1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xây dựng Hải Dương để con thằng bạn đỡ phải xa xứ

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi engnguyentuan, 09/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldmanbk

    oldmanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    xin chào mọi người, lâu rồi mới có thời gian ngồi đọc tin về xây dựng kinh tế quê nhà. Tôi đã xa HD 10 năm rồi, nhưng dao này về thấy HD cũng đang phát triển mạnh. Mạnh nhất là đô thị hoá. Còn công nghiệp HD tôi thấy vẫn đang như những con rùa, khởi động rất chậm chạp. Tôi thấy hầu như chỉ có nghề da dầy, may mặc là nhiều. Lương của người lao động trong các công ty này qua thấp so với thời gian và sưc lao động của họ bỏ ra. Chỉ với những ngành công nghiệp này thì chẳng hy vọng gì mấy, cần có những ngành khác nặng ký hơn mà các kỹ sư, cử nhân của HD có thể về công tác làm việc và phát huy sức mạnh làm đẹp giàu cho quê hương. trong các công ty nhà nước, tình trạng con em, cháu cha vẫn đang chiếm tỷ lệ lớn. Với những người có trình độ năng lực thật sự, họ chẳng thèm về hoặc là họ muốn về nhưng lực bất tòng tâm. Đa số anh em sau khi tố nghiệp là làm việc tại Hà nội hoặc trôi giạt đi các tỉnh khác, chẳng có mấy người về làm việc ở Hải Dương cả.
    Lại nói chuyện về cây vải, một đặc sản của mảnh đất Hải dương nhưng để làm giàu nhờ nó thì vẫn là một bài toán khó giải. Về chế biến các sản phẩm nông nghiệp, thì cả nước ta vẫn ì ạch chứ không nói riêng gì mảnh đất mình cả. Chỉ có xuất khẩu ra nưóc ngoài thì mới nên cơm cháo, và cần chế biến để có thể bảo quản lâu dài. Chứ vải chỉ có thời vụ, khi đến vụ thu hoạch, nhiều lúc chả thèm bán vì giá rẻ quá. Nhiều lúc cũng không làm sao được, thấy thương những người làm ra nó. Cả năm trời, nhưng giá nhiều lúc chỉ có 2000 đồng/kg.

Chia sẻ trang này