1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xấu trai nhà giàu tài giỏi và đẹp trai nhà nghèo tính hay - CHỌN AI ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cocolee055, 07/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghe lời trái tim mình thôi em ạ, không ai hoàn hảo cả, khách quan khó nhận biết được lắm.
  2. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    [topic]875934[/topic] vậy mà giờ đã thế này [topic]903853[/topic]
    Sao Coco không lập một topic truyền đạt kinh nghiệm cho chị em nhở ?
  3. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nếu không quyết định được thì thử dẫn cả hai về ra mắt bố mẹ xem ý bố mẹ thế nào. Dù sao trong một gia đình thì bố mẹ là người hiểu rõ con cái nhất. Thường thì người phù hợp với bố mẹ bạn chắc cũng phù hợp với bạn.
  4. Mr_De

    Mr_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    đẹp trai thì cũng chẳng mài ra mà ăn được. Gái ham tài, trai ham sắc. Cứ thế mà áp dụng.
  5. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    chọn cả hai anh, sáng thì qua anh nhà giầu, tối về thì đến với anh đẹp trai
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Bác này đang mơ hão hay sao, ở cái đất này kiếm đâu ra trang trại nổi nghìn m nhỉ, huống chi bác bốc lên tận 10000
    Người như bác đúng là bó chiếu chấm muối
    Báo cáo với bác là em ko ưa những người nhà giàu nhé, nhà giàu do bố mẹ làm ra chứ có phải của họ đâu. Người yêu em cũng từ tay trắng gây dựng sự nghiệp đấy, chúng em yêu nhau từ hồi anh ý còn là binh bét cơ , hám vật chất thì em đã yêu cái chú kém mẹ em 6 tuổi rồi
  7. hoanghon_cuabien8x

    hoanghon_cuabien8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau lâu vậy cơ àh chắc từ hồi c2thảo nào ko hiểu từ ngoại ô àh, đi học lại đi nhé,ma đúng là cái lưỡi ko xuơng tram đuơng lăt léo, chậc ngủ cho béo mắt
  8. trungpaven

    trungpaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.659
    Đã được thích:
    1
    thế iem đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu, tính em nghĩ cũng đc(gặp thì lsẽ bít) thì có chọn iem đây ko, nếu thì ta sẽ tiến típ
    Được trungpaven sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 08/04/2007
  9. Tuan_patriot

    Tuan_patriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé, mình rất ghét cái loại con gái như bạn.
    Nếu đơn giản chỉ là bạn bè và "hơi hơi" thì còn okie được, chứ còn như bạn kể thì coi như chỉ chờ mấy anh ngỏ lời là xong.
    Không chân thành, lừa dối, không có nhiều tình cảm từ đáy lòng...Hãy nhìn lại mình đi, đã đành là phải chọn rồi nhưng khi chỉ là bạn bình thường thôi.
    (Cocolee055: Mấy hôm nay công việc căng thẳng mà 2 người chốc chốc lại gọi điện như là theo dõi xem em đang làm gì đi đâu ý. Cũng sung sướng hạnh phúc lắm vì đc yêu, nhưng mà cũng khổ cực lắm. Em bị áp lực. Bản thân cảm thấy ko thể cứ thế này mãi, bắt buộc phải chọn một trong 2. huhu, mà em thì tình cảm ngang nhau, chẳng biết phải làm thế nào)
    Con trai nghe thế phát khiếp, mà mấy thằng kia cũng ngu thật, lại còn 2,4,6 - 3,5,7 nữa chứ. ặc!
    Chủ nhật thì sao???
  10. Tuan_patriot

    Tuan_patriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi lần nữa vì hơi nặng lời với bạn.
    Mong bạn hãy nhìn lại mình đi.

Chia sẻ trang này