1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xấu trai thiệt thòi quá! Đã thế lại còn nghèo nữa hichic..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Romantic_mafia_, 10/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1and4ever

    1and4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    thật là tội nghiệp ! Bao nhiêu thứ tồi tệ về hết bác
  2. xacpin

    xacpin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hì, vì hồi đó em ý còn nhỏ dại nên mới yêu tớ, nhưng sau đấy em ý nhớn thêm tý nữa, khôn ra, nên kết quả là
  3. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn!
    xấu trai thì đi thẩm mỹ viện đi
    còn ít tiền thì xem có cô bé nào nhà mặt phố, bố làm to nhưng hơi... một tý mà tán. Đảm bảo với bác là tiền tiêu không hêt
    lúc đó nhớ % cho tui nhé
  4. hitcoi

    hitcoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Cơ mờ bác chủ topic cho cái hình lên đây đi !
    Mỗi người có 1 con mắt nhìn khác nhau !
    Nhớ người kia thấy xấu mà iem thấy đẹp thì sao !
  5. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    em hít lại tò mò đới keke
  6. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Anh nghèo mà làm sao có tiền chụp hình em ơi
    @em có viết 1 lá thư để tìm người iu mà chả ai thèm hồi âm, em mang lên đây xem có ai duyệt kô, rùi cho em xin ý kiến
    Gửi em
    Em thân yêu, lúc này là 1h15 sáng theo giờ Xì gòong , thằng cha nào đó cứ hát ông ổng từ tối đến giờ làm anh ứ ngủ đựoc , vì thế anh lồm cồm dậy cặm cụi viết thư cho em.
    Em ạ!Anh viết thư cho em nhưng chưa đựoc vinh dự biết em là ai ,ở đâu và em đang làm gì, em da trắng hay da màu ,mà dù là màu da gì anh vẫn yêu em( nếu chúng ta có duyên tiền định) nhưng em đừng để da vừa trắng vừa đen lại thêm vàng vàng nâu nâu em nhé (anh sợ lắm lang ben lắm).
    Người ta bảo bất cứ ai cũng có một nữa cho riêng mình , có lẽ vì anh lưòi và ham ngủ quá nên chẳng tìm thấy em, hay do cái duyên cái số mà chúng ta vẫn như thuyền chưa tìm thấy bến ,mãi lênh đênh trên biển sóng cuộc đời , mà cũng có khi em là ngưòi mà anh từng quen biết nhưng vì vô tâm nên hai tâm hồn chưa đồng điệu, 2 con tim iu chưa kịp tìm đến nhau
    Hôm qua, một ai đó đã nói với anh(vì lúc này anh đang nhậu nên chả nhớ là ai) : Thời gian xa cách chính là kẻ thù của tình yêu.Tầm bậy em nhỉ, dù xa em-một nửa của đời anh trong chừng ấy năm(24 năm rồi đó,em ở đâu ra đi anh hết kiên nhẫn rồi nha), nhưng anh vẫn dành cho em một tình cảm chân thành-nồng nàn và cháy bỏng nhất...
    Em yêu dấu, lúc này muỗi cắn anh quá trời nhưng anh vẫn thấy bồi hồi mỗi khi nghĩ đến em , mong rằng em đang ngủ ngon mơ một giấc mơ đẹp và đừng nằm trong tay thằng cha nào đó. THôi anh dừng bàn phím nhé, con thạch sùng trên mái nhà đang tặc lưõi nhắc anh đi ngủ rồi em ạ, à mà lâu lắm rồi anh chả viết thư cho ai nên những lời nói ngọt ngào anh đã quên ở đâu mất , thư sau anh sẽ nói nhiều hơn với em về anh nhé.Hôn em ngàn lần, ở đâu thích nhất thì em chọn nhé
    Anh của em : Chàng trai xí trai tưỏng bở
  7. hitcoi

    hitcoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0

    Anh thân mến !
    Trời hôm nay thật đẹp anh nhỉ ! Em ước rằng em đang đứng trên 1 thảm cỏ . Thảm cỏ dài mượt 1 màu xanh và nắng vàng sẽ soi đường chỉ lối cho anh đến với em ! Chúng mình sẽ chơi đùa cùng nhau ở đó, cỏ dưới chân thật mềm phải ko anh !
    Có ai đó đã nói 1 câu : Ước mơ cũng chỉ là mơ ước " ai đó nói dưng mà em cũng hôk nhớ nổi ai , hum qua em có hẹn con Lan đến nói chuyện nhưng nó từ chối em thẳng thừng . Em buồn lắm , chẳng biết làm thé nào để em với nó có thể trở thành bạn thân cùng song hành cả .
    Buồn quá anh ạ ! Ước jì ( biết chỉ là câu nói vớ vẩn thôi dưng mà em vẫn uớc ) anh xuất hiện trước mặt em , mình cùng đi dạo và ăn những jì mình thích anh nhỉ !
  8. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Thui, anh xấu zai lắm, không dám xuất hiện trước em đâu.
    Anh nghèo lắm, không đủ tiền mua cho em những gì em thích đâu.Anh đau khổ lắm
    Yêu em trong lặng câm.
  9. hitcoi

    hitcoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Nắng không chiếu làm sao hoa nở !
    Yêu không ngỏ ai biết được là yêu !
    Nói lên đi chỉ 1 tiếng chứ bao nhiêu !
    Yêu không ngỏ là tình yêu tan vỡ !​
  10. missyou2t

    missyou2t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Là con gái đừng nên ích kỉ
    Đừng ràng buộc cử chỉ của tình yêu
    Hãy để anh hiểu em thật nhiều
    Dù một lần cũng muốn hiểu em.
    nói là 1 lần thôi nhưng thực lòng muốn trọn đời nghiên cứu em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này