1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xao lòng!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi themduthu, 03/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. themduthu

    themduthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trong ta bây giờ là nỗi ám ảnh về người ấy. Nhắm mắt lại ta cũng có thể cảm thấy được vòng tay dịu dàng, êm ái mà cũng đầy mạnh mẽ dìu mình trong tiếng nhạc đắm say. Đã lâu lắm rồi, không có người đàn ông nào đem đến cho ta cảm giác nồng nàn như thế.
    Đầu óc ta váng vất, như người nửa mơ nửa tỉnh. Đã qua mấy ngày rồi mà trong người vẫn như còn cơn say xây xẩm mặt mày. Chị bảo đó là biểu hiện của một cơn say nắng. Một lần gặp, một lần cùng nhau đam mê với tiếng nhạc đâu thể mang lại cái gọi là tình cảm vững bền. Chị lí trí, chị mạnh mẽ nên hồn nhiên bên bao nhiêu bạn nhảy mà về nhà vẫn không một chút nghĩ ngợi gì. Chị còn vẽ cho mình một cái lí lịch thật hoành tráng, (một bà già khú đế, đã có chồng, có con), nói là để tránh những nông nổi nhất thời có thể nảy sinh từ partner của chị.
    Ừ thì em nông nổi. Em nông nổi nên không thể làm được giống chị. Bởi trong em là một trái tim yếu đuối, nhạy cảm và lúc nào cũng khao khát được yêu thương, chị ạ.
    Ta vẫn mơ màng về bóng hình người ấy. Hàng ngày hàng giờ chỉ mong ngóng đến ngày có lớp để được gặp lại.
    Và, người ấy hôm nay không đến dù đã hẹn
  2. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Chẹp....lâu lâu mới thấy xao động vì một bài viết.
    Hay do mình đang nghe Your Destiny của Diana Krall nhỉ?
    Tự dưng thấy yếu đuối ghê....
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! Giá mà bạn themduthu san sẻ cho tớ một chút xao lòng nhỉ? Chẹp! Cuộc đời thật tẻ nhạt vì thiếu những phút xao lòng dễ thương như vậy.....
    Sắp thành bà già khú đế mất roài!
  4. themduthu

    themduthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là cái vụ say nắng lần này của em các bác hơi bị dai dẳng. Anh maseo có thuốc gì chữa trị giúp em với. Chứ cứ tình trạng hoa mắt, chóng mặt, lờ đờ thế này thì chả mấy hôm nữa em các bác vào viện mất.
  5. tom_hilf

    tom_hilf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Anh à, nếu em nói rằng em có những phút xao lòng anh có tin không? Hay anh chỉ cười mỉm và gõ đầu em: ?oNhóc ngố?. Có những phút em thật lòng với anh, anh cười em: ?ongớ ngẩn?. Dẫu biết rằng mình chỉ là dancing partner của nhau, rằng em và anh mãi mãi không đến bên nhau được, em vẫn muốn một lần trong vòng tay ấm áp của anh, tận hưởng những cảm giác ngọt ngào anh và dancing mang lại.
    Em không dám ở lâu bên anh, sợ vượt quá phút xao lòng. Chỉ vài phút cho mỗi bản nhạc, mà dư âm còn mãi trong em. Cả tuần sau em vẫn còn ngây ngất, vẫn tưởng mình đang được buông lơi trong vòng tay anh. Mỗi khi tiếng nhạc cất lên, em háo hức được cùng anh đứng lên bao nhiêu thì lại càng hụt hẫng bấy nhiêu khi dòng nhạc dứt. Ước gì có một bài Viennese Waltz vô tận, mình nhảy tới khi đất trời tan ra. Với em mỗi ngày trôi qua tình yêu với dancing tăng thêm một ít, nỗi nhớ anh cũng nhiều hơn. Đêm nay em lại mơ về những bản Rhumba, English Waltz, Tango, Jive và?
    Anh à, nếu em nói rằng em có những phút xao lòng anh có tin không?
    Được tom_hilf sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 11/07/2006
  6. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    @ ..........tom_hilf
    hic
    chết tiệt
    lại thêm 1 người nữa mắc phải bẫy của cuộc đời
    nhưng ai biết đâu đó lại là 1 điều thú vị .
    nếu quyết định thi nên quyết định ngay . bạn có 50% cơ hội chiến thắng trong tay .
    hãy đặt vấn đề để có luôn 2 trong 1 vừa là paner trên sàn nhảy lẫn cuộc dời .
    chọn lựa để quyết định.
    chúc thành công.
  7. tomytoan

    tomytoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng thấy ông con trai nào sao lòng thế nhỉ??
    Mình thấy từ xưa đến nay toàn con gái tự biên tự diễn tự tưởng tượng rồi tự cười một mình.
    Hay là do con trai " ấy" hơn?
    Cũng không hẳn . Bao nhiêu cô gái cứ chạy loanh quanh đi với bạn với bè rùi thấy người ta đến nhà thì trả vờ ngủ hoặc gọi điện thoại đến thì đưa máy cho bố bảo con đi vắng rùi.. làm các anh chàng đến nhà tìm mọi phương án để được nhìn người đẹp tí xíu hoặc tán chuyện dăm ba câu chán ngắt mà lòng vẫn thấy nôn nao như say rượu.
    Có lẽ mình đếch phải dân chuyên nghiệp nên nhìn thấy em nào cũng như em nào chả sao sáo gì hết.
    Chỉ lo mỗi một điều nhảy với em mà mình nhảy kém đá vào chân người ta bắt đền thì nặng tội.
    Thà ngồi một chỗ chờ em nào em ý sao lòng rùi mắt hấp háy mồm mấp máy thì tốt hơn.
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Huhu
    Sao giống chuyện của mình xửa xưa thế...
    Nghĩ lại đau lòng, nước mắt dầm dề... huhu....
    Có một chàng cao to đẹp trai, giảng viên đại học, anh í nhảy với mình trong lớp học nhảy. Thế rồi anh í... huhu... anh í không biết mình thích anh í... dancing ơi là dancing, người làm khổ ta... huhu.
    Híc. Giờ thì cái anh mình không thích trong cái lớp í lại thành của mình. Còn cái anh mình thích thì bay vù một cái sang trời Anh. Lão ta còn lợi dụng quen biết mình để gặp anh mình, nhờ anh mình lúc về nước giúp lão mang hộ mấy đồ đạc nặng trịch... làm anh mình toát mồ hôi vì phải trả tiền quá cân...
    Huhu...
  9. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Mình chẳng có xao lòng với xao ruột gì hết, mình chỉ ghét bọn sến. Chán nhỉ ! Cứ lằng nhằng lằng nhằng với mấy cái chuyện xao lòng với dancing partner rồi chẳng mấy mà 2 trong 1 ....ghét quá......
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Trong ánh đèn đóm xanh đỏ và nhạc nhẽo dập dìu, bạn ôm chặt 1 người khác giới và được người ta ôm lại chặt ko kém, khi đó bạn cảm thấy gì? Nếu câu trả lời của bạn là "Tôi chả cảm thấy gì hết!" thì hoặc là bạn nói dối, hoặc là trang thiết bị của bạn có vấn đề. Bỏ qua những người có trang thiết bị trục trặc, những người còn lại, dù nói thật hay nói dối, đều có những lúc cảm thấy "1 cái gì đó liên quan đến quan hệ nam nữ" khi dancing. Đừng trách những người nói dối, văn hoá ta ko tạo điều kiện thuận lợi cho họ nói thật. Nếu họ mô tả cảm giác của họ thiên về thể xác, họ bị quy kết là dâm tặc, còn nếu thiên về tâm hồn, họ bị quy kết là sến. Cũng có 1 số bạn, chủ yếu là nam, dù có muốn cũng ko thể mô tả cảm giác của mình, cái này là tại khả năng ngôn ngữ của nam, đặc biệt là ngôn ngữ tình cảm, thường rất kém, đã thế lại ko có thói quen phô bày tình cảm nên tốt nhất cứ bảo mình ko có là xong, đỡ bị hỏi han lằng nhằng.
    Thế khi cảm thấy "1 cái gì đó liên quan đến quan hệ nam nữ", bạn phản ứng ntn? Nếu cái người đang dancing trong vòng tay ta lại đồng thời cũng là người ta yêu thì đơn giản quá rồi, kể cả ta vừa dâm tặc vừa sến thì cũng kệ, có khi còn tốt là khác. Các trường hợp còn lại thì có vấn đề rồi, lý trí của ta mách bảo ko thể bạ ai cũng tỏ ra dâm tặc hoặc sến với người ta được, tổn thọ lắm! Nhưng trong hoàn cảnh lãng mạn thế này thì những cảm giác phản chủ kia nó cứ tự động hiện lên trong đầu ta, nếu ko kiềm chế nó ngay có thể nó sẽ biểu hiện ra cả tay chân hoặc 01 số bộ phận khác thì nguy to! Vậy là dân dancing, hoặc tự tìm hoặc được người khác mách, áp dụng 01 số biện pháp sau:
    01. Tập trung vào kỹ thuật: Đây là phương pháp phổ biến nhất, để tránh đầu óc cứ bị ám ảnh vì những ý nghĩ rất tội lỗi kia, họ tự bắt mình tập trung vào 1 điều ngoài người bạn nhảy. Phương pháp này tạo ra những kẻ luôn thi triển trên sàn những "tổ hợp" lằng nhằng phức tạp, thuộc vanh vách tên các "figure" tiếng Tây đọc soắn cả lưỡi vào amiđan, hơi tí là ngoạc mồm ca cẩm bạn nhảy của mình kém tắm lắm ghét ko theo nổi những "tuyến nhảy" thần sầu của họ. Đối với những kẻ quen dùng phương pháp này, sàn nhảy là nơi phô diễn kỹ thuật và tập luyện thể thao ko hơn.
    02. Tập trung vào âm nhạc: Giống như 01, đây cũng là 1 phương pháp đánh lạc hướng những suy nghĩ tội lỗi đang trào dâng trong đầu. Khác với 01, phương pháp này ko mất thì giờ tập luyện các thể loại "vũ hình", chỉ mỗi việc vểnh tai lên nghe nên rất thích hợp với những người mới học dancing. Kết quả của phương pháp này là sau khi mình loay hoay xoay xoay lật lật mướt mồ hôi suốt cả điệu hi vọng bạn nhảy được vui vẻ, câu tưởng thưởng cho những cố gắng của mình lại là: "Ôi, bài ABCD của ông EFGH này cô IKLM hát hay thế!" Híc
    03. Chú trọng các nhược điểm của bạn nhảy: Phương pháp này giống kiểu "nho còn xanh lắm". Đại khái nếu thấy mình bắt đầu thích thích anh ấy/cô ấy, lập tức bạn vận dụng óc phê phán bắt đầu săm soi: "Trán con bé này dô quá! Thằng nào yêu phải nó thể nào cũng bị trèo lên đầu!" hay "Thằng cha này hơi bị rau mùi, cô nào ôm nó thật ko khác gì ngồi tâm sự trên bờ sông Tô Lịch!" vân vân và vân vân. Cảm xúc với bạn nhảy thế là chưa kịp trào dâng đã cạn đến tận đáy -> trở về mức độ an toàn. Nguy hiểm là khi dùng phương pháp này thành quen bạn sẽ trở thành 01 ông/bà già khó tính lúc nào ko biết, suốt ngày lầm bầm ko hiểu tại sao các bạn nhảy cứ lần lượt vỗ cánh bay đi?
    04. Giới hạn bản thân: Thích người ta lắm rồi, ko chê được người ta điểm nào, nhưng mà khốn nạn, người ta lại đã có ông người yêu trông tướng tá như thằng giết mướn ngồi đằng kia, hoặc người ta đi Dylan đỏ chót đi nhảy trong khi mình đi 82 phành phạch, hoặc người ta lúc nào cũng có vô số partner đẹp trai/xinh gái nhảy giỏi bu đầy xung quanh, hoặc ..., hoặc chính mình đã có người yêu Thôi thì đành chịu, cái đó ko phải thứ dành cho mình, nhảy thì chỉ nhảy thôi, phát sinh tình cảm có mà chết! Vậy là nhờ sợ chết, bạn đã tự bóp chết luôn tình cảm của mình khi nó vừa phát sinh.
    Tạm điểm qua như vậy là đã có 04 phương pháp kiềm chế tình cảm, phương pháp nào cũng đã từng được áp dụng và đều đem lại hiệu quả cao nhưng bên cạnh đó phương pháp nào cũng đều có nhược điểm. Đương nhiên là cũng còn nhiều phương pháp khác nữa nhưng chưa nhớ ra, nếu nhớ ra và còn hứng sẽ tiếp tục trình bày để các bạn lựa chọn, nếu ko thì ... thôi Nếu các phương pháp trên ko làm thoả mãn các bạn thì các bạn chịu khó tự tìm cho mình 1 phương pháp riêng vậy. Nếu ko tìm ra được 1 phương pháp tối ưu ko nhược điểm, các bạn có thể tự trang bị cho mình 01 list các phương pháp để áp dụng trong từng hoàn cảnh cụ thể giống Maseo vậy.
    Chào thân ái và quyết thắng!

Chia sẻ trang này