1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xanh và đen...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tocduoigaxixon, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocduoigaxixon

    tocduoigaxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xanh và đen...

    [gray]Em mua một chiếc nhẫn có đính hoa hồng màu xanh mang ở ngón trỏ. Một niềm hi vọng mới. Em sơn những móng tay màu xanh, chiếc vòng màu xanh anh tặng. Xanh - hi vọng; Xanh - sự chờ đợi không mệt mỏi; Xanh - không phai nhạt... Em mang chiếc nhẫn màu đen có dòng chữ tiếng Nhật mà em không biết nghĩa bên tay phải, những chiếc vòng đen rời rạc bên tay phải, và sơn những móng tay đen. Đen - sự cô độc tột cùng; Đen - Tuyệt vọng; và Đen - của những giấc mơ tan vỡ. Sự tồn tại song song và mâu thuẫn làm em như không ở hiện thực.
    Những giấc mơ cứ đan xen... [/gray]

    Nghe nhạc Trịnh.. và đọc lại những truyện ngắn mình thích, mặc dù kết thúc nào cũng là một cảm giác hụt hẫng..

    HN mùa đông lạnh quá.. tay lạnh cóng hết cả. Nhưng giờ nghe Thật lòng cho một tình yêu không hợp nữa rồi.. Chẳng có bàn tay ấm áp nào đan tay mình cả.. Hì, bàn tay luôn lạnh của mình.. Giá mà được sưởi ấm đôi chút :)

Chia sẻ trang này