1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XĂM MÌNH --- CÓ PHẢI LÀ TỘI LỖI (các bác trai trả lời em nghe)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Suddenly, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangbeck1983

    thangbeck1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Trích từ Báo Ngoisao.net
    Khi con gái xăm hình

    Hình có tính minh họa.
    Tôi năm nay 25 tuổi, bạn gái tôi bước sang tuổi 22, vẫn đang học đại học năm cuối. Tôi và cô ấy chơi cùng nhau đã lâu, hiểu rất rõ về nhau nhưng có một điều tôi vẫn ngại khi tiến xa tình cảm bởi cô ấy có một hình xăm khá to ở vai.
    Quả thực tôi rất đau đầu về chuyện này, tình yêu của tôi dành cho cô ấy là không thể phủ nhận, và tôi cũng không hình dung nổi sẽ hẹn hò với ai khác ngoài cô ấy. Nhưng ngoài hình xăm, cô ấy còn đục một lỗ khoen trên cánh mũi. Tôi thì tất nhiên là quen với nó rồi, bạn bè tôi cũng không xì xào nhiều về chuyện đó khi chúng tôi đưa nhau đi chơi, nhưng tôi không hình dung cha mẹ mình sẽ nhận xét gì về chuyện đó. Tính xa hơn, con cái tôi sau này liệu sẽ nghĩ thế nào về mẹ nó, bởi tôi biết là hình xăm đâu có dễ gì xóa.
    Bây giờ, chuyện con gái xăm mình chẳng còn là chuyện lạ, đám bạn cô ấy mỗi người một cái khoen, thậm chí đục cả ở lưỡi, rồi có người còn xăm tên người yêu, tôi được biết là có người xăm trên ngực nữa. Thực ra, cô bạn tôi không phải là người ăn chơi. Gia đình cô ấy khá giàu có, cộng thêm cái tính ngang ngạnh rất cá tính con trai nên cô ấy mới "muốn khẳng định mình" như vậy. Tuy thế, cô ấy học vẫn rất giỏi, và năng động. Đang đi học nhưng thỉnh thoảng cô ấy lại kiếm được những công việc part time ngắn hạn, làm trong một-hai tháng để có thêm kinh nghiệm. Không phải tôi muốn chú trọng đến mặt giỏi kiếm tiền của cô ấy, mà tôi muốn nói rằng cô ấy được khá nhiều người quý mến và tin tưởng. Hơn nữa, tôi thấy cô ấy nhìn nhận vấn đề rất sâu sắc chứ không nông nổi và hời hợt.
    Cũng có đôi lần, tôi thử kể chuyện với cha mẹ mình về những đứa bạn xăm mình, chỉ là trò chuyện trong bữa ăn thôi, nhưng tôi thấy bố mẹ tỏ vẻ không ưa rõ ràng. Bố mẹ tôi cho rằng, đó là thói ăn chơi cần lên án, và rằng những người xăm hình đeo khoen là không đàng hoàng. Mặc dù không phản đối quá gay gắt, nhưng tôi đoán, nếu là trường hợp con dâu thì chắc chắn bố mẹ tôi không bằng lòng. Tôi phải làm gì bây giờ, các bạn có thể cho tôi lời khuyên được không? Liệu khi hai đứa tính chuyện tương lai, tôi có nên yêu cầu cô ấy đi xóa xăm không? Chuyện xóa xăm có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không?
    Nguồn: http://www.ngoisao.net/News/Dien-dan/2005/10/3B9B3941/
    mình vẫn thích yêu một cô có 1 hình xăm nho nhỏ, ko có--->bắt xăm đến khi mà ra mắt các cụ thì giấu đi, cưới xong là OK, heee
    Được thangbeck1983 sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 10/10/2005
    Được thangbeck1983 sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 10/10/2005
  2. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là phải khen 2 tattoos của vtah đẹp đã, công nhận ấy(cho phép tớ gọi là ấy nhé ;) ) cũng là bạo thì mới dám xăm trên gần cổ như thế. Tớ cũng đã từng định (đã từng qu tâm hoành tráng lắm) sẽ xăm 1 cái nhỏ thôi chỗ cạp quần và định bụng cứ đến nhà 2 bác thì mặc quần cạp cao. Anh giai cũng đồng ý miễn cưỡng, nhưng lại bồi thêm 1 câu là bố mẹ anh phong kiến lắm, như thế chắc ko ở chung nhà với bố mẹ đc(nói thế khác gì phản đối).
    Ặc ặc nghe đã thấy chán, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng tớ lại qu định ko làm. Cô bạn thân cũng y như vậy, nhưng nó còn thảm hơn là bf kiên quyết ko cho, bảo là xăm xong thì chia tay luôn. Mà anh đấy từ lớp 7 đã ở us rồi đấy :(, cổ hủ dã man. Nghe đâu các cụ nhà đấy siêu phong kiến.
    Em hỏi thật các anh các bác giai ở đây, những ng nói là đẹp, hay đấy cá tính đấy, bao nhiêu ng trong các bác thật lòng đồng ý cho vợ / vợ sắp cưới của mình có tattoo?
    Hết sức hâm mộ bạn vtah, thôi coi như nhìn hình xăm của bạn cho đỡ thèm vậy .
  3. kidkidkid

    kidkidkid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cái này nói chung số đông vẫn chưa chấp nhận. Nhiều hình cool, nhưng nhiều hình thì hơi xấu. Mà bác nào xinh tí xăm okie hì hì.
  4. Pagexinh

    Pagexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  5. Pagexinh

    Pagexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    vtah ui, minhmuon xam lam nhung ko bit xam o dau thi okie. Cho minh dia chi di xam di, minh o Hanoi.
  6. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Có cái quái gì mà tội lỗi cơ chứ, đó chỉ là thể hiện cá tính của mình và do mình thích là chủ yếu, mình sống thế nào thì tự mình biết. Tui vừa mới đi xăm 1 hình bông hoa hồng ở đằng sau lưng bả vai bên trái, còn con bạn tui thì xăm ở gần underwear ý, hơi bị đẹp, đang đi xăm tiếp 1 hình vòng hoa ở chân bên trái như kiểu lắc chân ý, hơi bị đẹp và thích đấy.
  7. libicure

    libicure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ai thich xăm thi xăm thoi, co phai toi loi gi dau
    toi co may thang ban xăm đầy nguoi luon trong bo doi cuc, nhung ma may ong day thi ngoan va hien lam
    thoi buoi nay xam cung la the hien tinh cach thoi
    thoi thi xam nhi!
    chi cho xam cho toi voi ban oi.................................hehhe
  8. libicure

    libicure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    bac nao con post ca anh hong ha len mang the
    dan choi Ha Noi day, chac la di thi hoa hau cho vui thoi chu ba nay dot truoc ngay nao chang gap di bay...............
  9. libicure

    libicure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    buom hoi to, nho di 1 chut thi...............hon
  10. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    trông cái này...bửn bửn làm sao í
    mà em cũng thử cái vẽ 1 lần rồi..em..vẽ lên mặt cơ đi theo bọn trẻ con, có mấy người vẽ rồi xịt nhũ lên, xanh xanh đỏ đỏ, em vẽ 1 cái to đùng trên má cơ ..haloween mừ
    mừ chị này vẽ thế này về tắm khổ nhờ

Chia sẻ trang này