1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xấu trai nhà giàu tài giỏi và đẹp trai nhà nghèo tính hay - CHỌN AI ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cocolee055, 07/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Xấu trai nhà giàu tài giỏi và đẹp trai nhà nghèo tính hay - CHỌN AI ?

    Bây giờ em đang ở ngã ba đường ko biết phải đi về đâu nữa.

    Có 2 người cùng đến với em. cùng bằng tuổi nhau.
    Nhưng một người thì : không đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi
    còn một người: đẹp trai, nhà rất nghèo, tính hay.
    Bình thường em toàn 2,4,6 và 3,5,7.
    Chỉ đi uống nước nói chuyện vui vẻ thôi ạ.
    Nhưng gần đây nghe phong phanh, em cũng bị lộ tẩy rồi.
    Tưởng xôi hỏng bỏng không cả hai
    không ngờ cả 2 người lại càng tấn công em dữ dội.
    Mấy hôm nay công việc căng thẳng mà 2 người chốc chốc lại gọi điện như là theo dõi xem em đang làm gì đi đâu ý. Cũng sung sướng hạnh phúc lắm vì đc yêu, nhưng mà cũng khổ cực lắm. Em bị áp lực. Bản thân cảm thấy ko thể cứ thế này mãi, bắt buộc phải chọn một trong 2. huhu, mà em thì tình cảm ngang nhau, chẳng biết phải làm thế nào
    Giá như cho phép đa Phu thì tốt biết mấy.
    Bác nào có ý kiến hay cho em , em vote 5* cho.
  2. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi, em nhầm, chuyển hộ em sang "Tư vấn tình yêu " cái
  3. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Chất lượng nằm trong vỏ máy. Theo tiếng gọi của con tim đi.
  4. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả chọn ai cả, chạy làng là xong
    Lấy nhà nghèo đẹp trai thì một ngày nào đó, sáng sớm thức dậy trong căn gác tồi tàn, bữa sáng vẻn vẹn là hai cái bánh mì cháy....etc....bạn sẽ không còn thấy khuôn mặt đẹp đẽ kia hấp dẫn nữa. Còn xấu trai nhà giàu thì bạn sẽ thấy vô cùng hãnh diện khi ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng, được đến những nơi đắt tiền, được ăn mặc đẹp đẽ và rực rỡ, nhưng rồi khi về nhà, chỉ có bạn với khuôn mặt xấu trai khó chữa ấy, chắc hẳn bạn sẽ thấy ngán ngẩm số phận của mình đến tận cổ . Đùa tí, đó chỉ là tưởng tượng xa xôi thôi , ngày trước tớ cũng gặp phải hoàn cảnh như bạn rồi: một người đẹp trai vô cùng, cao 1m82, nhưng nghề ngỗng bấp bênh, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên tớ chơi bời chứ chả nghĩ đến chuyện kiếm việc khác gì cả; một người kia thì khá giàu, thành đạt, đi xe hơi, nhưng phải tội dừ quá, mặt mũi lại thường thường bậc trung....."anh" ý kém mẹ tớ có 6 tuổi, đến nhà chơi chả biết xưng hô thế nào, đc 2,3 lần mẹ tớ ko cho giao du nữa
  6. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Em cũng biết là mình thuộc loại người ích kỷ, chỉ yêu mỗi bản thân mình nhất.
    Nhưng bỏ ai em cũng thấy tội.
    Em thương cả 2.
    Chả hiểu đã có ai rơi vào hoàn cảnh này như em chưa.
    Gặp rồi mới thấy, khó sử lắm, buồn cũng nhiều. Áy láy cũng nhiều.
  7. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    anh em đọc cái này để đề phòng
    chị em giờ còn cao thủ hơn cả anh em
  8. Khon_nan_qua_the

    Khon_nan_qua_the Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trai tài - gái sắc
    Nếu có sắc hãy chọn thằng giàu. Không sắc (hoặc ít sắc) thì chọn thằng nhà nghèo.
  9. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cũng chính vì tớ nghĩ đến tương lại sẽ như bạn thấy đấy.
    Nhưng tớ cũng ko phải hoàn mỹ gì nên làm sao có người hoàn hảo cho mình chứ.
    Năm nay bố mẹ tớ cũng muốn tớ lấy chồng rồi.
    Nhiềukhi áp lực từ bao nhiều phía
  10. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Mình lại dở dở ương ương mới khổ

Chia sẻ trang này