1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xấu trai có phãi tội ko các pác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boyalone1503, 15/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bộ lông không làm nên con công. Nhưng đã là công thì phải có lông đẹp.
    Người đẹp ngoài khuôn mặt, hình thể ra còn có quần áo và phong cách. Cái gì không cải thiện đựơc thì đành chịu. Những cái có thể thay đổi được mà không chịu thay đổi thì quả là có tội với bản thân và những người chung quanh.
  2. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    Toàn các em gái cho ý kiến, may thay chủ yếu là động viên. Mình có thêm nhiều tự tin rồi đấy.
  3. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ ngày xưa , lần đầu thấy Thành Long hô xấu trai rõ là to, bây giờ thì im thin thít vì ..... mê tít con thò lò
    Lại lói anh Nel, trước thần tượng đẹp zai của iem , giờ vừa già vừa xấu tính
  4. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ùa nói chung là không có thằng con trai lúc nào cũng xấu cả. Có ngày này ngày khác chớ. các cụ bảo biết "mình biết ta, trăm trận trăm thắng". Cần phải luyện khả năng nhận biết hôm nào mình đẹp trai và có duyên, phong độ hơn mọi ngày thì ra đường tán gái.Còn hum nào ốm yếu, vừa xấu trai vừa vô duyên thì nhất quyết ở nhà, không đi đâu cả. Nói chung là phải biết soi gương hehheh. Iem xấu trai nhất nhà mà yêu toàn gái xinh thoai mới chít chứ
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    ớ, thèm quả bát bún riêu của bác nài thía, đi 2 năm gòy, đếch còn nhớ vị nữa, dưng vẫn dãi dủng thoòng loòng ...
    Bác được cái nói chí phải, em đồng wan điểm. he he (chủ yếu là địa cái bát bún riêu kia kìa)
  6. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ơ ! thèm thì về hải phòng mà ăn, mà em spam bài kinh thế. Ăn bún riêu không đẹp hơn tí nào đâu. Anh thấy ăn ốc hay ăn hải sản tốt cho sắc đẹp của chị em.... àh mọi người tư vấn xem ăn gì thì đẹp trai lên nhá.... Coi như em không spam bài à nhá
  7. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Anh trả lời em luôn, xấu trai không có tội, mà là tội rất to. Thế bây giờ có tội thì phải cải tạo, đại ý là sửa chữa cái tội của mình.
    Bằng cách nào? Vì các cụ nói bọn con gái nó yêu bằng tai không phải là không có nguyên cớ (con trai chúng ta mới yêu bằng mắt, hiểu không?) chính vì nó yêu bằng tai nên mình phải...oánh vào tai chúng nó (không phải dùng tay oánh hay là dùng răng cắn nhá) oánh vào tai bằng cái lưỡi của mình, trổ tài uốn 3 tấc lưỡi.
    Nhưng mà, cái đó mới chỉ là điều kiện cần thôi, chứ chưa đủ, vì chúng ta ai cũng biết gái rất khó đánh bại nếu chỉ dùng cái lưỡi, vì giờ gái khôn rồi mà, suốt ngày leo lẻo mấy lời có cánh hay mấy câu khen nịnh thì không ăn thua đâu, phải oánh vào tai, nhưng tai nọ qua tai kia thì vứt, làm sao cho vào tai nó phải đi qua não thì mới ăn thua được.
    Cộng với 1 yếu tố sống còn nữa là, đã xấu trai mà bất tài nữa thì chắc là không có thuốc chữa đâu em, thế nên là cố mà trang bị cho mình chút tài, tài lẻ cũng được, miễn là có gì đó gọi là giới thiệu mặt hàng. :D
    Và cuối cùng nhưng cũng ko kém phần quan trọng, đó là phải tự tin, chứ chú đã xấu trai, lại kém tự tin, ăn nói không ra đâu vào đâu, tiền cũng chẳng có (ý anh là ko phải giơ tiền ra doạ, mà là mình phải kiếm được tiền, tức là có tài đoá, còn cũng ko cần nhiều đâu, như anh nói ở trên kia kìa)...chú không sửa chữa được mấy cái yếu điểm kia thì cứ ngồi đó mà nghĩ xem xấu trai có tội hay không cả đời cũng chẳng có gái nào để ý đâu.
    À còn nữa, chắc chú quá hiểu câu "Đời phải biết mình là ai" chứ? mình xấu trai mà cứ đòi em xinh, em duyên, em trắng trẻo thì e là oánh trận nào cũng thua, mình phải biết chọn đối tượng, đi từ dễ đến khó, từ hơi xi xí đến nhìn được, khi có kinh nghiệm roài thì mới oánh những đồn to....cái gì cũng phải biết mình biết người thì mới thành công được.
    Có vài lời, hy vọng chú rút tỉa được chút kinh nghiệm và sớm thành công!
  8. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    em thì em nghĩ là thế này , thực ra cái chuyện xấu hay đẹp thì cha mẹ sinh ra nó đã thế rồi , không phải là tội , thế nhưng mà mình cảm thấy mình không đẹp , sẽ làm cho mình thiếu tự tin vào bản thân , nói chung như vậy thì sẽ dẫn đến sự lúng túng , không bộc lộ được hết bản thân mình trong những cuộc giao lưu tập thể , ngày trước em cũng thế , lúc nào cũng nghĩ mình xấu , mình hai lúa , nên đi chơi với bạn bè cứ thấy ngài ngại , lúc nào cũng chỉ muốn khép mình vào một xó , nhưng rồi bây giờ mới nhận thấy không việc gì phải khổ như vậy cả , cái chính là phải tự tin vào bản thân mình , khuôn mặt bác có thể không đẹp , nhưng thân hình bác chắc gì đã kém ai , bác ăn mặc sao cho nó có gu , không khác người quá , nhưng tạo ra cho mình một cái style nó hợp với tính cách của mình , vậy là ổn , kế nữa là bác phải luôn nghĩ là , con gái bi giờ , không quan trọng lắm chuyện hình thức đâu , nếu mà mình đã xấu hơn chúng nó nhưng mình giỏi hơn thì so sánh 2 bên có khi cũng chỉ là 1-1 hoặc có khi mình còn dẫn trước ấy chứ thực ra nayx giờ là em nói để an ủi em thôi , còn bác thì bác cũng đừng có bi quan quá mà làm gì , vẻ đẹp của con người là ở trong tâm hồn chứ không phải ở bên ngoài đâu mà
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Nhìn chung các cô chú hay dẫn chứng sách vở nhiều quá, nào là: lông gà-ngỗng-vịt-công-phượng, đại bàng.. rồi thì Thành Long, rồi uốn 3 tấc lưỡi. Có chú lại còn dẫn chứng rất hào hứng "gái bi giờ không chuộng hình thức, chỉ chuộng cái vẻ đẹp tâm hồn".. anh đồng ý là có cái thể loại đó, nhưng nhơn sắc thì nghèo nàn lạc hậu, tiềm năng thì chỉ vào thuộc hàng kém phát triển thế giới thứ 3 mà thôi.
    Nói túm lại nếu xấu quá thì phải giỏi kiếm tiền, mức độ sở hữu được gái ngon tỷ lệ thuận với cái túi tiền của các chú.. chú nào lùn, hô, lé, mẹt rỗ thì cũng có vô khối cơ hội sở hữu được gái ngon, nếu như thủ đắc được một số yếu tố mà anh vừa nêu. Còn chú nào đã xấu hoắc lại khuyến mãi thêm cái thiếu tự tin.. thì đừng nói đến chuyện kưa gái, vì kiếm được nhiều tiền thì không thể thiếu được cái yếu tố: mạo hiểm, gan lì, thông minh và biết chọn thời cơ.
  10. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    híc , bác tetuong nói thế này đụng chạm nhiều quá , em cũng tủi thân , chán đời kinh , em không biết bác tiếp xúc với con gái như thế nào hoặc có thể đám con gái em quen nó không giống đám con gái bác quen chứ , nhưng em nói thật , người thì cũng có 5 7 loại người , em không biết cái xã hội này tha hoá đến đâu , nhưng em khuyên bác đừng có lúc nào cũng đem tiền ra làm thước đo như vậy , em công nhận là tiền bạc quan trọng thật , sống không có tiền thì không sống nổi , nhưng nói kiểu bác thì bác cứ có tiền trong túi thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy , cái đó chỉ một số loại người thì thích hợp thôi , còn đứa nào nó có lòng tự trọng cao bác dí tiền vào mặt nó có khi nó tát cho bác vỡ mồm ấy chứ , chỗ này tư vấn động viên là chính , bác đừng làm các em nó mất niềm tin nhá , sống phải hi vọng vào những gì tốt đẹp chứ bác

Chia sẻ trang này