1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xấu trai có phải là tội kô ??? sao đi đâu cũng bị gái chửi thế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cuongspam4, 01/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lex_Luthor

    Lex_Luthor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng ku này trông mặt mũi cũng sáng sủa không đến nỗi nào mà sao ăn nói vô VH thế nhở

  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Em có biết 1 ông rất xấu trai, lại cao khoảng 1m55. Vậy mà vẫn cưới 1 cô vợ mà bảo đảm cô này đi ra đường ai cũng phải ngước nhìn, lại cao khoảng 1m63. Nét đẹp cô này có thể nói là chim sa cá lặn, nhà lại giàu.
    Đây là sự thật 100%
    Bí quyết của anh ta là cái gì?
    Duy nhất 1 cái: Cái miệng
    Cái Miệng đó có thể làm tất cả:
    Tán gái >>> được vợ đẹp
    Tạo các mối quan hệ >>> Có sự nghiệp > có tiền
    Anh ta nói chuyện rất hay, giữa 1 đám đông, anh ta luôn nổi bật nhất nhờ tài nói chuyện, lại hay truyền bá những lý tưởng sống rất sinh động vào đầu cô gái này, làm cho cô ta mê tít, bỏ anh chàng bồ cũ đẹp trai nhà giàu để theo anh này.
    Đây là chuyện thật 100%. Bởi vậy nếu ai mà xấu trai, nghèo, nhưng có cái miệng thì vẫn sống tốt được
    Còn đã xấu mà còn vô duyên, không biết ăn nói thì chết quách đi cho xong. Việc ăn nói là tùy vào bản tính của con người, tuy nhiên vẫn có thể luyện được. Nếu các bác thu thập được nhiều kiến thức cuộc sống, đi học thêm các lớp giao tiếp, đi luyện hằng ngày thì sẽ có được khả năng thôi.
  3. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Các cụ bảo: mồm miệng đỡ tay chân!!!!
  4. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Không tin chỉ nhờ cái miệng mà làm đc thế này, ở ngoài đời thì có gặp 1 ông ba mấy, cũng lùn lại xấu giai lấy em hơn mét sáu lại còn xinh, ông này là giám đốc 1 xí nghiệp xây dựng ở Hà nội, là sếp của thằng bạn, ông này đi mẹc, giầu và tài thì chắc ko cần nói thêm, còn zai bạn này bảo chỉ có mỗi cái mồm thì ko tin đc, huạc ít ra ngoài đời mình chưa đc biết, huạc em kia xinh nhưng có ván đề về thần kinh, huac bị vô sinh, hay ết giai đoạn cuối, bệnh hiểm nghèo,
    Nếu có thật thì đúng là CỔ TÍCH ngày nay, vì thế các cậu zai đừng ảo tuởng nhé
    Nếu chỉ có cái mồm mà ko có tài ji thì chỉ là nói phét, mà nói phét thì chỉ con ngu mới bị lừa
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    anh oai,thế như em vừa xấu zai,vừa lùn,vừa nghèo,lại không có tài,cũng chẳng có cái mồm nữa thì cuối cùng sẽ dư lào???
    hu hu hu
    em hoang mang quá
  6. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chú thích chơi chữ nói nguợc phải không,
  7. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Rồi. Xong phim em
  8. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hu hu. Thế em vừa xấu vừa là thằng dâm tặc thì chắc là gái nó còn ghét kinh nữa. Huhu ai bảo trời sinh ra em là một thằng dâm tặc chứ. Em muốn làm người lương thiện. MK ai cho em lương thiện đây
  9. O0oLKo0O

    O0oLKo0O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bác chảnh chẹ, xấu tính hay sao thì người ta ghét mà chửi thế?
    Nếu tính tình tốt nói chuyện đc lòng người khác thì hà cớ chi phải chửi?
    Còn bác tốt tính thì đứa nào chửi bác thì bác có cần đứa đó khen bác đẹp làm gì ko?
  10. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Xấu zai chẳng do mình đc. Do tính mình nữa chứ. Còn cái khoản cao thủ hay thấp thủ, em chẳng dám bàn. Mà, cứ ngắm mình trong gương hàng ngày thì xấu đẹp quên đc tuốt :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này