1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xao lòng!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi themduthu, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themduthu

    themduthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Xao lòng!

    Nhạc dứt, vòng tay partner cũng đã lơi, sao ta vẫn mãi đắm chìm trong những cảm giác ngọt ngào? Những bước dẫn mạnh mẽ của người đã thổi bùng ngọn lửa đam mê vào bước chân nhảy còn ngượng nghịu, vụng về, làm vỡ oà ra bao nhiêu khao khát bấy lâu vẫn bị kìm nén trong lòng. Dẫu biết thế giới của dancing không thể là cuộc sống thực nhưng ta muốn quên hết để được sống trọn vẹn với những cảm xúc thật sự trong chốn hư ảo này. Sẽ không có những đau đớn, khắc khoải, những lo âu, phiền muộn mà chỉ có cảm giác hạnh phúc vô bờ trong vòng tay lơi lả đắm say của partner cùng tiếng nhạc dập dìu.

    Ta không thể nói với người rằng ta đã xao lòng bởi những giây phút ấy. Không thể nói rằng tim ta đã đập rộn ràng thế nào mỗi khi nghĩ về người. Và, không thể để cho người biết rằng lúc này... ta đang nhớ người biết bao.

    Thầy nói muốn nhảy tốt thì mỗi khi nghe một bản nhạc phải có cảm xúc thực sự. Nhưng với một đứa quá nhạy cảm như em, đáng lẽ không nên đến với dancing, phải không thầy?
  2. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    kha` kha`
    ai lần đầu đến với dacing cũng rất dễ bị xa ngã
    xem nao`
    hừm ánh sáng huyền ảo tiếng nhạc dìu dặt những tiếp xúc của cảm giác
    những vòng xoay êm ái những bước chân uyển chuyển
    trời
    thử hỏi có dễ chết gục trong những cảm giác
    trong những đam mê hay không
    hê aloooooooooo wec up nao`
    nguời mà cô nhẩy cùng thi` quen rồi ... chỉ có cô là chưa quen thôi .
    uh nhảy thi` rất thíc nhưng đó như 1 thế gjới game trên nét nghĩ nó là game xin đừng nghĩ nó là thực .
  3. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc dancing là thế này sao? Hình như các đôi nhảy chuyên nghiệp cũng thường có cảm xúc như thế khi nhảy với nhau. Cuộc sống liệu có bị ảnh hưởng vì điều đó?
  4. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Dancing cũng giống như bất kỳ trò chơi nào, khi ta chơi nó thì ta có thể thả hồn vào nó, tất nhiên khi chơi xong thì phải quên nó để đối đầu với những thực tế, những vấn đề hàng ngày trong cuộc sống...... Chứ mà cứ mây gió thả hồn theo một trò chơi, bị cuốn hút vào trò chơi và những cạm bẫy của trò chơi thì.... ặc...ặc..
    Bản thân tôi khi khiêu vũ, có thể tôi say mê vì một bản nhạc tôi thích, có thể sung sướng vì có một bạn nhảy vừa ý, có thể thích thú chỉ vì một đôi mắt đẹp nào đó nhưng ...hì...hì.... cũng giống như chơi game thôi, chơi game hứng thú quá thì đừng có tôn sùng cái máy tính sau khi chơi xong, khiêu vũ xong thì cũng đừng choáng ngợp vì bạn nhảy của mình nhảy giỏi hay đẹp trai ( xinh gái )
    Nhạy cảm ???! tốt thôi ! chẳng sao cả, cứ khiêu vũ đúng với cảm xúc của mình và đừng để những cái gì hào nhoáng làm bạn quên đi thực tế là OK.................. nào hãy dancing thật vui...
    ....................... tuy nhiên topi này của bạn sẽ tồn tại trên diễn đàn một tuần rồi sẽ được ghép vào topic tâm sự, or cảm xúc dancing
  5. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Ơ cái lão LS này lạm quyền nhở, cái "phút xao lòng" này là rất thật, rất dễ gặp khi dancing, rất đáng để mở riêng 01 topic để giải bày đồng thời cảnh báo thiên hạ mà lão lại định nhét nó vào cái topic "cảm xúc" ba vạ toàn "gió heo may" với "mây lang thang", "trời HN se lạnh" với "mưa xứ Huế buồn thiu" thì khác gì hoa nhài cắm...
    Như chính lão nói ấy, chính lão đã từng bị, mà thực ra bất kể thằng nào nhảy khá khá 01 tí đều từng bị (nhảy kém quá thì nhìn chân đã đủ chết, hơi đâu mà xao lòng với xáo ruột). Mà đấy là đàn ông, còn phải lo dẫn mà còn bay bổng được nữa là chị em chả phải quan tâm đến điều gì, cứ thế thả hồn vào âm nhạc thì 100% sẽ phát sinh chuyện này ko ít thì nhiều. Mà cũng đừng có bảo là nó ko ảnh hưởng, 10 thằng nhảy giỏi thì hết 9 thằng yêu luôn bạn nhảy hoặc 1 trong số các bạn nhảy. Chị em thì tỉ lệ này thấp hơn chẳng qua vì những thằng bạn nhảy đã có bồ hết mất rồi thôi.
    Ờ thì chị em vốn giàu tình cảm ko nói làm gì nhưng đàn ông cũng chả phải gỗ đá, chuyện phát sinh tình cảm cũng có thể chấp nhận được nhưng cố mà kiểm soát để chỉ phát sinh với 1 người thôi. Bạ nhảy với ai cũng thấy xao lòng thì vừa đau đầu vừa ... lục tốn, chưa kể nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng .
    Nếu mọi người còn hứng, bài sau Maseo sẽ trình bày các phương pháp kiểm soát "phút xao lòng". Rất mong sớm nhận được phản hồi.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  6. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Tối qua giới thiệu quả bạn chán vãi.....
  7. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp.... chưa 1 lần xao lòng.....
  8. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thì làm sao có nàng nào vừa đẹp vừa lãng mạn như... vespa đâu!!!
    (May quá, mình không giới thiệu em gái cho gã này. Chứ giới thiệu xong mà choang cho 1 câu thế thì đúng là đau hơn... sỏi thận)
  9. xaunhumacau

    xaunhumacau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Các bác này lại đi lạc chủ đề hết rồi. Đề nghị quay lại những phút ''xao lòng'' trong dancing đi nào. Chủ đề này được đấy chứ mà sao lại rơi tõm xuống nhỉ. Kéo lên 1 phát
  10. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ xao lòng bởi cô gái nào qua dancing.Mặc dù mình đi dance và đi dạy cũng nhiều.
    Có lẽ tự phong cho mình cái nick: Trái tim sắt đá

Chia sẻ trang này