1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xấu trai nhà giàu tài giỏi và đẹp trai nhà nghèo tính hay - CHỌN AI ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cocolee055, 07/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghon_cuabien8x

    hoanghon_cuabien8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    cái topic này 10tr rồi mà vẫn chưa chọn dcj àh ?ko chọn dcj thì nghỉ cho lành
  2. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    đã vào blog của em, nhìn em xinh 1 cách kinh khủng...nhiều anh theo cũng là lẽ thường!
    Em nên chọn anh nghèo đi, vì có câu đàn ông hư hỏng vì tiền! thằng giàu nó dễ hư hỏng lắm...chọn ló sau lày nhìn ló ngoại tình thì khổ ra em ạ
    chúc em vui!
  3. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    anh nhầm! Đàn ông có tiền thì hư hỏng...(đính chính chút :D)
  4. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vào " bờ nốc" xem mặt rùi.Hình như mắt bác bị cận sao ấy nhỉ,nên như Xuân Hinh bảo rằng: mặt phèn phặt hoá phương phi,nhìn mụn nốt ruồi thì ngỡ những đồi hoa sim tím"
    Nhận xét khách quan thì chị này đã cứng tuổi rồi và hình thức thì bình thường
  5. tungmilan

    tungmilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hmm tốt nhất là bạn tìm 1 người con trai khác...Chả ai hoàn hảo cả nhưng thấy bạn cứ suy đi tính lại mà buồn
    Một người giàu có nhưng xấu....:Chả liên quan nhé,vì biết đâu tính tốt thì sao
    Nghèo nhưng đẹp zai,không có chí tiến thủ : Cái này bạn nên xem lại,kẻo đến lúc yêu rồi thì lợi thế của anh ấy sẽ làm bạn khổ thì sao.Mà con trai ko có chí thì chán lắm.....Chả có tương lai đâu bạn
    Tốt nhất là bạn nên cân nhắc kỹ càng khi quyết định chứ đừng để tình trang 2-4-6, 3-5-7 xảy ra nữa kẻo lúc cả 2 ng` biết thì bạn là ng` chịu thiệt thòi nhất
    Chúc bạn vui vẻ và sáng suốt
  6. xaugiai

    xaugiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    khổ thân em, có mỗi 2 thằng mà tính mãi. ở trên này khối anh hay mà em không nhặt bừa lấy. giờ em lại cho hết lên mạng thế này, em có chọn thằng nào rồi về sau nó cũng lại dấm dứt là em nghe lời xúi bẩy của thiên hạ. bắt đầu lại từ đầu đi em, nhưng nhớ chọn thằng nào ngoan, học giỏi, con nhà giàu, tính hay và chung thuỷ cho khỏi lăn tăn
  7. newcarrier

    newcarrier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    đúng đúng
    cứ sướngn trước cái đã
    bao nhiêu ng` mơ yêu 1 anh giàu ko dc , tự dưng có 1 anh giàu yêu mình
    cứ sướng cái đã
    bố mẹ mà giàu , kiểu j con cũng dc hưởng sái
    chưa kể nếu mà là con 1 , hay con trai duy nhất thì
    mà bố mẹ giàu , con cũng giàu nữa thì
    chị ko yêu
    để đấy , em yêu hộ
    dù em là đàn ông.... hố hố
  8. saobang_online

    saobang_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hic hic!!!!!!!!!! đàn bà ơi là đàn bà, sao mà tim họ to vậy? yêu 1 phát 2 người.
    Trị giá của nó bao nhiêu vậy nếu trả lời được thì chắc là bạn gái này sẽ chọn được người mình yêu.
  9. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đâu phải là người cầu kỳ , cầu toàn đâu.
    Hai người bạn của em cũng bình thường so với xã hội thôi mà.
    Chỉ có điều họ thật lòng, họ sống chân thành nên làm em khó sủ
  10. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    cứng tuổi? nghe sợ quá ! Buồn quá.
    Thế thì phải chọn nhanh không nguy

Chia sẻ trang này