1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xavi: Tạm biệt số 6 huyền thoại

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi dovantu123, 21/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dovantu123

    dovantu123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2015
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    Mùa bóng cuối cùng ở Xavi tại Barcelona đã gần kết thúc, giờ cũng để là lúc tất cả tri ân một tượng đài huyền thoại, người đã làm thay đổi hoàn toàn lịch sử Barca.

    Thứ bảy tới, trong trận đấu cuối cùng sau 17 năm gắn bó cùng đại gia đình Barcelona, Xavi sẽ được vinh danh khi mà đội bóng xứ Catalan sẽ được tiếp Deportivo trên sân nhà và đây cũng là trận đấu khép lại La Liga mùa này.

    Điều vui nhất và trọn vẹn nhất với chàng tiền vệ này đó là việc anh sẽ được tất cả CĐV Barca coi như một tượng đài bất tử ở sân Nou Camp và được vinh dự nâng cao chiếc Cup vô địch cuối cùng trong sự nghiệp cùng với đội bóng thân yêu của mình.

    [​IMG]
    Xavi sẽ khóc trong ngày chia tay Barca (theo: Tin thể thao 24h)


    Trong quá khứ, khi đó Xavi Hernandez vừa tròn 25 tuổi, anh dường như đã bắt đầu có tố chất trở thành một mẫu tiền vệ hàng đầu thế giới và là một cầu thủ thực sự ưu tú trong lịch sử bóng đá đương đại và chỉ 3 năm sau đó kể từ năm 2008, Pep Guardiola đã may mắn có được Xavi Hernandez, người giữ từng “nhịp tim, nhịp thờ” của Barcelona trong những năm tháng vĩ đại nhất trong lịch sử CLB.

    Xavi không nhanh, không khỏe, ghi bàn không nhiều, phòng ngự cũng chẳng giỏi. Nhưng anh chỉ có một đặc sản, chuyền bóng. Những đường chuyền của Xavi thường luôn mang lại sự an toàn tối đa và chính xác tuyệt đối, bởi vậy Barcelona mới chơi một thứ bóng đá “chuyền để phòng ngư” và đó là quá trình phát triển Tiki-Taka trứ danh mà không ai khác chính Xavi là cái móng đầu tiên dựng nên.

    [​IMG]

    Xavi khép lại 17 năm gắn bó cùng vô vàn danh hiệu với Barca

    Tất cả đều biết Xavi chính là nhân tố không thể thiếu trong ĐT Tây Ban Nha cũng như CLB Barcelona, cả 2 vị HLV Del Bosque và Pep Guardiola biết rõ điều đó và đã xây dựng đội bóng của mình dựa trên Xavi, để rồi chứng kiến sự nghiệp của họ cũng như vận mệnh của ĐT Tây Ban Nha cùng CLB Barcelona mãi mãi thay đổi.

    Quả vậy, lời từ biệt bao giờ cũng khó nói hơn là lời chào làm quen. Nhưng khi nhìn lại 17 năm chơi bóng cho Barca, có lẽ Xavi chẳng còn gì phải hối tiếc. Anh đã trở thành cầu thủ khoác áo Barca nhiều nhất lịch sử, kiến tạo nhiều nhất lịch sử, đá nhiều trận Champions League lịch sử. Chỉ cần giành thêm 1 trong 2 danh hiệu còn lại mùa này (Champions League và Cúp nhà vua), Xavi sẽ chính thức vượt qua Francisco Gento để trở thành cầu thủ có nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.

    Nguồn: Tin the thao tintuc.vn

Chia sẻ trang này