1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xác suất của giải trí với truyền hình

Chủ đề trong 'Toán học' bởi nguyenthianhhang, 08/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangqui

    dangqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bạn! Lạ quá. Tôi không hiểu bạn có đọc các bài kỹ không nhỉ?. Hay khi đọc bạn buồn ngủ, hay mơ mộng vẩn vơ. Tất cả mọi người đều đang nói về xác suất. Mà đã là xác suất thì hẳn nhiên mọi th đều có thể xảy ra. Dĩ nhiên, ta có thể đoán th này hay xảy ra, th kia ít xảy ra.
    Ngay trong bài của tôi, tôi đã tính kết quả khá cao là 0.164 tức là 100 lần có thể có đến 16, 17 lần trúng kiểu vậy cơ mà (mặc dù tôi cho kết quả thấp hơn nhiều). Có ai ép VTV đâu mà bạn vội vã, để rồi viết một bài như người ở trên mây, không có giá trị gì cả.
    Chủ yếu, ta tính xem trong cả cuộc đời ta sẽ chứng kiến bao nhiêu hiện tượng như vậy. Và... có lần nào chứng kiến hiện tượng này xảy ra ba lần, 4 lần liên tiếp không??? Nếu ta tính thấy kể cả đời ta đến đời chắt ta cũng chưa thể chứng kiến được, mà trên ĐTH vẫn ra đều đặn thì ta có thể tiên đoán:"Cái đài TH này xạo quá đi mất.".
    Bạn lại bảo:"Nhưng có một điều ta phải công nhận là đáp án của đài truyền hình đưa ra là một con số ngẫu nhiên, không một lý thuyết nào có thể tính toán trước được.". Có ai bảo có lý thuyết nào tính được đâu. Và con số của ĐTH ngẫu nhiên bởi vì đơn giản nó là kết quả của một số ngẫu nhiên khác cộng thêm hoặc trừ đi 1. Và bạn thấy nó còn ngẫu nhiên gấp đôi chớ lị.
    Chào bạn. Khi nào rảnh lại gặp bạn tiếp. Nhưng bạn thân mến tôi theo dõi kỹ càng từng bài viết của bạn đấy. Chớ không như bạn. Bạn ngủ, khi đọc bài người khác.
    Dangqui.
  2. laivancam

    laivancam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    He he
    Chào các bác gần xa.
    Em cũng cố gẵng đọc mấy bài các bác viết rồi . He he...
    Tuy em không được thông thái như bác dangqui, không được thâm thuý như chị diwoman hay dũng cảm như bạn anhhang... nhưng cũng không hồ đồ và bảo thủ trì trệ như bé myleuleu.
    Vậy nhưng em có 1 cái hơn hẳn các bác. Đó là EM LÀ NGƯỜI TRONG NHÀ. Vậy nên em biết được thực chất chuyện các bác đang bàn cãi và suy đoán. He he ngầu chưa, các bác tò mò rồi chứ gì ?
    Biết nói sao nhỉ ?
    Các bác có biết trong từ điển Anh-Mỹ hiên đại, ví dụ như Longman Dictionary ... có nhiều từ nhập từ tiếng nước ngoài. Ví dụ như perestroika trong lĩnh vực chính trị kinh tế xã hội là từ nhập từ tiếng Nga nghĩa là "cải tổ". Còn trong lĩnh vực lịch sử hay khoa học chiến tranh lại có từ tiếng Việt nhập vô la V.C. Có lẽ chả cần giải thích, ai cũng rõ rồi. Tuy nhiên có 1 từ mà không phải nhiều người biết đến được nhập vào tiếng Anh Mý trong lĩnh vực xã hội và kinh tế là C.O.C.C ?
    Các bác có biết termin này là từ tiếng nước nào không ? Xin thưa ngay là tiếng Việt ta đó. Đây là một hiện tượng mà người Anh Mỹ và đặc biệt là Bắc Âu không thể hiểu nổi và không có termin biểu diễn nên đành nhập "ngoại". Đối với người Việt ta thì cực kỳ dễ hiểu , thấy thường xuyên thậm chí quen đến mức coi là bình thường . C.O.C.C nghĩa là "Con ông cháu cha" các bạc ạ.
    Vậy chuyện bác Sâm em làm thì có gì đáng ngạc nhiên đâu mà các bác phải tranh luận nhỉ.
    Kính chào các bác.
    Lại Văn Cầm.
  3. nguyenthianhhang

    nguyenthianhhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không làm toán để chắc ăn tôi đã nhờ đến anh Trần Nam Dũng giáo viên toán ĐHKHTN người trước kia là ở trong nhóm những người bạn khi trí tuệ việt nam còn của FPT khi chưa có Internet. Anh Dũng cũng là người trong ban giám khảo cuộc thi toán học và bạn trẻ .Tôi có đưa bài của Dangqui cho anh coi anh nói'''' phải gỉa mar róp "gì đó nhưng cơ bản bài của Dangqui lap luận là đúng rồi và bạn Dangqui cũng đã giả thích cặn kẽ bài của bạn rồi tôi nghĩ hình như bạn ở bệnh viện Biên Hoà mới ra thì phải .
    Đúng rồi bài bạn gì đó có COCC là đúng rồi bởi vậy chỉ có ở Việt Nam thôi xin lỗi ở ĐTH chớ mới có cái trò nay nếu không Việt Nam tiến bộ như thế nào rồi. Tôi thấy Dangquy nói rất đầy đủ và chứng minh cũng rất đầy đủ. Thôi đúng rồi phải nghe các Thầy Lề Hông Phong ê nhưng cái câu " Bắc thang lên hỏi Ô....." gì đó tôi nhờ hình như của thầy Cát. Hồi đi học LHP kêu Bố Cát. Không biết bố Cát còn dạy không?
    Được nguyenthianhhang sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 06/01/2004
  4. dangqui

    dangqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Bạn Hằng! Chẳng lẽ tôi lại giành với thầy Cát của bạn bài thơ đó. Tôi lại nghĩ tôi vừa nghĩ hôm qua. Thực ra có hai câu: Bắc thang lên hỏi ông trời,...Câu thứ hai tôi quên biến mất, nên bịa ra đó.
    Chào.
    dangqui
  5. laivancam

    laivancam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà
    Các bác dừng
    Chắc toán ní hoá gì gì đó mấy bác rỏi hơn ee..m nhưng em rỏi văn nắm đấy nhé.
    Để em giúp bác dangqui bài thơ để khỏi cãi nhau với anhhang nhé :
    Bắc thang mà hỏi ông Trời
    Đem tiền cho gái có đòi được không ?
    Trời mới nhăn mặt trả lời :

    Về nhà hỏi bố hỏi ông
    Tiền đã cho gái là không được đòi !
    Thế đấy.
  6. myleuleu

    myleuleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn Dang Qui vì đã có lời thiếu tôn trọng với các bài toán của bạn. Thực ra, tôi đã đọc kỹ các bài viết của bạn rồi. Bạn lập luận khá cặn kẽ và tôi không thể tìm được chỗ nào có thể bắt bẻ bạn được cả.
    Tuy nhiên điều mà các bạn muốn chứng minh vẫn chưa được làm sáng tỏ: Chưa bạn nào chứng minh được là xác suất đoán trúng trong tất cả các lần đoán bằng 0. Các bạn hãy lập luận thế nào đó: Không thể đoán đúng (hoặc gần đúng) trong tất cả các cuộc thi, lúc đấy các bạn mới có thể đưa ra kết luận được chứ.
    Còn các bạn đã tin rằng có thể đoán đúng trong 1, 2 lần, thì tại sao không thể đoán đúng trong lần thứ 3, 4? Người này đoán không đúng thì có người kia đoán đúng chứ.
    Đời là bể khổ
  7. dangqui

    dangqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bạn! Không sao. Tôi không phải giận dỗi bạn vì ba thứ lẻ tẻ vậy đâu. Điều quan trọng nhất là bạn tôn trọng chính mình và từ đó tôn trọng bài viết của mình.
    Đầu tiên, qua bài viết của bạn, vì tôn trọng bạn nên tôi ngỡ bạn buồn ngủ đến bây giờ mới té ra bạn không hiểu từ "xác suất" là gì sất.
    Hey! People. Có ai ở đây có từ điển tiếng Việt cho bạn myleuleu mượn. Tội nghiệp!!!
    Và tôi biết, tôi không đủ tài để giải thích cho bạn. Ôi nghiệp chướng.
    Thôi, bạn đi bảo với ông Lờ Vờ Sờ là "lũ giỏi Toán ngớ ngẩn đã chào thua rồi, bác cứ thế mà thương người, tội vạ đâu, iem chịu"
    Chào bạn.
    dangqui
  8. dangqui

    dangqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bác Lại Văn Cầm bạo thế! COCC có đẳng cấp phải không?
    Thiệt miệng ...con...nhà quan có gang có thép có khác.
    Dangqui
  9. laivancam

    laivancam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    He heh..
    Bac dangqui cu qua kheen iem thié !
    Iem quê mùa nghĩ sao lói vậy í mừ.
    Tuy vậy, có cái iem nghĩ bác khí lóng, cứ từ tốn giải thích chio bé myleuleu hiểu cũng có sao đâu !
    Đơn giản ý myleuleu là theo sự ngẫu nhiên thì vẫn có xác suất để 1 ai đó đoán trúng (hay gần trúng) thậm chí không chỉ 1 lần. Cái đó thì hiển nhiên là đúng, không thể xác suất = 0 được.
    Myleuleu chỉ không hiểu ý bác là chả ai đoán bừa cả mà đều theo suy nghĩ riêng của mình nên nó mới không còn tính ngẫu nhiên nữa mà chỉ còn tính thiên (vị) nhiên thôi mới trúng hoài hoài vậy.
    He he hoá ra iem cứ lói bừa ra vậy nại ra "đanh thép" hử mấy bác ?
    Em chỉ muốn người Việt ta đoàn kết !
    С Рождес,вом !
  10. nguyenthianhhang

    nguyenthianhhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ha Ha quên hi hi không phải thì thôi chớ làm gì mà giử zậy . Nhưng mà giống bố Cát vừa già vừa hết xí quách tranh chấp với ông làm gì thôi giống VTV cho xong hế hê quên hi hi Thì bắc cái quai gì đó cũng giống giông là sao như VTV đoán 100% được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này