1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xấu hổ vì tôi đã từng hâm mộ THE WALL

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi doanvanminh79, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. catherine

    catherine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thật là bực mình, THE WALL - một cá tính "Rock xuyên màn đêm" - Cứ ngỡ rằng cái màn đêm ấy chính là thứ âm nhạc rẻ tiền, nhạc sến... cần bị đào thải đi, ai ngờ "xuyên" đi đâu chăng thấy, lại "đi đêm" cùng nó! Cần tiền? Có thể? Nhưng đâu cần thiết phải chung chạ với thể loại nhạc nhạt thếch ấy, hay la thằng ca "xĩ" DT gì đó sợ chết chìm, cố nài THE WALL làm phao? Từ từ hãy kết tội THE WALL, chúng ta đã rất yêu quý họ ma`!

    Catherine
  2. Evil-Metal

    Evil-Metal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì ít nhất The Wall cũng làm được một việc là cho người ta biết ở trên đời này có một thể loại nhạc gọi là Rock. Bạn nào muốn tìm hiểu về Rock thì sang Rock Club chơi nhá. Với lại site này nữa, site này của các bạn yêu Rock Hà Nội làm.
    www.rockcafe.vze.com

    IN METAL WE TRUST
  3. SHIROTACamile

    SHIROTACamile Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chào hội các fan của The Wall,
    Nói thiệt với các bác là em rất hả dạ khi nghe mấy bác xỉ vả tắt bếp thằng chuối Dồi Trường. Mà lại có đến 3-4 cái topic chửi nó lận,chửi đến nỗi các fan của Dồi Heo phải bỏ chạy sút quần,không còn chổ đứng trong Box Âm Nhạc nữa. Nghe phê kinh người! Đó cũng là tương lai của anh Bo thợ tiện trong nền âm nhạc Việt Nam. Các bác có đồng ý với em ko?
    Tuy nhiên có 1 vấn đề nhỏ,em muốn thỉnh giáo với các bác fan của The Wall!
    *Chiêu một: Các bác khen The Wall dữ quá, nào là "vàng thao ko bao giờ lẫn lộn",nào là "như thế này thì chỉ làm cho khán giả ở dưới thấy the Wall hát hay hơn" .Rất tán thành các bác,tuy nhiên em thì ko dám khen như thế đâu,chỉ dám công nhận khả năng âm nhạc của The Wall là số 3-4 gì đó thôi. Nhưng là 3-4 từ dưới đếm lên. Anh Bo chuối số 1 thì anh Lập cũng chuối thứ 3-4 gì đó.Hát kiểu đó thì thằng em của em cũng hát được, nó cũng có cái giọng vịt đực như anh Lập nhà ta. Giọng của em thì trong hơn nhiều nên ko dám so sánh với ngôi sao Lập.
    *Chiêu 2:Em tiếp tục tán thành với các bác là The Wall có phong cách rất riêng.Bởi thế mà các anh chỉ hát nhạc do mình sáng tác.Nói đúng hơn là ko dám hát nhạc của mấy anh Bo chị Cẩm. Em dám cam đoan với các bác là nếu có khả năng,chắc chắn anh Lập nhà ta đã chuyển sang thể loại cải lương trẻ từ đời nào rồi chứ ko rị mọ ở mấy cái sàn rock chết đói này đâu.Hứ cái anh Lập này còn dám bán mình cho chương trình "Trái tim...", cho Đan Trường nữa là, nói gì đến việc vứt nhạc rock,hát cải lương.
    *Chiêu 3:Em rất mong muốn và lại tiếp tục đồng ý với các bác là điều này ko thể xảy ra,lý do ở phần tiếp đây.
    *Chiêu 4:Em tán thành với các bác là The Wall có 1 cá tính "Xuyên màn đêm".Nhắn bạn Cyber_girl và bạn ajuman_18st gì đó. Hai bạn có phải là fan của anh Lập không vậy,sao cứ thấy khen tên Dồi Heo là dũng cảm,là đáng khen,ko thèm khen anh Lập lấy 1 câu động viên. Thôi mình thay mặt 2 bạn,khen anh Lập đây: anh cũng rất là dũng cảm,đáng khen khi dám hát bài cải lương "Tình đơn phương" sở trường của anh Trường Ba Tào trong chương trình "Trái tim của đất đá" gì đó. Và kết quả của sự dũng cảm đó là anh được đưa lên hàng chuối số 1 khi hát cải lương trẻ,ngang hàng với anh Bo.
    *Chiêu 5:Em xin có 1 nhận xét mà chưa nghe 1 fan trung thành nào rút ra được.Anh Lập là nghệ sĩ có kỹ thuật nhất VN hiện nay. Các bác Quang Thọ,Trần Hiếu,Quý Dương mà đứng cạnh The Wall thì chỉ có nước xách micro,nếu so về phương diện kỹ thuật. Anh Lập ko kỹ thuật sao được với 1dàn bass,dàn Mixer tạo rock ambience,dynamic boost, special EAX,special voice effet .Với đồ nghề như vậy,anh Lập mới thành sao nổi.

    Camile
  4. SHIROTACamile

    SHIROTACamile Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    *Chiêu 6:Anh Lập quá thông minh,anh có 1 giác quan thứ 6 rất nhạy cảm,điều này cũng ko fan nào thấy hết.Thất vọng quá!Chắc sau bài này tui sẽ được bầu là fan hăăăm mộ The Wall nhất trong năm quá..Anh có cái nhìn rất chiến lược,cụ thể là với cái giọng vợ thằng Đậu của mình mà hát cải lương trẻ là sẽ rơi vào thảm cảnh của anh Dồi tội nghiệp ngay (giọng mỏng,hát phải nhờ voice transformed,thậm chí là voice produced - tức là bật cassette cho dân chúng nghe còn mình thì nghỉ lấy sức để chạy show, không dám hát chay ko nhạc đệm). Thật vậy,thử hỏi có ai yêu cầu anh Lập nhà ta hát chay chưa.Làm sao có ai dám yêu cầu,vì hát mà ko có đồ nghề đạn dược thì còn gì là rock nữa.Vì thế anh Lập,sau khi chọn rock thì vẫn khỏe phây phây,ngồi rung đùi xem mấy tên ngốc bị thiên hạ chửi rủa.Tui xin cam đoan với quý vị là anh Lập mà hát chay là tòi ra 1 chú vịt ngay,cũng như anh Dồi Bo thì thành chị Dồi Bo vậy.
    *Chiêu 7: Và cuối cùng sau lý do trên,em lại tiếp tục đồng ý với các bác là ko thể chấp nhận sự kết hợp khập khiểng giữa 1 chị Dồi dốt nát và 1 siêu sao Lập. Cho dù là hoàn toàn ko đi ngược lại quy luật âm dương.
    *Chiêu 8:Em đề xuất 1 ý kiến: hay là ta đề nghị phong tặng nghệ sĩ nhân dân cho anh Lập nhà ta đi. Anh Dồi hơn được bác Trần Hiếu,Quang Thọ ở số lượng fan cuồng nhiệt, số lần lên báo HHT,có trang web riêng, thế là Dồi nhà ta đã được 1 vị hòa thượng làm đơn đề cử chức nghệ sĩ nhân dân rồi.Anh Lập thì chắc chắn super hơn anh Dồi rồi: cũng đông đảo fan aggressive,cũng có trang web hâm mộ,vậy sao ko nghe ai đả động đến hướng đề cử anh hết vậy..Fan gì kỳ vậy,tui phải cải tổ lại cái rock club này mới được.
    *Chiêu cuối cùng: The Wall là ban nhạc ngoài Hà Nội phải ko các bác? Bởi thế,em cam đoan là trong 10 fan thì hết 9 bác là người Hà Lội, còn 1 thì cũng Thanh Hóa,Hải Phòng chi đó.Em ở miền Nam,và đây là lần đầu tiên biết được có tồn tại 1 ban nhạc tên The Wall.Vì thế,em đề nghị là chuyển quách cái topic này vào Box Hà Nội cho rồi.Hoặc chuyển vào cái đại dương cũng được.Ý lộn!,không dám trêu mấy bác nữa,ý em là chuyển vào www.rockcafe.vze.com,để dành đất cho những việc khác bổ ích hơn. Để ở đây,mỗi lần lên box Âm Nhạc đều bị ngứa cái cửa ngó.
    Chỉ đôi dòng chia sẻ ý kiến về thần tượng Lập vậy thôi, chào các bác,hẹn các bác ở bài sau với tiêu đề :
    "Bình loạn, bình lạo về các tác phẩm bất hủ của THE WALLLLLLLLLLLLL"

    Camile
  5. queen_pdp

    queen_pdp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    tui ko trách gì the wall nhưng họ làm fan hơi thất vọng , có ai chưa xem thì chú ý ở nhà coi kênh há nội ý , hôm qua (thứ 6 ) vừa fát lại xong . chán ko chịu , DT hát chán thật , mấy đứa con gai , (tiu ko bít tên)hát cũng chán
    chương trình như thế mà cũng lấy tiền , lại còn 50.00 chớ , khổ thân bọn mình.
    ^_^ or !_!
  6. vieni

    vieni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có biết trong album soul of rock có bài nào hay nhất không?Đó chính là "NGười đàn bà hoá đá",ngay cả anh Lập cũng công nhận đó. Còn album đó thì thật sự là một thất bại của nhóm the wall,nhạc thì lấy ở nhiều nơi,chán phè chỉ có lời là nghe được,đây chỉ là nhận định thôi,đừng ai tức nhé.......
    yêu là khổ sao tôi cứ thích khổ như mọi người...
  7. phamngoctu

    phamngoctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    TextTextĐỪNG NÓI THẾ !!!!!1!
    tu
  8. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    sỉ diện vớ vẩn như mấy người ở đây thì không biết khi nào nhạc nước ta mới phát triển ? haha
    H.Nhân
  9. SHIROTACamile

    SHIROTACamile Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, anh hnhan nói quá chính xác.Không tìm được câu nào hay hơn.

    Camile
  10. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    hê hê, cãi nhau về The Wall thì trong box rock cũng nhiều rồi, chỉ có điều hôm nọ em bật đài HN lên xem thấy buồn cười quá
    Cái phông in chữ TÂM HỒN CỦA ĐÁ to vật, lại rất hầm hố, nhưng bên trên là 1 chữ Kotex white to hơn, đẹp hơn, còn dưới sân khấu là 1 cô ca sĩ nào đó đang tí tởn hát cái bài gì mà anh anh em em nhớ nhớ nhung nhung gì đấy, thối vãi **** làm em cứ tưởng là The Wall mới có thành viên mới

    Nqh_bonbon

Chia sẻ trang này