1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xâm lăng văn hóa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi FPM, 01/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_KILL_MYSELF

    I_KILL_MYSELF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kiên j đó làm phép trừ không đúng rồi! Tớ không biết cái thượng tầng hay hạ tầng kiến trúc j cả nhưng nghe thấy hoành tráng và kêu kêu. Bạn định nghĩa hộ tớ nó là cái j, gồm những yếu tố j, mối liên hệ của nó với cái hạ tầng, và nó có ảnh hưởng hay tác động j tới cái 80%. Tác động như thế nào? ở mức độ nào? trong bao lâu? cách nhận biết nó như thế nào?
    semde_vn là người tỉnh táo, nhưng đừng căng thẳng như vậy! Nói chuyện bày tỏ quan điểm thôi, bốc phét 1 chút cho đỡ căng thẳng!
    Lâu lâu lại thấy những người đạo mạo là hiện thân của các chuẩn mực đạo đức, bày tỏ sự thương xót, đau đớn cho cả một thế hệ, một dân tộc, và dự báo một cái j đó ảm đạm, bất ổn trong một tương lai không xa - nhưng chỉ thấy chung chung chứ không cụ thể j cả!
  2. nguoiyeunuocViet

    nguoiyeunuocViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cứ sợ thằng Mỹ nó xâm lăng văn hoá trong khi ta đã bị xâm lăng văn hoá bởi anh bạn Tàu rồi . Ca nhạc , phim ảnh , hàng hoá ... toàn của anh Tàu cả . Hay bắt chước Bắc Hàn cấm người dân sử dụng điện thoại di động vì sợ văn hoá nước ngoài tràn vào (đã được đăng trên FPT) .Anh bạn Codep đồng ý ko ?

    Quyền tự do ứng cử bầu cử đâu phải chỉ riêng anh Mỹ mới có sao cứ nhằm anh Mỹ làm gì nhỉ . Cacmac Lenin đã vạch ra con đường sao nhân dân nước nó ko theo ?trong khi chính nhân dân nước nó lại cải cách để được quyền tự do ứng cử bầu cử .

    Trứng đòi hơn con rận thì quả trứng hay con rận thì cuối cùng cuối cuộc đời nó vẫn chỉ là con vật . Con người khác con vật ở chỗ nó biết biết suy nghĩ , nó biết đấu tranh để đem lại những điều tốt đẹp hơn cho bản thân và cộng đồng
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Không những cấm điện thoại di động, mà còn phải cấm cả
    Internet nữa.
    Internet là để dân các nước đồi truỵ xài, và công cụ quảng
    cáo của bọn tư sản. Dân XHCN không cần quảng cáo, vì
    mọi thứ đều là cúa nhân dân cả.
    Ta với Mỹ là kẻ thù, nên phải đánh Mỹ và tẩy chay lối sống Mỹ .
    Ta với Tàu là đồng chí cộng sản, và là anh em, nên không có
    chuyện Tàu xâm lăng chúng ta.
  4. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    hihi ! và thỉnh thoảng đồng chí cộng sản anh em này cắn cho chúng ta chảy máu một cái cho vui nhỉ?
    gì thì gì những thứ hàng hoá, văn hóa made in China nên dần dần hạn chế đừng để tràn lan như hiện nay, như truyền hình VN, một ngày 3 bữa chiếu thì 3 bữa chiếu phim tàu, phát ngấy, cứ như kiểu đi tuyên truyền cho văn hoá tàu, mà phim thì nào có hay ho gì, em phát buồn cười khi mà trên TV, báo, đài luôn rả rích kêu ko cho trẻ em chơi gươm đao súng ống bạo lực nhưng trong khi đó phim tàu toàn cảnh đâm chém đao kiếm rẻ tiền, bó tay với cái kiểu "trống đánh xuôi kèn thổi ngược" của mình ... ko có phim hay thì dẹp, dành thời gian mà chiếu những thứ khác bổ ích hơn cho dân coi ...
  5. I_KILL_MYSELF

    I_KILL_MYSELF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Xem mấy phim của Tàu hay Mẽo thấy bọn trong phim tuy cùng một nước nhưng còn đánh nhau ầm ầm nữa là! Hơi đâu còn yêu thương người dân nước khác! Mấy cái phim tâm lý xã hội, bạo lực, siêu nhân, anh hùng, người dơi, người nhện, người vượn, hay hoàn châu cách cách j j đó phi chính trị! Tàu hay Trung Hoa, Mẽo, hay Mỹ hay Hoa Kỳ thì cũng zậy!
    Hồi trước có phong trào phim Hàn Quốc thì nhiều người thi nhau nhuộm tóc, môi thâm sì nhưng đâu có thấy nghiên cứu gì cho thấy đạo đức bị sói mòn từ mấy cái đó!
    Được I_KiLL_MYSELF sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 20/06/2006
  6. nguoiyeunuocViet

    nguoiyeunuocViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Internet là để dân các nước đồi trụy xài ????? Ko hiểu nổi Codep luôn . Internet cũng có mặt trái nhưng xem thử cái lợi và cái hại cái nào nhiều hơn . Nếu nói như Codep chắc ai lên net cũng là đồi trụy cả , thế mà sao ai ai cũng len net thế nhỉ . .

    Internet là công cụ quảng cáo của bọn tư sản ????? Thế sao bạn ko nghĩ ngược lại đi .
    Dân XHCN không cần quảng cáo, vì
    mọi thứ đều là cúa nhân dân cả. Ùh đúng rồi tài sản thuộc về nhân dân nhưng nhân dân đâu có được dùng mà chỉ các cán bộ dùng thôi . Vì thế các cán bộ ta mới dùng đi đánh bạc , cá độ ....
    Đến giờ mà Codep vẫn còn tư tưởng bảo thủ coi Mỹ là kẻ thù coi Trung Quốc là anh em .Thế anh em sao nó độ hộ mình đến cả ngàn năm thế , anh em sao năm 79 tấn công biên giới để dạy cho bài học , anh em sao bắn giết ngư dân .??? Bây giờ anh bạn đó ko có chủ trương xăm lâng = quân sự nữa đâu codep ạ mà sẽ dùng kinh tế ,văn hoá .


  7. I_KILL_MYSELF

    I_KILL_MYSELF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bạn nguoiyeunuocViet thật thà quá! Anh bạn Codep đang ở Mẽo đấy, có ở Tàu đâu!
  8. I_KILL_MYSELF

    I_KILL_MYSELF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại bài của Nguyễn Hoà thấy có nhiều cái đúng nhưng chỉ trên lý thuyết và chung chung! Phần cần nói thì còn ít quá! Phần không cần thì hơi nhiều! Hơi mâu thuẫn một tí! Lúc thì cảm thấy tự hào, tin tưởng về sức sống của một nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc, lúc lại thấy tự ti, lo ngại, và sợ nó bị xâm lược bởi những nền văn hoá mạnh hơn!
    Luôn kêu gọi xây dựng một nền văn hoá tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc. Vậy nền văn hoá mà chúng ta đang có đây có tiên tiến không? có đậm đà bản sắc dân tộc không? Ai là người xây dựng nó? Xây dựng như thế nào? Bằng cách nào? Nếu không được như ta mong muốn thì sao?
    Bây giờ mới có thời gian đọc các bài trả lời. Những bài này có vẻ cũng dài dòng, trích dẫn nhiều nơi và trúc trắc không kém.
    Đúng là tranh luận! Càng viết nhiều, bày tỏ nhiều càng đem lại cho nhiều người cơ hội quote và bày tỏ quan điểm riêng của mình!
  9. I_KILL_MYSELF

    I_KILL_MYSELF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Rút cuộc thì đằng sau những câu chữ hùng hồn, hoành tráng là sự thất bại trong việc chứng minh sự tồn tại của một cuộc xâm lược về văn hoá - được ví von như trận điện biên phủ trên không!
    Chung chung và không có chiều sâu khiến bài viết thiếu tính thuyết phục và dễ dàng bị phản bác lại! Ở các bài sau đó tác giả bài viết quan tâm đến việc bảo vệ ý kiến của mình hơn là bảo vệ nền văn hoá "đang bị xâm chiếm"!
    Ở đây ta thấy nổi bật lên 1 kiểu văn hoá tranh luận có xu hướng đả kích cá nhân những người không có cùng quan điểm và ít tập chung vào chủ đề tranh luận chính!
    Một nền văn hoá tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc thì ai cũng mong muốn. Đó là điều hiển nhiên! Nhưng phải biết hình dạng nó thế nào, người ta mới xây dựng được chứ! Cái cách mà người ta tranh luận không thấy "tiên tiến" hay "đậm đà", "bản sắc" dân tộc tí gì
    Được I_KiLL_MYSELF sửa chữa / chuyển vào 03:58 ngày 24/06/2006
  10. nguyensg

    nguyensg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    1
    Bổ túc thêm tí là bạn Codep đã thề '' Sống chiến đấu , học tập và lao động theo gương Bill Gates vĩ đại '' rồi .
    Bạn ấy không còn theo gương Bác , gương Các Mác Lê Nin ....nữa đâu .

Chia sẻ trang này