1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xấu trai nhà giàu tài giỏi và đẹp trai nhà nghèo tính hay - CHỌN AI ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cocolee055, 07/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Không đẹp cũng ko sao mà.
    Có câu: "Không đẹp như tiên, nhưng ăn nói thì có duyên" . :D
  2. vinh8447

    vinh8447 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Minh Trang em ui, có anh đây, kết hợp bằng cả 2 tay kia nè. lăn tăn làm chi nhiều thía chứ???????
  3. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Chị coco này hay có những TOPIC nóng quá!
    Chọn ai mà cũng phải lên đây hỏi ý người khác!
    Chị thik cuộc sống sung sưóng thì chọn nhà giàu.
    Thích cuộc sống nhiều thử thách thì chọn anh nhà nghèo! Có vậy thôi(vì dù sao cubgx yeu cả 2 anh như nhaulắm tình yêu quá!)
  4. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ thích một anh bình thường. Nghĩa là ở giữa hai tiêu chuẩn mà ss đưa ra
  5. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Zai thì wan trọng là fải có tiền, trc hay sau khi có Gái đều thế.
    Với Gái(s), ngoài tiền ra ko có j` làm Gái(s) thay đổi đc.
    Tuy nhiên, Gái(s) thường zùng một số mỹ từ để thay thế: tài jỏi, bản lãnh, chí tiến thủ, v.v...

  6. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0

    Thực sự tớ thấy ngoài một số nhân vật bị dị tật, hoặc quá lùn( dưới 1m64), thì con trai tớ chưa thấy ai gọi là xấu cả. Tớ nói rất thật, đúng là con gái thì có xấu có đẹp, nhưng con trai nhìn chung thì tớ chưa gọi ai là Xấu giai hết cả, chỉ có đẹp giai hay ko mà thôi.
    con trai thì cần nhất là cái tài và cái chí tiến thủ thôi. Chả cần phải người ta giàu có ngay khi đến với mình, mà chỉ cần mình cảm nhận và hiểu được cái chí tiến thủ và bản lĩnh của người mình yêu, người đó đáng để yêu và chọn làm chồng rồi. Tớ yêu ai xấu đẹp thực sự chỉ hơi hơi để ý lúc đầu thôi, còn nếu người ta có tài làm cho mình nể, bản lĩnh trong cư xử để làm cho mình nể là mê tít rồi, lúc nào cũng thấy người yêu mình manly.
    Đấy tớ có quen mấy đứa bạn xinh khiếp, yêu bao anh rồi cuối cùng lại say đắm 1 anh làm nó nể, mặc dù anh ý chả phải loại đẹp giai gì( tớ ko nói là xấu giai). Hic, cái đích cuối cùng của con gái là ai đó thống trị được mình thôi, làm mình vừa nể vừa yêu vừa cảm thấy như 1 chỗ dựa. Hết đỗi chiều người yêu nhưng lại vô cùng biết cư xử và tài giỏi.
    Nói đi nói lại, nếu tớ là chủ topic tớ chọn anh số 1, hehe. Chả phải vật chất gì, tớ thích vế cuối cùng: Tài giỏi.
  7. dreammoney

    dreammoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Em còn lăn tăn 2 anh kia thì đá cả 2 rồi chọn anh vừa hay, vừa đẹp trai, vừa tai giỏi, vừa giàu có, vửa lãng mạn, vừa.... Tìm đi, ở trong mơ đó
  8. dreammoney

    dreammoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Bái phục ấy, tớ là con trai nhưng tớ cảm nhận được ấy nói rất thật và rất đúng. Đọc bài của ấy xong là tớ thấy tớ tự tin hơn rất nhiều
  9. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    có xinh gì đâu mờ
    lấy đại 1 thèng thui
    hoặc là hôk ai cả
  10. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    cái chị nài
    vừa xinh vừa dễ tính
    thế mới khoái
    nhờ

Chia sẻ trang này