1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xấu trai có phãi tội ko các pác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boyalone1503, 15/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. serendipity1682

    serendipity1682 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    topic này để tụi con gái trả lời mới chính xác nhẻy
    To boyalone: xấu trai không có tội mà vừa xấu lại nhút nhát thì đúng là ...con gái thì yêu bằng tai , con trai mới yêu bằng mắt , cho nên bạn có xấu cũng không sao , quan trọng là biết ăn nói , có tài ..and quan trong nhất là BE A MAN.... đừng có nhát quá , thì đẹp trai nhu Jang Dong Gun cũng chẳng quen ai được lâu dài đâu nghe
  2. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Xin khẳng định với bạn ngay rằng Xấu trai ko hề có tội. Điểm hấp dẫn nhất của người đàn ông theo tôi ko phải Hình Thức mà là Tính Cách. Một người đàn ông Xấu Trai nhưng Tự Tin, Mạnh Mẽ và Ăn Nói Có Duyên thì hấp dẫn trăm lần người đàn ông Điển Trai nhưng Nhạt Như Nước Ốc. Về phần bạn thì riêng việc bạn luôn tự ti, cúi đầu trước mặt người khác thì đã bị mất điểm rất nhiều trong mắt các bạn nữ rồi. Hãy tự tin lên nhé nếu bạn ko muốn thấy mình "có tội"
  3. bdm80

    bdm80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đẹp như Trương chi, bang chủ bang Khất cái, mắc bệnh Viêm màng túi kinh niên nhưng hình như em cũng chỉ thấy mình cần phải phấn đấu thêm.
    Thế nên xí trai một tý là một lợi thế.
    À quên, bác có biết mấy thằng Karembiu gì đó không, bác cos xí trai như thằng đó ko mà ....
    Xấu trai tý nhưng bản mặt của em em rất thích.
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chắc chắn xấu trai ko fải là có tội rồi, điều đó rõ như ban ngày, bởi xấu hay đẹp fần nhiều là do 2 cụ thân sinh quyết định
    nhưng nếu mà xấu quá thì cũng là một thiệt thòi. Tuy nhiên cũng ko sao, cái này suy thì cái kia sẽ thịnh Như các tiền bối hậu bối đã tư vấn, bác cứ cố gắng trở thành người thành đạt cộng với tu dưỡng đạo đức cho tốt thì khối cô chạy theo.
  5. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Xấu trai chắc chắn là một cái tội rồi
    nhưng tất nhiên, có loại xấu mà đáng iu, có loại xấu xí mà duyên, có loại hơi hơi xấu mà dẻo mỏ --> mấy loại này thì vẫn đào hoa như thường
    còn đã xấu mà không đáng iu không biết nói chuyện có duyên không dẻo mỏ thì... đúng là có tội đấy, tội là sau này khó chọn được con dâu tốt cho bố mẹ mình
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hơ, nghe giống mình quá !!! Chết, mình đầy tội lỗi.
  8. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi việc xấu trai mà cứ kêu .Ko việc gì phải thế cả.Cứ tự tinvà mạnh mẽ(nhiều tiền nữa).thế này là ổn
  9. nguoiquaduonghanhphuc

    nguoiquaduonghanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại chen mỏ vào 8 một tí cho đỡ ngứa. . Tớ nói thật với cậu chủ topic chớ, ối thằng da đen, cái mỏ như hai con đỉa úp vào nhau; mắt thì lờ đờ như cái thằng thiếu thuốc; mũi thì khủng như quả cà chua; da thì ôi thôi ... màu thuốc bắc còn phải gọi bằng sư tổ ; lại còn luôn có 1 cái mùi ... rất chi là đặc trưng . Tớ ở cùng khu nhà 1 lần, mà tớ sợ cả đời lun. Thía mà chúng noá vẫn lấy các cô vợ châu âu da trắng nõn nà, chân dài hàng thước, mắt long lanh sáng blah blah blah... đấy thôi. Vẫn sống tốt, có con cái, rồi hưởng thụ tới già. Cái chính là ở đâu? tớ nghĩ là do mình cả thôi. Nếu tán các em mãi mà ko em nào đổ thì mới là vấn đề, chớ chưa tán mà đã yếu bóng vía thía gòy thì mần ăn cái giề. Mà dân Châu Á mình chắc chắn đẹp hơn gấp vạn lần roài, cho nên ấy lo giề mà tới cái mức đau khổ cỡ vậy nhở . Tặng bạn câu nài nài : " Thị Nở còn có Chí Phèo. Huống chi ta." , đổi ngược lại thì cũng giống vậy thôi, phổng ?
    Chú ý : bài của iem chỉ mang tính chất khuyên răn kiểu đùa vui, chớ ko phải có khuynh hướng chính trị, phân biệt chủng tộc đâu nhá.
    Em nhượn
  10. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung có 2-3 luồng ý kiến:
    * Các bậc lão thành kinh qua hơn chục lần cưa gái là: phải có tiền và có thật nhiều tiền nếu lỡ bị xấu, nếu xấu thì úp vào gái xấu là chuyện đương nhiên (tiền ít không thể hít được gái thơm). Nhưng nếu thằng bố xấu+chị mẹ xấu => tòi ra cái giống hậu sinh xấu hoắc, sau này có khả năng lớp hậu sinh có nhan sắc khả ố rồi cũng sẽ lại đau khổ không kém gì bậc sinh thành của nó. Giải pháp cuối cùng cho vấn đề xấu là phải => kiếm thật nhiều tiền để cải tạo giống nòi về sau.
    * Các em còn đang trong độ tuổi bú bình: không thành vấn đề, đen hôi mặt rổ gì cũng được => chỉ cần chịu khó rèn luyện khả năng ăn nói cho dẻo mỏ, tự tin mà đi cua gái, sống tốt đời đẹp đạo rồi sẽ có gái thương (nhưng không chắc chắn gái thương nhan sắc tầm cỡ nào).
    * Các cô cậu vừa bỏ bú bình đang bước vào giai đoạn ăn dặm: ý kiến có phần trung dung.

Chia sẻ trang này