợ trời phố Huế...
    Cái tôi nêu ra thì rõ ràng còn cái tôi nhận được thì toàn là kiểu "29 tuổi rồi mà còn dại, ngu lắm em ạ" với lại "làm trò khỉ"... Văn hoá tranh luận này xin miễn bàn... cứ để mọi người NGOÀI CUỘC theo dõi đánh giá... người trong cuộc ai giống con gì
    Tôi không muốn tham gia nữa đâu, cái kiểu này chẳng dẫn tới đâu cả... các bạn cứ làm toán đi, có ích cho cuộc sống lắm đó, còn tôi thì còn phải lo kiếm tiền nuôi cu Gấu đẹp trai.
    Được tuanha2000vn sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 19/01/2004
  7. dangqui

    dangqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Một giải thích "tuyệt vời". À không! trên cả "tuyệt vời"!!!
    Quả là SuperWonderCrazy!!!
    Quả là Sư phụ WonderCrazy!!!
    dangqui
  8. wondercrazy

    wondercrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi là Trời! Sư phụ vào đây tranh chức lưu manh,xảo quyệt ,gian tà làm chi với đệ tử vậy!? Ai hổng biết sư phụ là đại sư phụ của wondercrazy này .Đệ tử wondercrazy này đang tranh thêm chức trơ trẽn ,đê tiện mà sư phụ cũng dành nốt của đệ tử lăm sao vây làm sao đệ tử sống nổi hả sư phụ Hoàng Anh Tuấn
  9. giafhoof

    giafhoof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Xin post lại bài của giafhoof bị tuanha "than phiền" (+vote cho giahoof này 1*)  nên đã bi xoá oan:
  10. Irvinekeeness

    Irvinekeeness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    chào mọi nguời, thực sự cũng rất quan tâm đến vấn đề mà các bạn đang tranh luận (vẫn thường theo dõi nhưng ko có post bài vì không đủ trình độ Toán học) nhưng tôi thấy các bạn nên calm down không nên có thái độ và cách tranh luận kiểu như thế này
    Tôi nghĩ bảo vệ cho ý kiến của mình là rất tốt nhưng cũng nên tôn trọng người tranh luận với mình nhất là khi người đó lớn tuổi hơn mình, phải không?
    Còn về cái vụ 19001570 có ăn gian hay không thì theo ý kiến cá nhân của tôi thì là không thể. Việc thống kê số lượng người tham gia là hoàn toàn do máy tính, con số mà bạn bấm cùng được máy tính xử lý chứ đâu có ai ghi chép thủ công đâu. Có thể các bạn nghĩ 19001570 tạo ra những con số người dự đoán đúng sao cho sát với một con số của một người nào đó (người thân bắn 49 phát canon cũng chưa tới của một nhân viên trong VTV) thì cũng được thôi bởi đó là cách nghĩ của bạn. Nếu có chuyện này thì chắc tôi cũng trúng đấy vì tôi chỉ cần độ 40 phát là tới thôi ( tôi cũng mong có chuyện này lắm vì chưa có mobile để xài ). Tôi cũng không thích lấy ví dụ để chứng minh làm gì vì ai cũng có thể nêu ra dẫn chứng để bào vệ quan điểm của mình và tất cả đều khó có thể suy diễn ra cho tổng thể. Có thể tôi đúng và cũng có thể là bạn đúng. Ai cũng có niềm tin của mình, nếu thấy mình làm đúng thì không có gì phải áy náy và thay đổi, phải không?
    Các bạn không tin thì không cần thiết phải tham gia chương trình này cho đỡ tốn tiền điện thoại. Riêng tôi chắc chắn sẽ vẫn chơi một cách vui vẻ vì dù sao tôi vẫn tin là tôi sẽ may mắn cho dù dựa vào con số mà tôi đoán hay cái mối quan hệ 40 phát canon của tôi ( đằng nào thì cũng là may mắn vì được nhà đài chiếu cố đến). Các bạn có phản đối thì số lượng người tham gia vẫn thế thôi cũng như trò bói toán ấy, bị kêu là mê tín dị đoan mà mọi người vẫn đi coi ầm ầm.
    Tôi học kinh tế nên chỉ có thể đóng góp như vậy thôi. sẽ tiếp tục theo dõi những tranh luận của mọi người.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này