1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XĂM MÌNH --- CÓ PHẢI LÀ TỘI LỖI (các bác trai trả lời em nghe)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Suddenly, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều quá, post cái hình lên đi ku. Em mới 19 tuổi thôi à? yêu nghệ thuật quá ha, anh đây làm một cái kỷ niệm ở VN vào năm 22 tuổi, lúc đấy xăm chỉ vì thích có một dấu vết gì đấy ở trên người thôi (chữ viết tắt của Họ anh). Bây giờ nghĩ lại không hiểu sao lúc đấy có thể ngồi 1 tiếng đồng hồ xăm không thuốc tê... bây giờ qua đây cái hình đấy giá khoảng 340euro, hahaha... lãi to!
    Hết rồi, đọc gì nữa?
  2. cmknight

    cmknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    nếu mà xăm có ý nghĩa thì không sao đâu...hehhe
    cái bản đồ thì ai mà chẳng biết, còn chữ thì là "Bát Đàn"..phố nhà em, có bác nào cùng phường không nhẩy..hehe..
    It aint the same, but no one said it was supposed to be
    Feelin all alone, even though so many are close to me


  3. cmknight

    cmknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    nếu mà xăm có ý nghĩa thì không sao đâu...hehhe
    cái bản đồ thì ai mà chẳng biết, còn chữ thì là "Bát Đàn"..phố nhà em, có bác nào cùng phường không nhẩy..hehe..
    It aint the same, but no one said it was supposed to be
    Feelin all alone, even though so many are close to me


  4. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Xăm cũng được chứ sao. Nhưng mà mấy dòng kiểu xã hội đen như "hận đời", "giết hết" nghe ghê lắm các bác ạ. Em thấy cái dòng chữ Bát Đàn của bác gì hay quá, vừa giản dị lại vừa gắn với khu phố thân thương có nhà của bác ấy, gợi nên một cảm xúc về Hà Nội rất hay.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_132436/1a?4.065078E-02
    Bí quyết làm giàu ở trang web trên (xem nhanh nhanh không người ta giàu trước!)
  5. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Xăm cũng được chứ sao. Nhưng mà mấy dòng kiểu xã hội đen như "hận đời", "giết hết" nghe ghê lắm các bác ạ. Em thấy cái dòng chữ Bát Đàn của bác gì hay quá, vừa giản dị lại vừa gắn với khu phố thân thương có nhà của bác ấy, gợi nên một cảm xúc về Hà Nội rất hay.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_132436/1a?4.065078E-02
    Bí quyết làm giàu ở trang web trên (xem nhanh nhanh không người ta giàu trước!)
  6. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    ối dồi ôi ..cháu mà xăm giống mấy chú kia thầy u cháu ko ném cháu xuống ao thì vợ cháu cũng cho cháu xuống giếng chơi với ếch
  7. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    ối dồi ôi ..cháu mà xăm giống mấy chú kia thầy u cháu ko ném cháu xuống ao thì vợ cháu cũng cho cháu xuống giếng chơi với ếch
  8. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Xăm mà tiêm thuốc tê thì xăm làm gì..
    Lúc tui xăm cái hoa văn ở sau lưng cũng là lúc đang buồn..
    Nên tui thích cảm giác đó lắm....:D

    Người đừng cho anh
    Chờ mong tình yêu trong nỗi ưu phiền

  9. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Xăm mà tiêm thuốc tê thì xăm làm gì..
    Lúc tui xăm cái hoa văn ở sau lưng cũng là lúc đang buồn..
    Nên tui thích cảm giác đó lắm....:D

    Người đừng cho anh
    Chờ mong tình yêu trong nỗi ưu phiền

  10. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    khà khà khà, đồng chí ngồi bao lâu? không dùng thuốc tuy là đau thật đấy, nhưng bây giờ nhớ lại cảm giác ấy cũng thấy hay hay... hôm nào post hình lên cho bạn bè chiêm ngưỡng cái!
    Hết rồi, đọc gì nữa?

Chia sẻ trang này