1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xấu!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi violettim, 29/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. violettim

    violettim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Xấu!!!!!

    thế nào là xấu ,thế nào là đẹp ? ,Từ nhỏ đến lớn ,tôi thường nghe bạn bè chê mình xấu,và tôi cũng tự nhận thấy mình xấu ,Chỉ có mẹ ,mẹ lúc nào cũng khen tôi ,nhưng dường như cái khen đấy làm cho tôi bực mình.Càng ngày tôi càng cảm thấy tự ti trong giao tiếp ,tôi không còn là đứa con gái nhanh nhẹn,năng nổ nữa ,nhiều lúc đứng giữa những người xinh đẹp tôi chợt thu mình lại ,và cố tách ra khỏi thế giới mà tôi cho là của những người hạnh phúc ý .Rồi dần dần tôi cũng không tự tin trong cả giao tiếp với những người khác phái nữa,tôi sợ ,sợ đằng sau lưng sẽ bị người ta chế giễu.
    Nhưng tôi vẫn luôn khao khát được tự tin ,đưọc trở nên xinh đẹp....Làm thế nào đây ????????????????
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Bạn ơi, có một câu nói kinh điển: Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ chưa biết làm đẹp cho mình!
    Bạn cứ nghiệm ra thì thấy câu này đúng lắm đó!
    Bạn đừng thu mình nữa, hãy sống với chính con người của bạn nhé, và đó cũng là một cơ hội để người khác hiểu mình, làm mình đẹp lên!
    Bạn đừng muốn mình đẹp hơn nhiều, bạn cứ bằng lòng với những gì đã có, tất cả mọi nhược điểm đều có thể khắc phụ được mà, cũng không tốn kém lắm đâu!
    Người ta bảo rồi, người đẹp vì lụa, bạn chú ý hơn một chút đến hình thức bên ngoài của mình nhé! Mua một vài bộ đồ hợp với mình và lịch sự, mua một bộ trang điểm hợp với công việc của mình, học cách tự trang điểm vầ làm mình đẹp hơn.
    Rồi bạn sẽ thấy ngạc nhiên với chính con người của mình!
    À, bạn nên chăm chỉ tập thể dục, và học cách tự chăm xóc mình! Một khuôn mặt không quá xinh đẹp nhưng lúc nào cũng tươi tỉnh tràn đầy sức sống luôn lôi cuốn các chàng trai TỬ TẾ và CÓ Ý ĐỊNH NGHIÊM TÚC bạn ạ!
    Chúc thành công nhé!
    À quên, bạn có một người mẹ quả là tuyệt vời! Tớ ngưỡng mộ!
  3. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    con người ko ai là xấu cả, quan trọng là bản thân mình bík đc đâu là ưu điềm để phát huy nó. Nếu như bạn có đôi môi đẹp hay cặp mắt ko xinh thì sao ko tập trung vào đôi môi mà cứ phải sói mói vào cặp mắt nhỉ.
    Ngay cả bản thân bạn mà còn ko yêu quý bản thần mình thì làm sao ngkhác thấy bạn đẹp cho đc.
    Người phụ nữ đẹp nhất là khi ngừoi đó tự tin và có nụ cười thật từ chính tâm hôn mình chứ ko phải 1 người phấn son
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ xấu, tớ k xinh, kô có nét duyên như nhiều người khác.
    Tớ cũng từng như bạn, thu mình lại mà sống, chạnh lòng khi ai đó nói động gì đến mình.Nhưng cũng k thể sống mãi thế được, bạn bè tốt chơi với nhau kô phân biệt hình thức mà. Hãy thật sự vui vẻ thoải mái giữa tất cả mọi người, tự tin hơn 1 chút thôi. Sống sao cho mình được là chính mình,kệ mọi người nói gì, nhận xét bình phẩm gì.
    Nếu có những lời khuyên chân thành ví dụ như bạn nên cắt tóc sẽ xinh hơn, nên ăn mặc kiểu này cho đẹp......., bạn thấy phù hợp thì hãy thử làm mới bản thân nhé.
    ( tớ vẫn ngại giao tiếp với người lạ khác phái lắm, )
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Chúa Trời rất công bằng. Chẳng ai có tất cả, chẳng ai mất tất cả. Suy cho cùng, cuộc sống của mình như thế nào cũng là do mình quyết định thôi.
    Bạn hãy tự phân tích các ưu điểm/nhược điểm của bản thân (cả hình thức, tính cách, suy nghĩ..) và phát triển các ưu điểm, thay đổi (từ từ) các điểm chưa tốt.
    Để nâng cấp hình thức:
    - Ăn mặc đẹp đẽ, sạch sẽ, phù hợp với vóc dáng và tính cách.
    - Học cách tự chăm sóc bản thân: móng tay, móng chân, làn da, mái tóc..
    - Học cách trang điểm tôn những nét đẹp của mình và giấu bớt các nhược điểm.
    Để nâng cấp tâm hồn:
    - Đọc nhiều sách truyện, báo chí
    - Luyện cho mình cái nhìn tích cực về cuộc sống
    - Tìm ra những thú vui/niềm say mê cá nhân
    - Nếu có thể, phát triển khả năng hài hước
  6. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    tớ có 1 gương mặt xih xắn , tớ biết và nhiều ng côg nhận điều đó
    bố mẹ đã cho tớ rất nhiều thứ đẹp ., mặt đẹp , tóc đẹp , ng` đẹp
    nhưng mẹ tớ chả bao h khen tớ xih
    mẹ bạn tuyệt lắm đấy
  7. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    Tất cả nguyên nhân của một cô gái ko có vẻ ngoài bắt mắt bị thất bại chỉ ở một từ "tự tin". Vốn dĩ ai mà chảng có những ưu nhược điểm về mặt hiểu biết cũng như tính cách.
    Thử phân tích chuyện một cô gái xinh và một cô gái ko xinh là bạn của nhau và cùng đi đến một chỗ đông người nhé:
    Cô gái xinh: vừa gặp đã được người ta chú ý, có cảm tình --> dễ tự tin --> phát huy những điểm mạnh của mình.
    Cô gái ko xinh: vừa gặp người ta đã dồn phần lớn sự chú ý đến cô bạn --> hụt hẫng (xấu hổ) --> khép mình lại --> người ta chỉ thấy duy nhất nhược điểm bên ngoài --> hình ảnh xấu.
    Nếu bạn là cô gái thứ 2 thì hãy tự tin lên, thể hiện mình là một cô gái hiểu biết và có tâm hồn đẹp. Tất cả mọi người ko ai đem vẻ xấu đẹp ra làm thước đo để đánh giá một cô gái cả, hãy làm theo cách của ba_gia_bon_chen ấy. Nếu bạn có kiến thức, nếu bạn hài lòng về vẻ bề ngoài của mình (bản thân bạn phải hài lòng đã) bạn sẽ tự tin thể hiện chính mình giữa đám đông hay là trước một người, bạn sẽ được mọi người yêu quý.
    Có biết bà ngoại trưởng Mỹ ko? Bà ta là một phụ nữ xấu đúng nghĩa đấy, và hãy xem bà ta đã làm được gì.
    Thế nha, chúc bạn vui vẻ và tự tin.
  8. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah!
    MÌnh không phải là người phụ nữ xấu, thâm chí bản thân mình đôi khi cảm thấy rất tự tin về ngoại hình của mình nữa. Và xung quanh mình có nhiều bạn gái mà lần đầu tiên mình gặp mình chẳng thấy có nét gì gọi là xinh cả. Nhưng dần dần khi tiếp xúc với họ, tính cách của họ lôi cuốn mình rất nhiều. Và đôi khi mình cảm thấy bản thân mình không thể bằng họ được. Mình cũng đã thấy các bạn nam đã quý những người bạn gái ấy như thế nào! Mình mong Bạn hãy tự tin và sống tốt, hòa đồng vui vẻ với mọi người, thì ắt hẳn bạn sẽ đẹp lên rất nhiều đấy!
  9. ohsadM

    ohsadM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Không có người phụ nữ xấu chỉ có người không biết làm đẹp
  10. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đẹp mà không DUYÊN thì xem cho biết chút thôi em àh..Những người phụ nữ khéo léo ,tinh tế sẽ chiếm trọn trái tim người khác nhiều nhất..Chúc em mau nhận và trau chuốc vẻ đẹp của bản thân mình
    Được laolao sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 31/12/2007

Chia sẻ trang này