1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xanh da trời

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi skylibra, 25/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Oá lâu lém rùi mới vào nhà xanh, úp lên trang đâù nèo..........hò dô ta!
  2. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Bạn nì có nhìu điểm giống mình ghê nice to meet u!
  3. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    oài, chờ mãi hội thik màu xanh da trời, thì ra đã lập từ tít tận năm ngoái, h lại lôi lên à, cho xin 1 chân nào. I''m blue da ba di ^^
  4. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Rất hân hạnh. Bạn mèo béo ú chắc thích mèo lắm nhỉ? Ngả nón chào bạn.
  5. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hay là hội xanh da trời hôm nào off đi. rồi tổ chức đi tham quan đâu quanh quanh Hanoi để ngắm bầu trời màu xanh nhá.
  6. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn này mới giật mình vì mình thích cả màu xanh da trời lẫn mầu hồng. K hỉu mình là ng thế nào? Thất thường? Vừa nhí nhảnh vừa nội tâm? Vừa đơn giản vừa phức tạp? Hic. K hỉu mình là người thế nào nữa. Nhớ là có 1 người nói mình là thích cái tính "Bách hoá tổng hợp của mình". Hic. Mình nói lại "nghĩa là tính cách như bà đồng nát á" Há há. Mình lại có cái tính giỏi xiên tạc nữa chứ
  7. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo màu xanh là lạnh lùng như con thạch thùng . Vớ vỉu k chịu đc. Hihi. Lạnh lùng là khi chưa quen thui, còn khi đã thân quen rùi á, hơi bị tình cảm đới nhé. Lạnh là lạnh với ng khác giới thui nhá, nghĩa là biết giới hạn nhá. Nhưng khi đã là ng iu rùi á, hơi bị chiều, hơi bị qtâm, hơi bị tình cảm đới nhá. Híhí. Cứ thử 1 lần đi rùi biết ngay
  8. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Giật mình khi nhìn thấy topic vì không ngờ. Mình thì mình thích tất tần tật các loại màu xanh (vì tên mình cũng có nghĩa là Xanh mà. He he). Không hỉu mình thích màu xanh từ khi nào nữa, à có lẽ là từ khi mình bit đó là màu của hòa bình, của tình bạn và sự sống.
    Những ai yêu màu xanh đều là người tốt nhỉ.
  9. conchutgidenho

    conchutgidenho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    mình rất thích màu xanh da trời, nhưng mình cũng rất thích màu hồng mà. Không có j lạ cả....Rất nhiều người thích màu xanh da trời cũng thích màu hồng mà.....Không phải hai màu đấy rất hợp với nhau sao..........
    Có lúc sâu sắc nhưng đôi khi cũng thật trẻ con (không phải đôi lúc cũng cần thế sao)
    Một đứa trẻ để làm cho người khác cười, một người sâu sắc để hiểu và thông cảm với người khác hơn
  10. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Uhm Hà Nội sang thu rùi,trời thu hà nội đẹp lắm nhưng chắc phải vài hôm nữa khi nào trời se se lạnh,lúc đó ngắm trời hà nội cảm giác mới gọi là cảm giác

Chia sẻ trang này