1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xấu!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi violettim, 29/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    em cũng là 1 người xấu nhưng là man :)
  2. thieuphong87

    thieuphong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    khuon mat xinh ra nhu the nao ko do minh quyet dinh,no da co khuôn,có cỡ rồi,ko thay doi duoc,vi the ban co trach minh ,co tu ti thi cung chang thay doi duoc gi,ban hay tu tin len ,chang co gi phai xau ho ca,xấu là do nhìn chưa quen thôi
  3. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mình cũng là 1 cô bé ko xinh đẹp jì cả , gương mặt thì ko đến nỗi , mỗi tội thấp ơi là thấp nhá , có 1m49 thui ah` , hehe . Thế nhưng mà có rất nhiều ng quí mến tớ ( tất nhiên có nhiều ng tớ biết tỏng nếu tớ mà cao ráo hơn 1 tý thì đổ tớ từ lâu rùi ) , cũng có 1 số ng muốn làm ban trai và ngỏ ý muốn tiến tới mối qu hệ nghiêm túc để sau này lấy nhau nữa , có ng còn là trưởng phòng ở 1 viện lớn , có nhà ở Hn, gia đình cơ bản nữa ... mỗi tội tớ ko có cảm giác chi với ng ta cả , nên ko tiến tới
    Có lẽ những ng muốn tiến lên với tớ , họ thấy minh có bản chất tốt , tính cách chu đáo ok,có học vấn, có duyên ăn nói của ng Hn ,body xấu nhưng biết ăn mặc ... nên muốn gắn bó với mình thôi, Còn mình ko xinh thì khó làm họ động lòng , lo lắng , chăm sóc , thật sự yêu thương mình dc , cái này tớ công nhận đấy .
    Cũng vì thế tớ cũng ko dám mơ ước gì đâu , khi gặp ng tốt , có tâm hồn đồng điệu , tớ cũng chỉ dám làm bạn với họ . Vẫn dc họ quí mến , và chiều chuộng ( đội trời mưa đi mua kem Ý cho tớ chẳng hạn, dù có ng lúc đầu gặp ghét tớ lắm ý , sau lại quí mến tớ nhất mới sợ chứ , keke ) , nhưng theo 1 nghĩa khác , coi mình là em gái mà //,. Họ ko thể yêu mình dc , đành chịu vậy thôi
    Nhiều lúc tớ buồn và cô đơn lắm , nhưng mà tớ chấp nhận cuộc sống hiện tại, vì dù sao mình cũng đã nỗ lực hết sức rùi mà ,, ngoại hình cái jì còn sửa dc, chứ vóc dáng thì biết làm sao thay đổi dc , Dù sao quoanh mình vẫn có những chàng trai ưu tú lo lắng cho mình , dù chỉ với nghĩa tình huynh muội kết nghĩa ....
  4. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng xấu. Nhưng quen rồi. Kệ và chả thấy j. Tự làm mình vui là đc. Còn jao tiếp thì quang trọng là bạn có duyên hay ko và lúc đó bạn biết nói chuyện j. Thế thôi.
  5. violettim

    violettim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người đã an ủi,thế nhg nếu tớ đã xấu lại chả có duyên thì sao ạ ,
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Thì tập chứ sao. Hình thức thì khó thay đổi chứ cái duyên thì mình tập là được mà.
    Trót ăn to nói lớn thì giảm volume một tẹo.
    Trót hay bị tội lanh chanh thì uốn lưỡi 7 lần trước khi nói.
    Đi đứng hấp tấp thì tập đi khoan thai nhẹ nhàng.
    Tập aerobic/belly dance cho cơ thể nhẹ nhàng, quyến rũ.
    Kô bít cách nói chuyện thì đọc sách báo, tập nói chuyện trước gương.
    v.v..
    Tóm lại thấy mình còn mặt nào chưa được thì cải thiện dần dần. Nếu ko thể từ 2 lên 10 thì từ 2 lên 5 rồi lên 7 là ok rồi.
    Học thêm nấu ăn, chăm sóc nhà cửa nữa. Vừa nữ tính vừa được đàn ông yêu.
  7. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn luôn tự cho mình xấu thì có thể nó sẽ trở thành hiện thực đấy, mỗi người đều có 1 nét gì đó quyến rũ, không phải chỉ có nhan sắc mới quyến rũ đâu.
    Và có 1 nhầm lẫn tai hại là chúng ta thường lo lắng người khác nghĩ xấu về mình. Chúng ta bị chi phối bởi các cảm nghĩ phải làm sao cho tuyệt vời trong mắt ai đó. Thưc ra phần lớn những lo lắng đó là do ta tự nghĩ ra, chứ người khác không hẳn nghĩ tiêu cực về 1 ai đó không xinh đẹp. nếu họ thực sự nghĩ vậy thì chúng ta cũng chẳng nên buồn vì về lâu dài họ cũng chẳng là bạn tốt của ta được.
  8. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ đẹp ko nhất thiết phải có khuôn mặt đẹp, mờ quan xờ trọng là phải biết làm cho người khác cảm nhận được là mình đẹp.
    Tàu bẩn có câu: Nữ nhân như thủy....mà em là cá, em thik nước lắm, đấy...
    Em nghĩ nà ý, tinh tế mới thực sự là thứ làm nên một điều kì diệu
    Mà chị ơi, trong mắt ba má, miềng lun là ng đẹp nhất, là cả cuộc sống của ba má. Chị hãy thật tự tin và yêu mọi người, thì sẽ có rất nhiều người cảm nhận được nét đẹp của chị...
    Mến chị,
    ko phải cái nick viết đâu.
  9. IronDick

    IronDick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng xinh cho nó lém....thế giới có 90% người bình thường...ko xinh ko xấu...tớ thuộc 90% đấy.Nhưng tự tin chiếm 50% sắc đẹp...tớ tự tin đã có 50% đấy...chẳng cần xjnh lém vẫn lắm zai theo ....
  10. SO_IN_LOVE

    SO_IN_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    xấu là gì cơ chứ? đẹp là gì cơ chứ?? Xâu hay đẹp cũng chỉ là tương đối! Một cô gái đẹp nhưn đầu óc rồng tuếch thì cũng chỉ là thứ đồ chơi cho bon ctrai mà thôi. Bạn xấu ử? Chả sao cả nếu bạn có đủ trí tuệ thông minh và một tính cách thu hút, bạn vẫn thừa khả năng để có một người yêu, người chồng, một gia đình hạnh phúc, một con đương công danh thành đạt
    Chúc bạn may mắn

Chia sẻ trang này