1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xây dựng FC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi uotmi1986, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    zêu iu!
    Thứ 7 này đi sớm tẹo, gặp nhau ở đâu đó rồi dắt e ra hàng hoa ở KIm Liên mua hoa Zum cho e như đã hứa nhé. Tối wa e lượn lờ ở đấy, hoa đẹp dã man lun....
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Những ai muốn biết hoặc hiểu tại sao có FC và mục đích vào FC làm gì thì nên đọc lại topic FC đầu tiên được lập. Tôi, sir_trungdung và một số người bạn vào FC để tìm bạn nhảy và thỉnh thoảng gặp nhau để chia sẻ, vui chơi (và sau này là luyện tập). Có người may mắn tìm được partner (như tôi chẳng hạn) có người không, nhưng tất cả tuyệt nhiên không có ý nghĩ là đến để cua trai, cua gái (Ai nói cái này, tội nghiệp FC lắm nhé ).
    Lớp người cũ của FC, vì những lý do khác nhau (công việc bận bịu, thời gian rỗi ít đi, tình cảm-yêu đương...) mà dần dần rơi rụng hết, nhưng không có nghĩa là FC chết và những người không tham gia được tới cùng có lỗi trong việc FC hoạt động thế này thế nọ. Lớp cũ ra đi thì đã có lớp mới đến thay thế, cũng giống như từng đợt sóng thay nhau ngoài đại dương mà thôi. Đó là quy luật.
    Muốn FC hoạt động tốt, tôi thiết nghĩ, phải tìm cho mình một mục đích và tiêu chí rõ ràng (như lớp F1 đến để tìm bạn nhảy chẳng hạn ). Còn nếu mục đích hoạt động không có thì việc hô hào xây dựng hoạt động cũng trở nên vô nghĩa.
    @ ướt mi: hãy cố lên nhé. FC cần những người như em.
  3. yellowlys_hn

    yellowlys_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thực sự khi lần đầu tiên đến với FC (sau 1 nỗ lực vận động đáng kể của Callalily) mình nhận thấy cảm giác đầu tiên đó ko dễ phai. Hôm đó, mình đến, nhảy nhót với mọi người ở Hoa Lư, sau đó đi hát Karaoke bác zeu khao nhận chức trưởng nhóm, đi ăn bún riêu Hoà Mã, sau đó là lên Discovery... mọi người cho mình cảm giác thân thiện bình yên (mặc dù lúc đó mình đang có chuyện buồn) và khi đó mình thực sự rất muốn nói với mọi người rằng: " Cảm ơn!!!! Cảm ơn tất cả các bạn!"
    Bây giờ khi tham gia tập luyện cùng FC, trở thành thành viên trong nhóm "chăm sóc thành viên mới", mình mong rằng các bạn mới cũng sẽ cảm thấy như mình khi lần đầu tiên đến với FC. FC vẫn là nơi gặp gỡ, buôn dưa lê dưa bở, xả stress, được nhìn thấy những nụ cười ko chút gượng gạo.... Mọi người cũng cố gắng xây dựng một FC của chung tất cả chúng ta (dù mục đích đến với FC có là gì đi nữa)
    @ UM: Cố gắng lên em gái, chị và Callalily ủng hộ em mà.
  4. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    ui! chán các bác quá ! vừa rồi tôi có lôi kéo đước 2 em trẻ trung xinh đẹp( nói chung là ngon!) chiều T7 tuần này đi tập cùng với anh em. (khắc phục tình trạng thiếu nữ trầm trọng ) vậy mà các bác lại nghỉ tập t7 tuần này thì tôi thấy thất vọng vô vô cùng.....Và làm tôi mất uy tín trong lần đầu giới thiệu!...
    _ 1 người âm thầm xây dựng FC _ Với bí quyết : Đừng nói nhiếu như thế- hãy hành động!
  5. donquixotelamancha

    donquixotelamancha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đó tớ cũng muốn tham gia vào FC, nhưng tớ không có time để học thường xuyên đâu, chỉ cần tìm một chỗ để relax, một nơi đủ Romantic, một nơi có tiếng nhạc Rhumba, có bạn bè Dancing xung quan và tuyệt vời nhất nếu được ngồi bên một người nào đó mà tớ rất muốn nhảy slow cùng. Nhưng tớ ghét nhất là phải nhảy Bebop và Tango, tớ muốn Chachacha với một girl thật bốc lửa, Waltz với một cô gái tớ yêu quý, Mambo với bất cứ girl nào đủ nhiệt tình, Jive với một cố gái thật hấp dẫn. Ôi cái điệu Paso đầy kiêu hãnh mà mình chưa thèm học đến nơi đến chốn...See You FC
    Vote cho Ướtmi cái, nhiệt huyết tuổi trẻ có khác
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0

    VUI QUÁ!
    SẢNG KHOÁI, HỨNG KHỞI.
    TIN MỪNG ẬP ĐẾN NGOÀI SỰ MONG ĐỢI !

    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 02/06/2006

Chia sẻ trang này