1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xấu trai nhà giàu tài giỏi và đẹp trai nhà nghèo tính hay - CHỌN AI ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cocolee055, 07/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilytieucan

    lilytieucan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chọn anh nhà giàu đẹp trai
  2. win_future_142

    win_future_142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    E cứ để cho thằng nào mà có được em trước thì lấy thằng còn lại?Đằng nào 2 chàng đó cũng bị em lừa rồi mà. Lừa nốt cho các anh ấy hiểu đúng thế nào là E.
  3. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Chọn nhà giàu đi, vì cuộc sống bây giờ ko có tiền cũng khổ lắm đấy, mà đời còn dài, chú ý là anh ta ko bệnh hoạn hay biến thái gì đấy.
  4. trumbai

    trumbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đaf va?o blog cu?a em Coco, em nên khâ?n trương chọn anh nha? gia?u, không ke?o đứa khác nó cuôfm mất.
    Khô?, chắc em cufng có điê?u phân vân vê? ca? 2 anh nhi?, tuy ră?ng đê?u có ưu điê?m nhưng tiếc la? đê?u mắt kém.
    A?, em vâfn chưa vote cho anh.
  5. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    @ Ui, đây mới đúng là ấy chứ! Tớ tưởng con người của hơn 1 năm trước biến mất rùi, tự dưng tình cờ thấy lại ...
    @ cocolee055: Tình yêu chỉ có 1 mà thôi bạn ạ, nếu như dùng từ lựa chọn thì với riêng bản thân tớ thôi nhé là không đúng. Bởi cái cảm giác, cái rung động chỉ dành cho 1 người mà thôi!
    Hãy thử xem nếu 1 thời gian bạn không gặp không liên lạc với hai người đó thì ai là người bạn nghĩ đến nhiều nhất, ai là người bạn muốn gặp nhất ... ai là người mà ở bên họ bạn có cảm giác an toàn nhất, ở bên họ bạn sẵn sàng làm mọi thứ cho họ... đó chắc hẳn là người quan trọng nhất với bạn.
    Còn nếu nói lựa chọn giữa đẹp trai nhà giàu tài giỏi và đẹp trai nhà nghèo tính hay thì chẳng nên chút nào!
    Về phía tớ, tớ không thích những ai nhà giàu bởi có người nhà giàu đó nhưng đó là do bố mẹ họ làm nên chứ đâu phải tự tay họ làm nên đâu? Tớ thích ai tự lực cơ, có ý chí vươn lên! Như vậy mới làm người ta cảm phục.
    Nếu có tình yêu, chắc hẳn tớ không dùng từ lựa chọn mà con tim tớ mách bảo là người nào quan trọng với tớ nhất!
  6. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Đọc vô cùng khó hiểu. Tớ đã nói ở trên là con trai chưa cần phải giàu có ngay ở hiện tại, mà miễn là nhìn thấy cái tài giỏi và chí tiến thủ là đã đáng để yêu rồi, bác cứ tiền tiền, tiền cái gì?
    Thông minh ra thì phải tự mà hiểu rằng tiền ko phải là vấn đề mà có khả năng mà kiếm ra tiền ko thôi. Bỏ cái suy nghĩ có tiền của bác đi nhé, nhiều tiền mấy vào thằng hãm thì cũng phút chốc tiêu tan mà rồi lại thành ko tiền.
  7. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Các em cáo hay xếp đối tượng của mình thành một cái list theo thứ tự ưu tiên 1,2,3,4 ...
    cáo cứ tưởng rằng gà dâng tới tận mồm là thịt được dễ dàng. Nhưng phần lớn lại phải chọn các phương án dự phòng cuối cùng
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Anh ko muốn tranh luận ở đây.
    Nhưng hỏi em một câu:
    VD cái thằng đó nó tài jỏi, cũng có chí tiến thủ nhưng tính nó cũng cương trực, khẳng khái và vì thế bị đì, ko kiếm đc nhiều tiền thì sao ??? Anh cược rằng 99,99% trong trường hợp này, ja đình lục đục, con cái thiệt thòi.
    Vấn đề chung quy lại vẫn là tiền, mà các cụ nói rồi, đồng tiền đi trc là đồng tiền khôn, cứ có tiền trc cho nó chắc. Cho nên, các cô cứ chọn anh jàu, đừng có tự huyễn hoặc mình bằng những mỹ từ như tài jỏi, chí tiến thủ v.v...

  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Có tiền nhiều rồi con trai dễ sinh bồ bịch lắm, lúc đấy các chị lại khổ kiểu khác.
    Con gái bây giờ đúng là
    Vừa thích nhiều tiền, lại đẹp zai lại tính hay, lại ...ngoan, không bồ bịch ---> pó tay
    Thảo nào ế nhiều thế
  10. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khí không phải cô em chứ ! mặt rất thật là mặt thế nào?anh quen mấy thằng mặt mũi nói chuyện cũng rất thật nhưng mà....
    em nói thế nhưng thằng mặt không rất thật chắc lấy làm buồn lắm
    @Thôi chốt hạ cho em 1 câu nhé:"ở đời giàu có hay không nó có số,cái thời buổi tai ương loạn lạc người khôn của khó thế này mà kiếm được một thằng nhà giàu mà yêu em chân tình hay tay tình chắc càng khó hơn,anh chỉ e nó quyết tranh đua với thằng ku kia và lấy em làm thành tích thì....
    hầu hết ở đây ai cũng khuyên em lấy người giàu,mà giàu đâu phải là một tội nhưng nghèo thì quả là không nên....
    chọn nhanh lên kẻo ế bây giờ!
    P/s:trời mưa thứ 6 ngày 13 ,bụng lại réo rồihết văn thơ chữ nghĩa rồi,đấy nghèo đấy lãng mạn đấy tình iu tay thật đấy,khớ khớ...(có ai nắm tay được cả ngày)

Chia sẻ trang này