1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xấu trai thiệt thòi quá! Đã thế lại còn nghèo nữa hichic..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Romantic_mafia_, 10/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ngta thích xài hàng độc anh ạ. Thời buổi công nghệ thẩm mỹ cao rồi, dân giờ cũng nhờ chứng khoán với vàng mà giàu rùi, nên đua nhau đi thẩm mỹ cho đẹp. Anh xí trai bít đâu lại nổi bật giữa 1 rừng hoa đẹp ------------> độc về mọi mặt
    Mà có bạn gì fía trên đang kêu nhớ kìa (nhớ ai thì chả bít)

  2. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    UglyChicken thương nhớ
    Lâu lắm rồi anh chẳng viết thư cho em(thật ra mới hôm qua thôi), chẳng phải anh đã quên mất em-người anh hằng ngày đêm mong nhớ , mà cơm áo gạo tiền từ lúc nào không biết đã dần cuốn anh đi đâu mất
    Thư này anh gửi đến em ở một nơi mà ánh nắng kô tìm đến, nơi mà hạt giống tình yêu gần như không thể nảy mầm và là nơi mà nỗi nhớ của anh dành cho em càng thêm da diết.
    Anh đang cảm thấy buồn chán hơn bao giờ hết, mọi thứ ở nơi anh chỉ là mới bắt đầu nhưng dường như đã sắp đến hồi kết thúc , cuộc sống luôn là thế em ạ , nếu thiếu bản lãnh để vượt qua những thứ thách thì dù có ở đâu thì đó cũng chỉ là vùng đất chết, và lúc này đây anh mới bắt đầu thấm thía nỗi buồn thiếu 1 người để chia sẽ, một người con gái có thể nghe anh tâm sự và nói cho anh biết đâu là niềm tin và giá trị đích thực của tinh yêu.
    Em ạ, cuộc sống càng ngày càng khó khăn hơn, cái lãng mạn đang chết dần trong anh ,thay vào đó là sư thực dụng đáng sợ,nó đang ngày càng lấn chiếm con tim anh , nó như bóng tối cứ dần dần che khuất bầu trời mà em dù có lá ánh sáng rực rỡ nhất cũng phải lu mờ.Anh biết rằng có lẽ chỉ có em bên cạnh mới giúp anh thêm sức mạnh và sự tự tin trong cuộc sống,mong sao em sớm là của anh để đôi ta mau đi đến bến bờ của hạnh phúc, đến nơi mà chỉ có anh sáng của tình yêu ngự trị
    Thôi anh dừng ở đây em nhé , chúc em vẫn mãi tươi trẻ và tràn đầy lòng tin vào cuộc sống , chúc cho anh vẫn giữ được tình iu thương cho đến ngày gặp được em, chúc cho đôi ta sẽ mãi là hai người hạnh phúc nhất thế gian?Yêu em gấp ngàn lần hơn
    Anh của em : Chàng trai đang dần dần xấu
    @ thấy em BBsq nhắc anh viet ngay cho em luôn
  3. Hitbank

    Hitbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Búp ê mài lìu tìu quá đới !
    Tau mất công ngồi oánh máy đới !
    Copy là copy xế lào !
  4. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tau đã sai,xin làm lại từ đầu : Nó hok copy paste đâu, nó sưu tầm đới
  5. chikxongsoc

    chikxongsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Thế mài mới cảm nhận đc sự tinh tế từ tau !
  6. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chắc cũng mới mượn dc cái tinh tế của ai à? Ờ, dù sao đồ mượn vẫn thích hơn
  7. chikxongsoc

    chikxongsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Chả thế mới có câu tích cực cầm nhầm !
  8. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận nhé, có 1 số thứ ko cầm nhầm dc đâu, ngta oánh cho sưng bụng đới
  9. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cứ gọi tên Hằng suốt hay mình nghe nhầm ah Chưa chi đã
  10. Hitbank

    Hitbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Đúng chỗ nhạy cảm !
    Sưng to người ta lại hỉu nhầm thì chết dở !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này