1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xây dựng EBOOK ghi nhận các ca??m xúc vê?? Câ??n Thơ, ti??nh yêu quê hương...

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ilct, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Bài của [nick]secretsun[/nick] được chuyển:
    Tôi ở Sài Gòn nhưng quê ba má tôi đều ở Cần Thơ. Tôi thích về quê nội, ngoại vì mê cảnh sông nước, ruộng vườn, cá mắm ...
    Có lần đó, tôi đến Kinh Ngang. Vùng này hơi bị trũng, đâu đâu cũng thấy toàn nước, cây cối um tùm. Kinh Ngang thẳng tắp và đầy lục bình. Chúng tôi bơi xuồng rất khó khăn, phải vẹt lục bình làm lấy một đường nước nhỏ để di chuyển. Nhưng muốn qua sông thì khỏe re, chỉ cần bước lên trên đám lục bình là qua tuốt không ướt quần áo.
    Có rất nhiều đìa ở hai bên bờ kinh. Chúng tôi tát nước để bắt cá. Bạn tôi bắt được con cá bông nặng tới 13 kg. Cá sặc rằn và cá rô mề, con nào con nấy bự khổng lồ, lớn hơn cả bàn tay tôi. Nhưng tôi mê nhất là cá trê vàng. Chỉ cần ra sau hè, thả cần câu xuống mương là lấy lên cả bầy trê vàng béo ngậy.
    Tôi bơi xuồng dọc theo kinh để hái rau mác, cù nèo và bông lục bình. Bông lục bình đẹp lắm, màu tím rất trang nhã. Tôi chọn những bông còn búp. Biết chi hông ? Đem về ăn cơm. Bông lục bình mà chấm với nước cá kho thì tôi nghĩ là tuyệt vời nhất thế giới.
    Tối hôm đó, tôi nghe muỗi bay hù hù như xe cứu thương, mùng mền gì chúng cũng đâm xuyên thủng hết. Tôi ngồi bên cây đèn dầu, dùng tay bắt muỗi, gom lại được một đống, có thể xào một đĩa nho nhỏ. Mùi sình, tiếng ếch nhái, bù tọt kêu uềnh oang điếc cả tai suốt đêm.
    Kỷ niệm của tôi về Kinh Ngang thật quá ít nhưng nó luôn ở trong tôi. Nếu biết Kinh Ngang, bạn đừng ngạc nhiên thấy tôi kể về một Kinh Ngang quá xa lạ. Bạn cũng đừng quan tâm đến thời gian. Đó là Kinh Ngang trong ký ức tôi.
    i''m a secre1
  2. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    YAT nhận trang trí, trình bày và làm e-book. E-book sẽ làm dưới dạng file dpf mà có thể đọc trên nhiều máy bằng Acrobat Reader.
    Bài vở và hình ảnh có thể đăng lên mục này hay gởi riêng cho mod. Gởi riêng cho mod hay hơn vì khi xong các bạn sẽ đọc như là mới và có nhiều thứ bất ngờ.
  3. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    ngoisao nhớ không nhầm thì anh YAT đã phát động E-book lâu rùi nhỉ, trong diễn đàn vẫn còn rất nhiều bài viết của anh, nếu tập hợp lại cũng được khá nhiều. ngoisao cũng xin đảm nhận việc trình bày. Các bạn có thể gởi bài viết trực tiếp vào chủ đề này hoặc gởi email cho ngoisao cũng được. email: ngoisao_timban@yahoo.com

Chia sẻ trang này